Vụ 6 người Việt chết ở Bangkok: Lấy lời khai hướng dẫn viên
Vụ 6 người Việt Nam và gốc Việt chết tại Bangkok, Thái Lan, FBI vào cuộc điều tra vì có công dân Mỹ. Cảnh sát Thái Lan cho biết đây là vụ đầu độc. Có thể vụ việc liên quan tới chuyện vay tiền. Cảnh sát cũng lấy lời khai hướng dẫn viên người Việt. Chính phủ Việt Nam lên tiếng sẽ "hợp tác chặt chẽ".
Tóm tắt
Có 6 người được phát hiện chết tại khách sạn 5 sao Grand Hyatt Erawan ở trung tâm thủ đô Bangkok.
Thi thể của họ được phát hiện vào chiều 16/7, nhưng được xác định đã chết vào chiều 15/7.
Số người chết bao gồm 4 người Việt Nam và 2 người Mỹ gốc Việt; họ gồm 3 nam và 3 nữ.
Cảnh sát xác định 1 người trong nhóm đã có hành vi đầu độc tất cả bằng chất độc xyanua.
Họ đều nhập cảnh vào những ngày đầu tháng 7. Những người nhập cảnh muộn nhất là vào ngày 12/7.
Họ đến ở tại khách sạn từ ngày 13 và 14/7.
Hai doanh nhân Việt Nam là vợ chồng đã cho một người phụ nữ Mỹ gốc Việt tên là Sherine Chong vay tiền. Cả 3 người đều nằm trong số 6 người tử vong.
Trực tiếp
'Thuốc rắn số 7'
Theo báo Thái Lan, Phan Ngoc Vu, 35 tuổi, hướng dẫn viên Việt Nam đã làm việc cho bà Nguyen Thi Phuong Lan từ ngày 3 đến ngày 5/7.
Vu cho biết chưa từng gặp nhóm khách 6 người này nhưng biết một người trong số họ từ năm ngoái.
Bà Lan đã chuyển cho Vu 11.000 baht Thái để mua “Thuốc rắn số 7". Vu nhờ một người tên là ‘Tiger’ sắp xếp đơn hàng và giao cho thuốc cho bà Lan tại khách sạn Atrium (khách sạn khác).
Theo quảng cáo trên mạng thì đây là một loại thuốc có thành phần máu rắn và thảo dược, được nhiều du khách Việt Nam tìm mua.
Thuốc này có giá dao động từ 3.000-8.000 baht/lọ.
Thủ tướng Việt Nam chỉ đạo Bộ Công an vào cuộc
Nguồn hình ảnh, VGP
Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính sáng 18/7 đã
ký công điện chỉ đạo gửi bộ trưởng các bộ Ngoại giao, Công an và Đại sứ Việt
Nam tại Thái Lan.
Bộ Ngoại giao Việt Nam được ông Chính yêu cầu phối hợp chặt
chẽ với phía Thái Lan trong quá trình điều tra, làm rõ vụ việc, thực hiện các
biện pháp bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân Việt Nam.
Bộ Công an được yêu cầu phối hợp điều tra, làm rõ vụ việc
theo đề nghị của phía Thái Lan, cung cấp thông tin về thân nhân các nạn nhân
cho Bộ Ngoại giao để thực hiện công tác bảo hộ công dân.
Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan cũng chỉ đạo Đại sứ quán
theo dõi sát vụ việc, kịp thời báo cáo diễn biến điều tra, dư luận sở tại; triển
khai công tác bảo hộ công dân, thăm hỏi, hướng dẫn, hỗ trợ người nhà nạn nhân
các thủ tục liên quan về hậu sự theo quy định.
Gia đình từ Việt Nam bay qua Bangkok
Nguồn hình ảnh, Getty Images
Chụp lại hình ảnh, Khách sạn Grand Hyatt Erawan nơi xảy ra vụ án mạng chấn động
Gia đình anh Trần Đình Phú cho biết sẽ từ Đà Nẵng bay qua Bangkok vào ngày 19/7.
Anh Phú là một chuyên gia trang điểm nổi tiếng ở Đà Nẵng. Anh nằm trong số 6 người chết trong vụ đầu độc tại khách sạn Grand Hyatt Erawan hôm 15/7.
