Lũ lụt kinh hoàng đang tàn phá các tỉnh miền trung, với số người thương vong cao. Công tác cứu nạn cứu hộ bị đánh giá là chậm trễ.
Trực tiếp
45 người chết, 9 người mất tích
Tính đến cuối buổi chiều ngày 21/11, mưa lũ đã khiến 45 người chết và 9 người mất tích, thiệt hại kinh tế ước tính ban đầu đã vượt 3.272 tỉ đồng do mưa lũ.
Đắk Lắk là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất về người với
17 người chết và 4 người mất tích.
Khánh Hòa có 14 người chết, 2 người mất tích; Gia Lai 5 người
chết; Lâm Đồng 5 người chết; Huế 2 người chết; Đà Nẵng 2 người chết, 2 người mất
tích; Quảng Trị 1 người mất tích.
Dùng drone cứu người mắc kẹt giữa lũ dữ
Chụp lại video, Dùng drone cứu người mắc kẹt giữa lũ dữ
Chiều 20/11, ông Phạm Văn Trường và ông Hà Văn Anh, cùng trú tại thôn Thanh Sơn, xã Vụ Bổn, đánh cá trên sông Krông Pắc, đoạn thuộc xã Ea Ô. Mưa lớn khiến nước chảy xiết, làm lật thuyền. Công an xã Ea Ô phối hợp người dân tổ chức tìm kiếm, phát hiện ông Phạm Văn Trường bị mắc kẹt gần cầu C7, xã Ea Ô. Người dân và Công an xã đã dùng máy bay không người lái để xác định vị trí và đưa nạn nhân vào bờ, sau đó chuyển tới Trạm Y tế xã Ea Ô.Đến chiều ngày 21/11, ông Hà Văn Anh hiện vẫn mất tích. Các lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm.
Công an kêu gọi góp quần áo
Công an tỉnh Đắk Lắk thông báo trên mạng xã hội: “Tình hình
bà con vùng ngập lụt rất thương tâm, nhiều người không còn quần áo để mặc” và kêu
gọi lực lượng gom góp quần áo để cung cấp cho người dân.
Bộ Chính trị chỉ đạo khắc phục hậu quả
Nguồn hình ảnh, Getty Images
Ngày 21/11, Bộ Chính trị đã họp và ban hành thông báo kết luận về việc khắc phục hậu quả đợt mưa lũ bất thường, đặc biệt lớn tại các tỉnh miền Trung.
Bộ Chính trị yêu cầu các cấp, các ngành phải tập trung cao độ thực hiện nhiệm vụ cứu trợ với tinh thần "bảo vệ tính mạng người dân là trên hết, trước hết".Bộ Quốc phòng và Bộ Công an được yêu cầu tập trung cao nhất các lực lượng, thiết bị chuyên dụng kể cả máy bay trực thăng, thiết bị bay không người lái để vận chuyển nhu yếu phẩm đến người dân bị cô lập.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định thành lập 5 đoàn công tác do lãnh đạo Đảng, Nhà nước dẫn đầu để trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả.
Thủy điện thượng nguồn xả tràn, hạ lưu tại Đồng Nai và Lâm Đồng ngập nặng.
Nguồn hình ảnh, Công an xã Đăk Lua
Chụp lại hình ảnh, Mực nước sông Đồng Nai dâng cao
Sau khi nhiều thủy điện thượng nguồn
xả tràn điều tiết lũ, các khu dân cư hạ lưu tại Đồng Nai và Lâm Đồng bị ngập nặng.
UBND xã Đăk Lua thuộc tỉnh Đồng Nai tổ chức sơ tán, hỗ
trợ người dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn khi mực nước sông Đồng Nai dâng
cao vào ngày 21/11. Địa bàn xã có 366 nhà và công trình, 317 ha cây ăn
trái, 40 ha hoa màu chìm trong nước.
Khoảng 12 km đường dân sinh ngập
sâu, nhiều khu vực bị cô lập.
Ở một số xã ven sông Đồng Nai
như Cát Tiên (Lâm Đồng) và Phước Sơn (Bình Phước cũ), nước dâng gây ngập nặng.
Trong một diễn biến liên quan, Bộ
Chính trị đã giao Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng và Quảng Ninh trực tiếp hỗ trợ
lương thực, nhu yếu phẩm và nhân lực y tế cho các tỉnh chịu thiệt hại nặng nề
do mưa lũ.
