London vào hè rực rỡ màu sắc danh thắng

Cảnh London vào hè với cảnh công viên, đường phố và sinh hoạt ở khu trung tâm và cầu trên sông Thames.

Nguồn hình ảnh, Thảo Đặng

Chụp lại hình ảnh, Tượng đài Nữ Hoàng Victoria trước Điện Burkingham, cung chính của Nữ Hoàng Elizabeth II. Theo quy định của Hoàng gia, Nữ Hoàng đang trị vì có mặt ở đâu thì cờ Anh phất cao tại đó.

Nguồn hình ảnh, Thảo Đặng

Chụp lại hình ảnh, Lối vào Điện Burkingham là Công viên St James' Park. Ngày xưa đây là nơi đất riêng để vua chúa Anh thả hươu rồi săn bắn nhưng sau này được mở cho công chúng.

Nguồn hình ảnh, Thảo Đặng

Chụp lại hình ảnh, Đại lộ Pall Mall nối Cổng Admiralty với Điện Burkingham. Các lễ duyệt binh lớn đều diễn ra tại đây.

Nguồn hình ảnh, Thảo Đặng

Chụp lại hình ảnh, Điện Westminster, trụ sở Quốc hội Anh gồm cả Thượng viện và Hạ viện.

Nguồn hình ảnh, Thảo Đặng

Chụp lại hình ảnh, Công viên Regent Park có vườn hoa hồng mang tên Nữ hoàng Mary.

Nguồn hình ảnh, Thảo Đặng

Chụp lại hình ảnh, Đồng hồ mặt trời gần London Tower

Nguồn hình ảnh, Thảo Đặng

Chụp lại hình ảnh, Chơi nhạc bên trong khu chợ Covent Garden. Khu nhà từng là nơi trú ngụ của các cô gái bán hoa và các ngõ ở đây có nhiều 'lầu xanh', nhưng từ thế kỷ 18, Nghị viện Anh ra luật cho dọn dẹp và xây lại khu này theo phong cách tân cổ điển.

Nguồn hình ảnh, Thảo Đặng

Chụp lại hình ảnh, Bên ngoài chợ mái che Covent Garden. Ban đầu, đây là một chợ rau được hình thành vào cuối thế kỷ 17, sau khu 'đất vàng' này trở thành điểm tụ họp của giới văn nghệ sỹ, thợ thủ công, người bán quán London. Tòa nhà phong cách tân cổ điển do kiến trúc sư Charles Fowler thiết kế tập trung nhiều hàng quán.

Nguồn hình ảnh, Thảo Đặng

Chụp lại hình ảnh, Bùng binh Oxford Circus luôn đông đúc với tượng thần Tình yêu trên đài phun nước giữa khu buôn bán.

Nguồn hình ảnh, Thảo Đặng

Chụp lại hình ảnh, Sông Thames nhìn từ cầu Milennium được xây năm 2000 để đánh dấu Thiên niên kỷ mới.

Nguồn hình ảnh, Thảo Đặng

Chụp lại hình ảnh, Rạp chiếu bóng Imax nhìn từ cầu xe lửa qua ga Waterloo. Đây là rạp 3-D lớn nhất London.

Nguồn hình ảnh, Thảo Đặng

Chụp lại hình ảnh, Quảng trường Trafalgar với tượng nàng tiên cá bên đài phun nước. Phía xa là Nhà thờ Thánh Martin.

Nguồn hình ảnh, Thảo Đặng

Chụp lại hình ảnh, Bốt điện thoại màu đỏ nổi tiếng nay chỉ đủ du khách chụp ảnh vì nhiều đường dây đã bị bỏ, hoặc biến thành trạm sạc máy di động

Nguồn hình ảnh, Thảo Đặng

Chụp lại hình ảnh, Và cuối cùng đi nhiều cũng phải nghỉ chân: London có nhiều công viên, khoảng không gian xanh cho việc đó. Bộ ảnh của bạn Đặng Phương Thảo từ Paris chụp và gửi tặng BBC.