Lời khai của hướng dẫn viên
Nguồn hình ảnh, Getty Images
Chụp lại hình ảnh, Phó Giáo sư Kornkiat Vongpaisarnsin, Khoa Dược Pháp y, Bộ môn Dược, Đại học Chulalongkorn, công bố thông tin trong cuộc họp báo tại Bệnh viện Đại học Chulalongkorn hôm 17/7.
Cảnh sát tại đồn Lumphini thuộc quận Pathum Wan, Bangkok
đã lấy lời khai Phan Ngọc Vũ, 35 tuổi, là hướng dẫn viên của nhóm 6 người Việt
tử vong tại Bangkok.
Hướng dẫn viên này quen biết bà Nguyen Thi Phuong Lan từ
trước và từng được bà nhờ mua một loại thuộc trị đau khớp có giá 11.000 baht
(khoảng 7,7 triệu đồng), theo truyền thông Thái Lan.
Cảnh sát đang điều tra thêm manh mối, bao gồm việc xyanua
đã được mua như thế nào.
Xyanua là gì và nguy hiểm mức nào?
Nguồn hình ảnh, Getty Images
Chụp lại hình ảnh, Hình ảnh bình nước và ly tách trong phòng khách sạn, nơi 6 người chết, được cảnh sát công bố tại buổi họp báo ở Đồn Cảnh sát Lumpini sáng 17/7.
Xyanua là một loại hóa chất có độc tính cao, tác dụng nhanh
và có khả năng gây tử vong. Hàm lượng xyanua thấp có trong tự nhiên, trong các
sản phẩm chúng ta ăn và sử dụng. Nhưng với liều lượng lớn hơn, nó là một chất độc
khét tiếng và được sử dụng trong chiến tranh hóa học vì đặc tính tác dụng nhanh
và gây chết người cao.
Xyanua có thể tồn tại dưới dạng khí hoặc chất lỏng không màu
hoặc ở dạng tinh thể. Con người có thể tiếp xúc với xyanua bằng cách hít vào, hấp
thụ qua da hoặc ăn thực phẩm hoặc chất lỏng có chứa xyanua.
Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC),
khi con người hấp thụ với số lượng lớn, xyanua có thể dẫn đến tổn thương phổi,
hôn mê và tử vong trong vòng vài giây.
Ngay cả với liều lượng nhỏ hơn, xyanua vẫn rất có hại, gây
đau ngực, khó thở và nôn mửa.
Xyanua có thể tạo ra mùi “hạnh nhân đắng” nhưng không phải
ai cũng có thể phát hiện ra mùi này và không phải lúc nào nó cũng tỏa ra mùi.
Điều gì đã xảy ra?
Hai người Mỹ gốc Việt và 4 người
Việt Nam đến Bangkok vào những ngày đầu tháng 7.
Họ bao gồm:
Bà Nguyen Thi Phuong Lan
(47 tuổi, quốc tịch Việt Nam) tới Thái Lan ngày 4/7;
BàSherine Chong(58 tuổi, quốc tịch Mỹ, sinh tại Việt Nam) tới Thái Lan ngày 5/7;
Ông Dang Van Hung (55 tuổi,
quốc tịch Mỹ) tới Thái Lan ngày 7/7;
Ông Pham Thanh Hong (49 tuổi, Việt Nam, chồng bà Nguyen Thi Phuong) tới Thái Lan ngày 12/7;
Bà Nguyen Thi Phuong (46 tuổi, Việt Nam, vợ ông Pham Thanh Hong) tới Thái Lan vào ngày
12/7;
Ông Trần Đình Phú (37 tuổi, Việt Nam) tới Thái Lan vào ngày 12/7.
Chụp lại hình ảnh, Những người chết tại khách sạn
Trong các ngày 13 và 14/7, họ tới trọ tại khách sạn 5 sao Grand Hyatt Erawan ở trung tâm thủ đô Bangkok.
Vào lúc gần 14 giờ ngày 15/7, phục vụ phòng đưa đồ ăn tới phòng 502, chỉ thấy bà Chong ở trong phòng.