Theo đó, Hà Nội hỗ trợ Gia Lai, TP
HCM hỗ trợ Khánh Hòa, Hải Phòng hỗ trợ Đắk Lắk, Quảng Ninh hỗ trợ Lâm Đồng.
Trước đó, theo công điện tối 20/11,
Thủ tướng Chính phủ phân công Phó Thủ tướng Lê Thành Long kiểm tra Gia Lai; Phó Thủ tướng
Hồ Đức Phớc phụ trách Đắk Lắk; Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chỉ đạo Khánh Hòa và
Lâm Đồng.
Nhiều người đói rét, cần đồ ăn
Nhiều người
dân tại khu vực Phú Yên và Khánh Hòa đang lên mạng kêu gọi giúp đỡ thực phẩm, nước uống.
“Dạ, có đoàn nào cứu trợ lương thực đồ ăn thức uống mong mọi
người đến khu phố Nam Bình 1, Đông Hòa với ạ. Hiện tại chưa có đoàn nào vô cả,
mọi người đang rất đói và không có nước uống hai ngày rồi ạ,” một người tên Thùy
Dung viết trên Facebook.
Một bạn tên
Thúy Vy kêu cứu trên Facebook: “Gia đình gồm 5 người lớn và 2 trẻ nhỏ,
hiện đang mắc kẹt tại: 1480 đường 23/10 (gần bến xe phía Nam cũ và chợ Vĩnh
Trung, Nha Trang)… Cháu chỉ cần hỗ trợ đồ ăn khẩn cấp, không cần nước uống.”
Tại các vùng
ngập lụt, nhiều người đang thiếu thốn lương thực, thuốc men, trong đó có nhiều
người lớn tuổi, bị bệnh.
Nỗ lực cứu người
Chụp lại video, Tăng tốc cứu người giữa trận lũ lịch sử ở miền Trung
Số người thiệt mạng
do mưa lũ tiếp tục tăng, chủ yếu tại khu vực tỉnh Phú Yên cũ (nay là Đắk Lắk)
và Khánh Hòa, là các địa phương bị ngập lụt nghiêm trọng.
Nhà chức trách cho biết tính đến trưa 21/11 đã
có 43 người chết và 9 người mất tích tại ba tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa.
Tại Khánh Hòa, nước
trên nhiều tuyến đường ở Nha Trang vào sáng 21/11 đã rút bớt, song một số khu vực
vẫn ngập sâu, người dân phải di chuyển qua dòng nước lũ.
Thủ tướng Phạm
Minh Chính, hiện đang trong chuyến công du Algeria, đã ra các công điện yêu
cầu huy động tổng lực lực lượng và phương tiện để tiếp cận các khu dân cư ngập
sâu nhằm cứu người dân và ứng phó với lũ lụt.
Trong những ngày qua, nhiều khu dân cư, làng xóm đã bị cô lập do mưa lũ. Nhiều người dân tại các khu vực Phú Yên, Khánh Hòa... phải cố thủ trên mái nhà, lên mạng kêu cứu trong khi công tác cứu hộ, cứu nạn được đánh giá là có nhiều bất cập, chậm trễ.
Dự báo diễn biến những ngày tới
Nguồn hình ảnh, VGP
Từ ngày 21/11, mưa có xu hướng giảm dần, nhưng nguy cơ về lũ quét, sạt lở đất tại khu vực ven biển và cao nguyên Nam Trung Bộ vẫn ở mức rất cao.
Đến hết ngày 21/11: Mưa lớn tập trung ở phía Đông các tỉnh từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk và phía bắc Khánh Hòa, với lượng mưa phổ biến 100-200 mm, cục bộ có nơi trên 350 mm.
Đêm 21/11 đến hết ngày 22/11: Lượng mưa giảm nhẹ, phổ biến 50-100 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm.
Đêm 22/11 và ngày 23/11: Lượng mưa tiếp tục giảm, phổ biến 30-60 mm, cục bộ có nơi trên 120 mm.
Từ ngày 24/11: Mưa lớn ở Trung Bộ có xu hướng giảm nhanh.
Hiện tại, lũ trên hầu hết các sông ở Nam Trung Bộ đang xuống dần. Tuy nhiên, một số sông vẫn đang lên hoặc duy trì ở mức cao nguy hiểm.
Lũ trên sông Dinh (Ninh Hòa), sông Cái (Phan Rang, Khánh Hòa) và sông Krông Ana (Đắk Lắk) đang tiếp tục lên.
Lũ trên sông Ba đã đạt đỉnh nhưng vẫn duy trì ở mức cao trên Báo động 3 (BĐ3) trong 24 giờ tới. Sông Krông Ana cũng dự báo sẽ lên và ở trên mức BĐ3.
Dự báo sau ngày 21/11, dù mưa và lũ trên các sông giảm nhanh, tình trạng ngập lụt diện rộng tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, và từ Huế đến Khánh Hòa vẫn sẽ tiếp tục kéo dài.
Ngoài ra, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc vẫn còn.
Cảnh báo lũ khẩn cấp trên nhiều sông ở Đắk Lắk
Rạng sáng 21/11, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Lắk phát đi tin lũ khẩn cấp trên sông Ba, sông Krông Ana, sông Srê Pốk; đồng thời cảnh báo lũ trên sông Bàn Thạch và sông Krông Búk tiếp tục diễn biến phức tạp.
Theo ghi nhận lúc 1h ngày 21/11, mực
nước lũ trên các sông Ba, Kỳ Lộ, Bàn Thạch và Krông Búk có xu hướng giảm. Riêng
hạ lưu sông Srê Pốk lũ tăng nhanh và duy trì ở mức rất cao, nhiều trạm vượt mức
báo động 3.
Hàng loạt địa phương nguy cơ ngập
sâu.
Cơ quan này cũng cảnh báo lũ có
thể gây ngập sâu tại các vùng trũng thấp, ven sông suối; đồng thời làm tăng
nguy cơ sạt lở đất ở nhiều khu vực.
Sáng 21/11, ông Phan Thanh Việt,
Phó Chủ tịch UBND xã Krông Ana, cho biết tính đến 10 giờ cùng ngày, các khu vực của
xã đang bị ngập sâu gồm: cánh đồng Nông trường tháng 10, cánh đồng Bình Hòa
thôn 6 Ea Chai, thôn 4 Bình Hòa, thôn Sơn Trà Bình Hòa, Buôn Trấp.
Xã đã huy động lực lượng 4 tại chỗ,
sơ tán hết các hộ dân trong diện bị ảnh hưởng.
“Tính đến tối 20/11, toàn xã Krông
Ana có 66 nhà dân bị ngập. Tất cả tài sản đã được các hộ dân di chuyển lên cao
để đảm bảo an toàn. Sáng nay đang phát sinh thêm một số hộ bị ảnh hưởng, xã
đang tiếp tục hỗ trợ sơ tán,” ông Việt cho hay, theo báo Tiền Phong.
Nguyên nhân 'mưa lũ cực đoan'
Nguồn hình ảnh, VGP
Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết đợt mưa lũ này rất lớn và kéo dài (từ 17/11), diễn ra ngay sau các đợt mưa lớn liên tiếp trong tháng 10 và đầu tháng 11.
Nguyên nhân chính là sự kết hợp của không khí lạnh với gió Đông, tạo nên những thời điểm mưa rất cực đoan trong thời gian ngắn, đặc biệt tại các địa phương từ Quảng Trị đến Khánh Hòa. Cụ thể, các xã thuộc khu vực Phú Yên cũ (nay là Đắk Lắk) như Sơn Thành Tây, Hòa Mỹ Tây đã ghi nhận lượng mưa kỷ lục từ 1.000 đến 1.200 mm.
Đáng chú ý, do mưa lớn kéo dài, cộng thêm việc các hồ thủy điện vận hành xả nước và mực nước nền trên các sông đã cao, nhiều sông trong khu vực đã ghi nhận mực nước vượt mức lũ lịch sử. Ví dụ, lũ trên sông Ba (Đắk Lắk) tại trạm Củng Sơn đã vượt mức lũ lịch sử năm 1993 là 1,09 m.
'Trắng tay' sau lũ
"Nhiều tài sản khác đã bị lũ
cuốn trôi không biết đi đâu. Sau lũ, gia đình trắng tay, không biết bắt đầu từ
đâu nữa.”
Đây là lời chia sẻ của bà Dương
Thị Nghề với báo Dân trí. Bà Nghề năm nay 66 tuổi, sống tại khu vực chợ
An Thạch, tổ 2, phường Quy Nhơn Bắc.
