BBCVietnamese.com

11 Tháng 7 2007 - Cập nhật 09h41 GMT

'Nhà đắt nhất ở Mỹ' được chào bán

Một dinh thự ở Beverly Hills, tiểu bang California, đã được chào bán với giá 165 triệu đôla - giá cao nhất trong lịch sử Mỹ đối với một nhà dân.

Đây từng là nhà của trùm báo chí Mỹ William Randolph Hearst.

Nó có 29 phòng ngủ, ba hồ bơi, sân tennis, rạp chiếu phim và một hộp đêm.

Luật sư và nhà đầu tư Leonard Ross, người mua nó năm 1976, muốn có sự "thay đổi về đời sống" nên quyết định bán.

Ông Hearst mua dinh thự hình chữ H năm 1947 với giá 120.000 đôla.

Thị trường

Ngôi nhà, làm từ thập niên 1920, rộng 2.6 hectar, ở phía bắc con đường nổi tiếng Sunset Boulevard, từng được đưa vào phim Bố già.

Nhưng đây không phải là ngôi nhà duy nhất đang chờ những người mua sẵn lòng trả giá chín chữ số.

Một ngôi nhà 10 phòng ngủ đang được chào với giá 155 triệu đôla.

Cựu đại sứ Ảrập Saudi ở Mỹ, Hoàng thân Bandar bin Sultan, cũng đang chờ người mua ngôi nhà của ông ở Aspen, Colorado, một năm sau khi nó được chào giá 135 triệu.

Những con số này vượt hơn kỷ lục hồi năm 2001, khi nhà tài phiệt Gary Winnick mua một ngôi nhà với giá 94 triệu đôla.