Tới quá 14 giờ một chút, những người ở các phòng khác nhau trả phòng và di chuyển xuống phòng 502 ở lầu 5, nơi bà Sherine Chong đang ở.
Tới 14 giờ 17 phút, người cuối cùng vào phòng bà Chong. Từ đó không ai trở ra nữa.
Lúc 16 giờ 30 ngày 16/7, nhân viên khách sạn phát hiện 6 người này đã chết trong phòng, phòng đóng từ phía trong.
Cảnh sát điều tra, phát hiện có chất độc xyanua trong đồ uống trong phòng. Cảnh sát xác định 6 người này đã chết từ hôm trước (tức 15/7).
Bác sĩ pháp y nhận định họ bị trúng độc xyanua, bằng chứng là có các biểu hiện thiếu ôxy.
Nguồn hình ảnh, Cảnh sát Thái Lan
Chụp lại hình ảnh, Thức ăn do nhóm khách gọi lên, chưa ai đụng đũa
Qua thẩm vấn nhân chứng, người thân, cảnh sát cho biết có một cặp vợ chồng từ Việt Nam đã góp khoảng hơn 7 tỷ đồng Việt Nam để bà Sherine Chong đầu tư xây bệnh viện ở Nhật Bản. Dự án không tiến triển nên nảy sinh tranh chấp. Họ gặp nhau tại Bangkok để trao đổi, giải quyết.
Cảnh sát nhận định 1 người trong nhóm đã đầu độc cả nhóm.
Hiện cảnh sát Thái Lan tiếp tục điều tra. FBI của Mỹ đã vào cuộc vì có công dân Mỹ.
Cảnh sát đang lấy lời khai một hướng dẫn viên du lịch đã làm việc cho nhóm người trên. Báo chí Thái Lan cho biết người này từng được bà Nguyễn Thị Phương Lan nhờ mua “thuốc” trong khoảng thời gian từ ngày 3-5/7.
BBC News Tiếng Việt sẽ tiếp tục cập nhật vụ việc.
(Thông tin bổ sung do Thanyarat Doksone và Kelly Ng từ BBC News tường thuật)
Nguồn hình ảnh, Getty Images
Chụp lại hình ảnh, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin tới hiện trường vụ án vào đêm 16/7
Video tóm tắt vụ việc
Chụp lại video, 6 người Việt chết ở khách sạn Bangkok là ai?
'Người tài năng'
Bà Minh Anh (yêu cầu đổi tên), giám đốc một viện đào tạo nghệ
thuật tại Đà Nẵng và là bạn lâu năm của ông Trần Đình Phú, chia sẻ với BBC rằng ông Phú là
một chuyên gia trang điểm nổi tiếng ở Đà Nẵng và đã từng làm việc với nhiều nghệ
sĩ nổi tiếng hàng đầu Việt Nam.
“Tôi biết tin Phú qua đời nơi đất khách khi một người bạn ở
Thái Lan xem thời sự và nhắn tin cho tôi, khi đó tôi bàng hoàng và mất ngủ cả
đêm. Phú là một người tài năng, rất chừng mực và làm đẹp cho mọi người, trước
nay cũng không có phốt gì nên tôi nghĩ Phú vô tình bị vạ lây.”
Cũng theo lời bà Minh Anh, bà Nguyen Thi Phuong và Nguyen
Thi Phuong Lan thường xuyên đến Đà Nẵng và được ông Phú dẫn đến một spa làm đẹp của
một người bạn thân khác.
Bà Minh Anh cũng tiết lộ cả nhóm người đã từng đến Đà Nẵng
và từng tổ chức tiệc.
Diễn biến vụ việc
Chụp lại hình ảnh, Diễn biến vụ việc
Nguồn hình ảnh, Getty Images
Chụp lại hình ảnh, Khách sạn Grand Hyatt Erawan nơi xảy ra vụ án mạng
Vụ án mạng xảy ra tại khách sạn 5 sao Grand Hyatt Erawan nằm
ở trung tâm Bangkok. Đây là một khu vực mua sắm nhộn nhịp, với các trung tâm thương
mại lớn.