"Đêm 18/11, nước lũ ập vào phá
tung cửa. Vì bất ngờ, tôi cùng vợ chồng con trai và cháu nhỏ phải trèo lên gác
xép để tránh. Tôi cứ ngỡ gia đình bị lũ cuốn trong đêm rồi. Đêm đó, 3 con người
cứ ôm nhau chờ lực lượng cứu hộ. Do dòng nước xiết, mãi đến chiều 19/11, lực lượng
cứu hộ mới tiếp cận đưa các thành viên đến vùng an toàn,” bà chia sẻ.
Sáng 21/11, ghi nhận tại nhiều khu
vực ở phường Quy Nhơn Bắc và Quy Nhơn Đông (Bình Định cũ, nay là tỉnh Gia Lai)
nước đang rút. Tuy nhiên, một số khu dân cư nằm ở vùng trũng vẫn đang bị ngập lụt,
cô lập.
Ông Trần Văn Thành,
sinh năm 1974, trú tại đường Đào Tấn, Quy Nhơn cho biết hầu hết
tài sản của gia đình, như ti vi, đồ dùng sinh hoạt, xe máy, xe đạp… bị nước lũ
cuốn mất tích.
“Bao nhiêu tài sản tích góp nhiều
năm đều bị dòng lũ cuốn trôi,” anh nói.
Thiệt hại nhiều lĩnh vực
Nguồn hình ảnh, VGP
Thiệt hại do mưa lũ gây ra rất nghiêm trọng, tác động đến nhiều lĩnh vực. Ngoài nông nghiệp như đã đề cập, giao thông và điện lực cũng chịu tác động nặng nề. Về giao thông, hiện vẫn còn tình trạng ách tắc tại 30 vị trí trên các tuyến quốc lộ do ngập lụt cục bộ. Nhiều tuyến tỉnh lộ và đường liên xã cũng bị ngập sâu và sạt lở, khiến việc đi lại bị đình trệ.
Về điện lực, đã có hơn 1 triệu khách hàng bị mất điện. Dù ngành điện đã khôi phục được điện cho hơn 457.000 khách hàng, nhưng tính tới sáng 21/11 vẫn còn 553.250 khách hàng chưa có điện trở lại.
Chính quyền nỗ lực cứu hộ, nhưng nhiều nơi dân kêu cứu
Nguồn hình ảnh, Người dân chụp
Chụp lại hình ảnh, Người dân cố thủ trên tầng thượng khi nhà bị ngập tại thôn Cẩm Thạch, Phú Hòa, Phú Yên (cũ)
Sáng 21/11, báo Tuổi Trẻ đưa tin chính quyền đang chạy đua cứu
1.000 hộ dân xã Hòa Thịnh. Đây là một xã miền núi thuộc tỉnh Phú Yên cũ, nay là
tỉnh Đắk Lắk.
Vào buổi
chiều ngày hôm trước, nhiều người dân ở xã Hòa Thịnh đã nhắn tin cho trang
Facebook của BBC News Tiếng Việt mô tả cảnh khốn đốn của họ.
Một người
cho biết làng của mình đã bị cô lập, phần lớn chìm trong nước lũ suốt hai ngày
19 và 20/11, “sắp không trụ nổi rồi”. Người này cho biết không có lực lượng cứu
hộ nào tiếp cận trong suốt hai ngày.
Trên mạng xã
hội, nhiều người phàn nàn sự chậm trễ của lực lượng cứu hộ, dù chính quyền đăng
tải rất nhiều thông tin, hình ảnh cho thấy công an, quân đội đã được triển khai
nhiều nơi để giúp dân, lãnh đạo chính phủ đã liên tục ra chỉ đạo cứu dân.
Vào ngày
20/11, trang Thông tin Chính phủ cho biết trực thăng của quân đội đã “sẵn sàng”
tham gia cứu hộ, cứu nạn. Tuy nhiên, lúc bấy giờ chưa có hình ảnh hoặc thông
tin nào cho thấy lực lượng trực thăng đã tiếp cận các khu vực mà người dân đang
kêu cứu tại Phú Yên và Khánh Hòa.
Trên mạng xã
hội Facebook, nhà hoạt động Nguyễn Anh Tuấn bình luận rằng nguyên nhân chủ yếu
khiến công tác cứu nạn, cứu hộ được triển khai chậm trễ, bị động, lúng túng là
do việc sắp xếp lại bộ máy chính quyền gần đây.
