“Ngày đau thương” của nước Anh đến khi số người chết vượt 10.000
Vương quốc Anh vừa ghi nhận thêm 737 bệnh nhân chết tại các bệnh viện liên quan tới virus corona, nâng tổng số người chết lên 10.612.
Sự kiện này xảy đến sau khi một trong những cố vấn khoa học cấp cao của chính phủ nói rằng Vương quốc Anh có thể sẽ là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch bệnh tại châu Âu.
Bộ trưởng Y tế Matt Hancock nói rằng “hôm nay là một ngày đau thương”, nhưng đồng thời biểu dương những người dân đã đã ở nhà để phòng dịch trong những này.
Số người chết được báo cáo nói trên không bao gồm các ca tử vong bên ngoài bệnh viện. Cùng lúc đó, Thủ tướng Boris Johnson, sau khi xuất viện đã bày tỏ sự tri ân với các nhân viên y tế đã cứu sống ông.
Ông Hancock nói trong buổi họp báo hằng ngày:
“Hôm nay là một ngày đau thương khi chúng ta gia nhập nhóm các quốc gia có hơn 10.000 người chết vì virus corona.
“Việc đến nay có hơn 10.000 người mất đi sinh mạng do sát thủ vô hình này cho thấy virus corona nguy hiểm đến dường nào và tại sao các biện pháp được triển khai trên toàn quốc cần được mọi người hưởng ứng, tham gia.”