Kế bên khách sạn là đền thờ Thao Maha Phrom của đạo Hindu,
nơi rất nhiều người tới lễ bái mỗi ngày.
Chính vì thế, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin đã trực tiếp
tới hiện trường trong đêm 16/7. Ông đã chỉ đạo lực lượng điều tra làm rõ cũng
như không để vụ việc ảnh hưởng tới du lịch Thái Lan.
Nguồn hình ảnh, Getty Images
Chụp lại hình ảnh, Phó Thủ tướng Anutin Charnvirakul tới hiện trường vụ án ngay trong đêm 16/7.
Cũng trong đêm 16/7, Phó Thủ tướng Anutin Charnvirakul đã tới hiện trường vụ án.
Sự tham gia trực tiếp của các lãnh đạo chính phủ cho thấy mức độ nghiêm trọng của vụ việc.
Chất độc xyanua
Phó Giáo sư Kornkiat Vongpaisarnsin, Khoa Dược Pháp y, Bộ
môn Dược, Đại học Chulalongkorn, cho biết xét nghiệm sơ bộ cho thấy có xyanua
trong cơ thể cả sáu người.
Dấu hiệu rõ nhất là thiếu ôxy.
Tuy nhiên, kết quả chính xác hơn thì phải chờ xét nghiệm máu,
mất khoảng 1-2 ngày.
Bác sĩ pháp y nhận thấy dấu hiệu 'thiếu ôxy'
Phó Giáo sư Kornkiat Vongpaisarnsin, Khoa Dược Pháp y, Bộ
môn Dược, Đại học Chulalongkorn:
“Ở cả sáu thi thể, đặc điểm chính được tìm thấy là dấu vết
thiếu ôxy. Màu môi của họ đã chuyển sang tím sẫm. Khuôn mặt và cơ thể nhợt nhạt
sau khi chết có một màu sắc đặc biệt. Màu móng tay chuyển sang màu tím sẫm. Đây
là một số dấu hiệu chính cho thấy thiếu ôxy.
...Đội khám nghiệm tử thi sau đó đưa ra giả định rằng nguyên
nhân cái chết có thể liên quan đến một loại độc tố nào đó và thứ mà chúng tôi
thường gặp là xyanua. Đó là lý do chúng tôi thu thập mẫu để làm xét nghiệm.
Chúng tôi không chỉ kiểm tra xyanua mà còn kiểm tra các chất độc khác."
(Thông tin bổ sung do Thanyarat Doksone và Kelly Ng từ BBC News tường thuật)
Hai vợ chồng doanh nhân đã 'định giải quyết vấn đề ở Nhật Bản'
Một số thân nhân của người chết đã được mời đến thẩm vấn tối qua và họ đã cung cấp thông tin về xung đột giữa nhóm của người chết.
Những người thân này tin rằng một trong sáu người đã gây ra sự việc và không có mâu thuẫn nào khác.
Người thân cho biết bà Cherine Chong đã nhờ bà Nguyen Thi Phuong Lan làm trung gian để thuyết phục bà Nguyen Thi Phuong và ông Pham Thanh Hong - một cặp vợ chồng có doanh nghiệp xây dựng cầu đường ở Việt Nam - cùng đầu tư xây dựng một bệnh viện ở Nhật Bản. Theo lời kể, khoản tiền góp này khoảng "hàng chục triệu baht".
Nhưng sau đó, khoản đầu tư này không có tiến triển gì.
Chụp lại hình ảnh, Những người chết trong vụ đầu độc
Bà Nguyen Thi Phuong và ông Hong Pham Than đã liên tục yêu cầu giải quyết vấn đề này và nhiều lần đòi lại tiền.
Gần đây nhất, họ đã hẹn nhau để giải quyết vấn đề này ở Nhật Bản, nhưng gặp trục trặc trong việc xin visa, nên họ đã chuyển sang Thái Lan.
Được biết, họ cũng có kế hoạch đi lễ tại chùa ở Bangkok.
Cảnh sát nói có thể xác nhận rằng sự việc này là xung đột cá nhân giữa sáu người và không liên quan đến bất kỳ băng đảng tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia nào gây ra sự việc tại Thái Lan.
