Hành trình Sinbad qua biển băng Bắc Cực

Cuộc phiêu lưu ngạt thở bằng thuyền buồm đến nơi quanh năm băng giá với hiểm nguy kề bên, ngày đêm lẫn lộn với nhiều điều bí ẩn.

An estimated 60% of Svalbard is covered with ice. Here, a glacier at Magdalenefjord

Nguồn hình ảnh, Daniel Hug

Chụp lại hình ảnh, Tháng Sáu 2015, vào ngày dài nhất trong năm, một chiếc thuyền buồm dài 11m làm bằng chất liệu sợi thuỷ tinh giong buồm ra khơi đi tới một trong những vùng đất hoang vu nhất Châu Âu. Khoảng 60% Svalbard thuộc vùng Bắc Cực của Na Uy có băng đá che phủ. Đây là cảnh băng sơn Magdalenefjord.
Các thành viên tàu Barba

Nguồn hình ảnh, Daniel Hug

Chụp lại hình ảnh, Các thành viên tàu Barba gồm một phụ nữ người Mỹ, cùng hai người Na Uy, một người Đức và một người Nga. Đích đến của chuyến hành trình kéo dài 112 ngày là khu vực hoang sơ băng tuyết phủ, nơi có số gấu Bắc Cực đông hơn người.
A driftwood bonfire on a lonely beach in northwest Svalbard

Nguồn hình ảnh, Daniel Hug

Chụp lại hình ảnh, Sau một thời gian quá dài ở trên tàu, cảm giác thật dễ chịu khi thủy thủ đoàn được thư giãn chân cẳng và đốt một đống lửa trại từ các khúc gỗ trôi nổi từ Siberia tới vùng Svalbard vốn chẳng hề có cây cối.
Austfonna là khối băng lớn nhất Svalbard và là một trong những tảng băng lớn nhất thế giới

Nguồn hình ảnh, Daniel Hug

Chụp lại hình ảnh, Austfonna là khối băng lớn nhất Svalbard và là một trong những tảng băng lớn nhất thế giới
Một chú gấu Bắc Cực nhiều lần tìm cách bơi đến gần tàu

Nguồn hình ảnh, Daniel Hug

Chụp lại hình ảnh, Một chú gấu Bắc Cực nhiều lần tìm cách bơi đến gần tàu. Chú gấu trẻ và dai sức, thử ít nhất 10 lần định trèo lên tàu, nhưng rốt cuộc cũng phải nản mà bỏ cuộc, bơi ra xa.
The captain and author prepared to dive under the ice

Nguồn hình ảnh, Daniel Hug

Chụp lại hình ảnh, Tại vị trí 81 độ bắc, các thành viên neo tàu vào một tảng băng trôi để lặn xuống khối băng nơi gấu Bắc Cực thường săn hải cẩu. Một vài thành viên trong đội không lặn, mà cầm súng sẵn sàng cảnh giới gấu Bắc Cực, vì sinh mạng những người lặn xuống giờ nằm trong tay họ.
Paragliding over the lonely landscapes of southern Svalbard

Nguồn hình ảnh, Daniel Hug

Chụp lại hình ảnh, Trên tàu Barba chất đầy các thiết bị thám hiểm. Các thành viên tận dụng tất cả những dịp có thời tiết tốt để bay dù lượn đến những nơi chưa có ai từng bay qua trước đó. Vào một lần bay, thuyền trưởng của tàu bay lượn ngay trên đầu một chú gấu Bắc Cực đang ăn trứng chim trên một mỏm đá cao.
Walruses on Svalbard are on the rebound

Nguồn hình ảnh, Daniel Hug

Chụp lại hình ảnh, Một trong những điểm dừng chân cuối cùng của đoàn là bãi biển đầy các chú hải tượng ở Kapp Lee, một mũi đất ở phần phía đông quần đảo Svalbard. Những chú hải tượng trên quần đảo gần như đã bị săn đến mức tuyệt chủng trong suốt 350 năm, nhưng giờ đây đã hồi phục lại.