Rừng núi Hà Giang qua ống kính lữ hành

Bộ ảnh của nhóm lữ hành tự là "Mộc" chụp con người và cảnh vật Hà Giang vùng đông bắc Việt Nam.

Sông Nho Quế, đường lên Mèo Vạc
Chụp lại hình ảnh, Khác với Sapa ở miền tây bắc nổi tiếng với khách du lịch trong và ngoài nước, Hà Giang ở miền đông bắc vẫn còn hoang sơ và chưa được khai thác nhiều về du lịch. Những cung đường cong lên Mèo Vạc đẹp mê hồn với núi đá trùng trùng điệp điệp một bên, sông Nho Quế một bên.
Đường lên Mèo Vạc, Hà Giang
Chụp lại hình ảnh, Đường sá giao thông ở đây hiểm trở, hoang vu. Đi mãi tôi mới gặp thưa thớt một hai người có xe máy tạt qua. Trạm bơm xăng bằng tay tiếp nhiên liệu cũng thưa, phải đi vài chục cây số mới có.
Núi Cô Tiên
Chụp lại hình ảnh, Một trong những phần thưởng cho hành trình "phượt" (lữ hành) của tôi là đây: ruộng bậc thang xanh mướt, núi đôi Cô Tiên và những mái nhà xinh xắn đan xen vào khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ đó.
Cảnh từ cột cờ Lũng Cú
Chụp lại hình ảnh, Đứng bên cột cờ Lũng Cú nhìn xuống, tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé giữa thiên nhiên rộng lớn, và tôi cảm thấy tự hào cho cảnh đẹp nước Việt. Đỉnh Lũng Cú còn gọi là đỉnh núi Rồng (Long Sơn) có độ cao khoảng 1.700m so với mực nước biển, thuộc xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, nơi điểm cực Bắc của Việt Nam.
Người dân tộc Hà Giang
Chụp lại hình ảnh, Tình cờ bắt gặp ánh mắt xa xăm của em bé người dân tộc này, tôi bị cuốn hút một cách lạ lùng. Tôi thấy trẻ em ở đây lên nương phụ giúp gia đình từ tấm bé.
Sân phơi ngô
Chụp lại hình ảnh, Đến Hà Giang đúng vào mùa thu hoạch ngô, ngoài sân nhà ai phủ đầy màu vàng của những bắp ngô, đẹp tương phản với màu xanh của cỏ cây, và màu nâu đất của núi rừng.
Trẻ em mang ngô
Chụp lại hình ảnh, Những trẻ em dân tộc từ nhỏ đã oằn vai nặng việc nương rẫy như thế này. Giọt mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt trẻ thơ kia khiến tôi phải xót xa.
Người dân tộc Hà Giang
Chụp lại hình ảnh, Người dân tộc ở đây phần lớn không nói tiếng Kinh. Họ đi bộ là chủ yếu, thỉnh thoảng có vài người đi xe đạp, xe gắn máy.
Người dân tộc phố núi
Chụp lại hình ảnh, Vẻ đẹp con người miền núi đơn sơ, bẽn lẽn, rụt rè trước sự hiện diện của dân đi "phượt" như tôi. Trông họ mộc mạc, hiền lành, chất phác và có phần lam lũ trong trang phục dân tộc của mình.
Hoàng hôn phố núi
Chụp lại hình ảnh, Chiều buông trên núi mờ sương. Tôi về lại chốn thị thành mà lòng vẫn còn vấn vương. Mong sao những công trình thủy điện ở đây không làm khô nước sông Nho Quế, những chiếc xe tải khai thác đá sẽ không hủy hoại đi những ngọn núi hùng vĩ Hà Giang. Bộ ảnh do nhóm du lịch "phượt" 'Mộć' (nhiếp ảnh lữ hành) chụp.