(Thông tin bổ sung do Thanyarat Doksone và Kelly Ng từ BBC News tường thuật)
Thông tin từ bác sĩ pháp y
Bác sĩ pháp y cho
biết:
Các thi thể đều có
biểu hiện thiếu ôxy trong tế bào; môi chuyển qua thâm.
Nội tạng chuyển
qua đỏ đậm, cho thấy rằng đã bị phản ứng với xyanua.
Gia đình đã nhận giấy báo tử
Từ Đà Nẵng, ông Trần Đình Dũng (65 tuổi), cha của ông Trần
Đình Phú,cho
biết gia đình đã nhận được giấy báo tử từ Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam và
sẽ sớm bay sang Bangkok để nhận thi hài con.
Ông Dũng cho biết hiện sức khỏe của vợ không tốt nên ông sẽ
cùng cậu và mợ của ông Phú bay sang.
Ông Dũng nói rằng chuyến đi này sang Thái của ông Phú là làm
trang điểm cho khách quen chứ không phải người mới.
Ông cho biết gia đình theo đạo Phật và không thù hằn với ai,
trước chuyến đi ông Phú cũng không có biểu hiện lạ gì.
Gia đình ông có hai người con, trong đó ông Phú là con đầu
và gia đình vẫn còn bàng hoàng, đau đớn khi nhận được thông tin.
Thông tin từ bác sĩ pháp y
Theo kết quả khám nghiệm ban đầu, các bác sĩ nhận định những
người này đã chết trong vòng 12-24 giờ trước khi được phát hiện vào 16 giờ chiều
16/7.
Các bác sĩ cho rằng nguyên nhân gây ra cái chết cho sáu người
là chất độc xyanua.
Các bác sĩ đang làm thêm xét nghiệm máu để xác định hàm lượng
xyanua trong máu của người chết và để xem còn có chất nào nữa không. Dự kiến kết
quả sẽ có vào ngày thứ Sáu (19/7).
Họp báo kết quả khám nghiệm tử thi
Phó Giáo sư Kornkiat Vongpaisarnsin, Khoa Dược Pháp y, Bộ
môn Dược, Đại học Chulalongkorn sắp công bố thông tin trong cuộc họp báo tại Bệnh
viện Đại học Chulalongkorn.
Cảnh sát thẩm vấn hơn 10 nhân chứng
Đại tá cảnh sát Noppasin cho biết việc khám nghiệm tử thi tại hiện trường đã được tiến hành, song song với thu thập bằng chứng.
Hơn 10 nhân chứng và người thân của người chết đã được thẩm vấn.
'Một trong sáu người đã bỏ chất Xyanua' vào bình trà
Chụp lại hình ảnh, Thiếu tướng Trairong Phiwpan
Thiếu tướng Trairong Phiwpan, Chỉ huy văn phòng pháp y Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, phát biểu trong cuộc họp báo sáng 17/5:
“Chúng tôi tìm thấy xyanua trong các tách trà, cả sáu ly chúng tôi đều tìm thấy xyanua”.
"Sau khi nhân viên mang tách trà và hai chai nước nóng, sữa và bình trà... một trong sáu người đã bỏ chất xyanua vào."
Cảnh sát cho biết kết quả khám nghiệm tử thi sẽ có trong ngày hôm sau.
Bộ Ngoại giao Việt Nam nói gì?
Nguồn hình ảnh, Bộ Ngoại giao Việt Nam
Chụp lại hình ảnh, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng
Ngày 17/7, trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến vụ việc 6 người thiệt mạng tại khách sạn ở Bangkok, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết, theo thông tin mới nhất của Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, các cơ quan chức năng nước này cho biết có 4 trong số 6 người tử vong là công dân Việt Nam.
Theo bà Hằng, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại, theo sát và làm rõ nguyên nhân vụ việc, cung cấp thông tin cần thiết để phục vụ điều tra, phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước thông báo cho gia đình nạn nhân và hướng dẫn các thủ tục hậu sự cũng như triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết.
"Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc và mong gia đình các nạn nhân sớm vượt qua mất mát to lớn này," bà Hằng nói.