Ông viết: “Ở
cấp tỉnh, lãnh đạo từ nơi khác được điều về, chưa quen địa bàn, lại có sự kèn cựa
giữa các nhóm cán bộ gốc từ các tỉnh khác nhau. Cấp huyện, vốn là lực lượng chủ
lực trong cứu nạn cứu hộ, bị giải thể. Cấp xã thì chênh vênh, không đủ lớn để
có nguồn lực như huyện trước đây nhưng cũng không đủ nhỏ để sâu sát địa bàn.
Chưa kể đội ngũ cán bộ năm cha ba mẹ pha trộn nhiều nguồn, chưa quen việc lại
còn bị quá tải.”
“Việc mỗi tỉnh có đến hàng trăm xã cũng khiến điều phối càng
khó khăn hơn. Bí thư Khánh Hoà thừa nhận không liên lạc được với bí thư, chủ tịch
các xã ngập nặng, chỉ nhận lại tin báo ‘thất thủ’.”
Nguồn hình ảnh, VGP
Chụp lại hình ảnh, Vùng 4 Hải quân triển khai lực lượng và phương tiện cứu hộ cứu nạn tại Nha Trang
30.000 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi
Số liệu cập nhật mới
nhất từ Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường)
cho biết đã có 168 nhà bị hư hỏng.
Đã có gần 68.000 nhà ở Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa bị ngập.
Các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk đang bị ngập trên diện
rộng, trong đó Khánh Hòa ngập 50 xã, phường; Gia Lai 30 xã, phường và Đắk Lắk
34 xã, phường.
Nhiều làng, khu dân cư ở các huyện vùng núi bị cô lập. Nhiều
người cho biết khu vực của họ đã bị cô lập trong hai ngày 19 và 20/11.
Về nông nghiệp có hơn 13.000ha lúa, hoa màu, rau màu, hơn
2.000ha cây trồng lâu năm, hằng năm bị thiệt hại.
Báo cáo cũng cho biết hơn 30.000 con gia súc, gia cầm bị chết,
cuốn trôi.
Thiệt hại ước tính trên 3.000 tỷ đồng.
41 người chết, 9 người mất tích
Theo báo cáo nhanh đến 6 giờ 30 sáng 21/11 của Cục Quản
lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), đến sáng 21/11,
mưa lũ, sạt lở đất ở các tỉnh Trung Bộ làm 41 người chết, 9 người mất tích.
Ba tỉnh Gia Lai (chủ yếu là Bình Định cũ), Đắk Lắk (chủ yếu
là Phú Yên cũ), Khánh Hòa có 114 xã, phường đang bị ngập trên diện rộng.
Thống kê sơ bộ có 168 nhà bị hư hỏng; gần 68.000 nhà ở
Gia Lai, Đắk Lắk bị ngập.
Nguồn hình ảnh, Getty images
Chụp lại hình ảnh, Một góc thành phố Nha Trang chìm trong nước lũ
Thảm họa lịch sử
Mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua (18, 19, 20 và 21) từ Quảng Nam, Khánh
Hòa tới Ninh Thuận… đã gây lũ lớn chưa từng có, đặc biệt nghiêm trọng là ở
các tỉnh Phú Yên (cũ, nay là Đắk Lắk) và Khánh Hòa. Mưa đã gây ngập lụt và sạt lở ở
nhiều khu vực.
Nhiều thủy điện xả lũ càng khiến nước ngập thêm nghiêm trọng.
Sáng 21/11, một số khu vực ở phường Tây Nha Trang (Khánh
Hòa) nước lũ rút dần, người dân một số nơi bắt đầu quay về nhà. Tuy nhiên, nhiều
khu vực vẫn đang mưa lớn.
Trên mạng xã hội ngập tràn những lời kêu cứu của
người dân. Có nhiều gia đình phải ngồi trên mái nhà khoảng 30 tiếng đồng hồ.
Công tác cứu hộ đã được triển khai nhưng vẫn chưa đủ để giải quyết
tình trạng hiện tại.
Số người chết do mưa lũ tăng nhanh, chủ yếu ở Đắk Lắk,
Khánh Hòa, những nơi đang xảy ra ngập lụt diện rộng.
Nguồn hình ảnh, vgp
Chụp lại hình ảnh, Một khu vực ngập nặng ở tỉnh Khánh Hòa