Hành trình đến Mỹ của thuyền nhân VN

    • Tác giả, Bùi Văn Phú
    • Vai trò, Gửi cho BBC từ Hoa Kỳ

Những chặng mốc đáng nhớ của thuyền nhân Việt Nam tới Mỹ qua bộ ảnh tư liệu của nhà báo tự do Bùi Văn Phú.

Trưa ngày 30/4/1975 bộ đội cộng sản tiến vào Thủ đô Sài Gòn, chính quyền Việt Nam Cộng hòa đầu hàng và người Mỹ rút lui khỏi Việt Nam sau hơn hai thập niên can dự. Tổng thống Hoa Kỳ Gerald Ford gọi “Đó là giờ phút buồn nhất trong thời gian ông ở Bạch Ốc.”
Chụp lại hình ảnh, Trưa ngày 30/4/1975 bộ đội cộng sản tiến vào Thủ đô Sài Gòn, chính quyền Việt Nam Cộng hòa đầu hàng và người Mỹ rút lui khỏi Việt Nam sau hơn hai thập niên can dự. Tổng thống Hoa Kỳ Gerald Ford gọi “Đó là giờ phút buồn nhất trong thời gian ông ở Bạch Ốc.”
Hơn một trăm nghìn người đã rời Việt Nam vào tháng Tư 1975. Tại Bảo tàng Tổng thống Gerald Ford ở tiểu bang Michigan còn di vật là cầu thang đã đưa người Việt lên nóc sân thượng tòa đại sứ Mỹ để được di tản bằng trực thăng trong chiến dịch “Frequent Wind” (Gió nhanh).
Chụp lại hình ảnh, Hơn một trăm nghìn người đã rời Việt Nam vào tháng Tư 1975. Tại Bảo tàng Tổng thống Gerald Ford ở tiểu bang Michigan còn di vật là cầu thang đã đưa người Việt lên nóc sân thượng tòa đại sứ Mỹ để được di tản bằng trực thăng trong chiến dịch “Frequent Wind” (Gió nhanh).
Năm 1975 có 130 nghìn người Việt được định cư tại Hoa Kỳ. Trong hai thập niên kế tiếp, gần một triệu người tiếp tục trốn khỏi chế độ cộng sản Việt Nam bằng thuyền và đã được nhiều nước nhận cho định cư, đông nhất là vào Mỹ.
Chụp lại hình ảnh, Năm 1975 có 130 nghìn người Việt được định cư tại Hoa Kỳ. Trong hai thập niên kế tiếp, gần một triệu người tiếp tục trốn khỏi chế độ cộng sản Việt Nam bằng thuyền và đã được nhiều nước nhận cho định cư, đông nhất là vào Mỹ.
Trại Palawan, Philippines. Người vượt biển đến các quốc gia Đông nam Á được Cao ủy Tị nạn bảo vệ để chờ định cư.
Chụp lại hình ảnh, Trại Palawan, Philippines. Người vượt biển đến các quốc gia Đông nam Á được Cao ủy Tị nạn bảo vệ để chờ định cư.
Một gia đình trong trại tị nạn ở Indonesia
Chụp lại hình ảnh, Một gia đình trong trại tị nạn ở Indonesia
Lớp học tiếng Anh học trong trại Panat Nikom, Thái Lan.
Chụp lại hình ảnh, Lớp học tiếng Anh học trong trại Panat Nikom, Thái Lan.
Người vượt biển chăm chú đón nhận thông tin liên quan đến sinh hoạt trại tị nạn và chương trình định cư.
Chụp lại hình ảnh, Người vượt biển chăm chú đón nhận thông tin liên quan đến sinh hoạt trại tị nạn và chương trình định cư.
Trại tị nạn Galang II ở Indonesia.
Chụp lại hình ảnh, Trại tị nạn Galang II ở Indonesia.
Thiện nguyện viên người Úc, cô Ann Cusack, chụp hình lưu niệm với thuyền nhân dịp Tưởng niệm 30/4 trong trại Chi Ma Wan, Hong Kong năm 1987.
Chụp lại hình ảnh, Thiện nguyện viên người Úc, cô Ann Cusack, chụp hình lưu niệm với thuyền nhân dịp Tưởng niệm 30/4 trong trại Chi Ma Wan, Hong Kong năm 1987.
Ba em bé trong trại tị nạn ở Indonesia.
Chụp lại hình ảnh, Ba em bé trong trại tị nạn ở Indonesia.
Vẫy tay từ giã người thân quen và cuộc sống tạm dung để lên đường đi định cư.
Chụp lại hình ảnh, Vẫy tay từ giã người thân quen và cuộc sống tạm dung để lên đường đi định cư.
Theo số liệu của Cao ủy Tị nạn Liên hiệp Quốc, 800 nghìn thuyền nhân và bộ nhân đã được định cư. Khoảng nửa triệu người đã bỏ mình trên biển hay trong rừng. (Tác giả Bùi Văn Phú có 2 năm làm việc trong các trại tị nạn ở Đông nam Á.)
Chụp lại hình ảnh, Theo số liệu của Cao ủy Tị nạn Liên hiệp Quốc, 800 nghìn thuyền nhân và bộ nhân đã được định cư. Khoảng nửa triệu người đã bỏ mình trên biển hay trong rừng. (Tác giả Bùi Văn Phú có 2 năm làm việc trong các trại tị nạn ở Đông nam Á.)