Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
19 Tháng 4 2004 - Cập nhật 23h59 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Cho người cùng khổ vay tiền
 
Ngân hàng Grameen có tiếng hay giúp người nghèo
Ngân hàng Grameen có tiếng hay giúp người nghèo
Hầu hết ngân hàng chỉ muốn cho những người mà họ nghĩ có thể trả lại tiền cho họ vay.

Và dĩ nhiên những người ăn xin thì đừng hòng vay tiền. Nhưng nay một trong những ngân hàng chuyên về tiểu tín dụng, Ngân hàng Grameen, đã dám liều mình cho những người cùng khổ vay tiền.

Trong kế hoạch tiểu tín dụng, ngân hàng đã cho những người ăn mày vay những món tiền nhỏ.

Ngân hàng Grameen chính là nơi phát sinh ra tiểu tín dụng. Đó là một khái niệm thật đơn giản: cho những người nghèo vay một số tiền nhỏ để họ có thể tự túc.

Thay đổi
Hiện nay ngân hàng có ba triệu khách hàng nhưng ngân hàng biết rằng vẫn chưa đến được những người bần cùng nhất ở Bangladesh, những người ăn xin.

Nông dân ở Bangladesh
Người nghèo hi vọng có tiền sẽ giúp đổi đời

Trong quá khứ, ngân hàng đòi hỏi những người vay tiền phải tập trung thành từng nhóm nhỏ, nhưng những người ăn xin đã bị xã hội ruồng bỏ thành ra nhiều người lo sợ không dám nhận trách nhiệm đi vay và trả tiền hàng tuần.

Theo kế hoạch mới này, một người ăn xin có thể vay một món tiền nhiều khi chỉ có hai đô la. Số tiền này họ không phải trả tiền lời và muốn trả lúc nào thì trả.

Các giám đốc địa phương của ngân hàng được khuyến khích hãy tìm những khách hàng mới và thuyết phục họ vay tiền.

Tổng giám đốc Deepal Burua nói hiện đã có ba ngàn người ăn xin vay tiền. Mục tiêu của họ là đến cuối năm nay có thể cho được 10 ngàn người vay tiền.

"Bình thường chúng tôi cho vay khoảng 500 taka để mua gà vịt hay một món hàng gì đó để họ buôn bán. Lúc đầu thì họ vừa ăn xin vừa bán một món hàng nhỏ gì đó, bánh kẹo, giấy tờ... nhưng họ vẫn tiếp tục ăn xin. Dần dà họ có một số tiền, và họ cảm thấy yêu đời hơn, không phải đi ăn xin nữa."

Tia hy vọng
Ở một góc phố là một trong những khách hàng của ngân hàng. Shahidal Islam sống cùng huyện với bà Symon.

Shahidal Islam bị mù. ông thường ăn xin ở gần cảng xe buýt. Còn có cách nào khác để ông kiếm sống không?

"Vấn đề chính là tiền. Nếu tôi có tiền thì tôi có thể kiếm được việc. Nhưng tôi không có tiền nên tôi đành phải sống nhờ ăn xin."

Shahidal Islam nay đang chờ xin vay tiền.

Những người ăn xin được ngân hàng Grameen tài trợ vẫn còn nghèo, so với ngay cả những người dân Bangladesh khác. Nhưng ít nhất nay họ có thể tự túc và họ cảm thấy là tương lai sáng lạn hơn.

 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
 
Đài BBC có thể biên tập lại ý kiến của quí vị và không bảo đảm tất cả thư đều được đăng.
 
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân