Hình mới nhất quanh sự kiện Lưu Hiểu Ba được trao Nobel Hòa bình vì tự do và nhân quyền tại Trung Quốc.
Chụp lại hình ảnh, Chủ tịch Ủy ban Nobel tại Oslo, Thorbjørn Jagland công bố hôm 8/10 rằng 'Trong hơn hai thập niên, ông Lưu Hiểu Ba đã là người phát ngôn mạnh mẽ cho nhân quyền tại Trung Quốc'.
Chụp lại hình ảnh, Bà Lưu Hà, bạn đời và người cùng chí hướng của Lưu Hiểu Ba bị cấm gặp nhà báo nên phải gửi lời cảm tạ gián tiếp đến Ủy ban Nobel của Na Uy thay mặt cho chồng, người đang ngồi tù.
Chụp lại hình ảnh, Những người đấu tranh cho dân chủ Trung Hoa rất tự hào về giải thưởng Hòa bình mang tên Alfred Nobel lần đầu trao cho một công dân sống tại Trung Quốc.
Chụp lại hình ảnh, Nhưng căn nhà của ông bà Lưu tại Bắc Kinh bị treo biển cấm báo chí đến phỏng vấn.
Chụp lại hình ảnh, Tại Hong Kong đã có tuần hành mừng giải Nobel cho Lưu Hiểu Ba.
Chụp lại hình ảnh, Ông Lưu trưởng thành từ phong trào đấu tranh năm 1989 tại quảng trường Thiên An Môn mà nay là nơi được công an giám sát chặt chẽ.
Chụp lại hình ảnh, Ông không hoạt động riêng lẻ mà có những người bạn như luật sư nhân quyền Trương Tư Chi, người công bố bức hình này sau khi ông Lưu bị bỏ tù.
Chụp lại hình ảnh, Trong hình này chụp tháng 10/2008, Lưu Hiểu Ba đọc lời viếng trước mộ sử gia Bao Tuân Tín, bạn từ phong trào Thiên An Môn cũng bị bắt và tù trước khi chết.
Chụp lại hình ảnh, Không phải ai cũng ưa Lưu Hiểu Ba: an ninh Trung Quốc làm động tác thô tục trước nhóm nhà báo tụ tập trước nhà ông bà Lưu ở Bắc Kinh.
Chụp lại hình ảnh, Cây bút chuyên viết trên mạng Mạc Chi Hứa, thành viên của Hiến chương 08 thay mặt ông bà Lưu cảm ơn thế giới về giải Nobel Hòa bình và nói cuộc đấu tranh cho dân chủ ở Trung Quốc sẽ vẫn tiếp tục.