25 Tháng 10 2007 - Cập nhật 17h12 GMT
Laurence Watts
viết từ trong máy bay A380
Khi chiếc taxi của tôi dừng tại sân bay Changi, tôi biết rằng hôm nay sẽ là một ngày đặc biệt - ngày tiến hành chuyến bay thương mại đầu tiên của máy bay A380.
Sân bay đầy các biểu ngữ loan tin Singapore đã "sẵn sàng bay A380" và trông đợi chuyến bay đầu tiên này.
Hành khách phải trả tới hàng chục ngàn đô la cho một chiếc vé nên tất nhiên nhiều kỳ vọng, và Singapore Airlines đã không làm ai thất vọng.
Tại nơi check-in, hành khách được tiếp đón long trọng và các phóng viên ảnh đứng bên cạnh để chụp hình lưu niệm cho họ.
Thế nhưng khi qua nơi làm thủ tục hải quan và tại cửa ra máy bay, buổi tiệc mới thực sự bắt đầu.
Lễ ra mắt
Tại cửa ra máy bay, mọi thứ được trang trí giống như một buổi ra mắt phim mới, có bàn tiệc bày ra cho quan khách, và vô số người đứng quay phim chụp hình.
Mặc dầu người ta dựng lên một sân khấu nhỏ cho các quan chức đăng đàn, ngôi sao thực sự của show ngày hôm nay lại đang ở bên ngoài.
A380 không phải là một chiếc máy bay đẹp. Nhưng mà người ta cũng đã nói như vậy về chiếc Boeing 747 khi nó được ra mắt vào năm 1970.
Chiếc A380 không được thanh thoát lắm, nhưng lại gây ấn tượng vô cùng.
Hai hàng cửa sổ kéo dài hai tầng trên thân máy bay và đặc điểm này lôi cuốn sự tưởng tượng của mọi người.
Số tiền 1.3 triệu đôla thu được từ việc bán đấu giá vé của chuyến bay đầu tiên được dành cho một số tổ chức từ thiện.
Sau bài phát biểu của tổng giám đốc hãng Singapore Airlines và của một số nhà tài trợ khác, là đến giờ lên máy bay.
Ánh sáng tự nhiên
Bên trong máy bay A380 khung cảnh sắp đặt thế nào?
Các phòng riêng dành cho vé hạng nhất có cả giường đôi; cũng như ghế hạng vé Thương gia đã được quảng cáo rầm rộ.
Thế nhưng tôi ngồi ghế loại vé Economy, giống đa số các hành khách.
Ghế ngồi rộng hơn, khoảng trống giữa các ghế cũng lớn hơn. Màn hình trước mặt vừa rộng hơn vừa có nhiều chức năng. Và tầng dưới nơi tôi ngồi khá là khoáng đãng.
Các cửa sổ lớn cho phép ánh sáng tự nhiên tràn vào trong cabin.
Tôi thật may mắn khi ngồi gần cửa sổ nhìn ra phía cánh phải. Sải cánh của chiếc A380 đúng là rộng hơn các máy bay khác.
Tám giờ sáng, chiếc máy bay khổng lồ bắt đầu di chuyển.
Sau khi máy bay từ từ lăn ra khỏi bến đỗ, có thể thấy rõ là toàn bộ nhân viên mặt đất tại sân bay Changi đã ngừng mọi công việc để ngắm nhìn chúng tôi.
Họ vẫy tay và chúng tôi cũng vẫy chào họ.
Quãng đường ra đường băng khá ngắn và đã đến lúc máy bay cất cánh.
Bay lên bầu trời
Một vài tiếng vỗ tay bắt đầu ngay khi động cơ bắt đầu khởi động. Chiếc máy bay dịch chuyển về phía trước, dần dần tăng tốc trên đường băng.
Tự nhiên tôi băn khoăn tự hỏi rằng có lẽ chúng tôi đang phóng xe tới Sydney chứ không là bay.
Đó là vì sau một hồi, chúng tôi rời mặt đất một cách vô cùng nhẹ nhàng.
Người ta vỗ tay rầm rầm và những chớp sáng nhấp nhánh từ máy ảnh khi tất cả mọi người cùng muốn ghi lại khoảnh khắc này.
Ngay sau khi đèn hiệu thắt dây an toàn tắt đi, chúng tôi tự do di chuyển khắp nơi. Phần đông hành khách tiến về phía cuối khoang để ngắm cầu thang bộ hình xoắn ốc lối liền hai tầng hạng Economy.
Cầu thang trên máy bay là điều xa xỉ. Tôi còn nhớ lần đầu tiên tôi bay hạng Thương gia, ngồi tầng trên của một chiếc Boeing 747. Tôi đã cảm thấy như thể thiên đường.
Cũng giống như tôi từng chạy thật nhanh lên tầng hai của chiếc xe buýt London hai tầng hồi tôi còn nhỏ.
Cảm giác khi ở trên khoang của chiếc A380 thật đáng nhớ.
Đối với những người như mẹ tôi, vốn luôn cần phải duỗi thẳng chân trên các chuyến bay đường dài, hành khách có cả một đường chạy trải trên cả hai tầng để có thể thư giãn gân cốt nếu cảm thấy mỏi.
Tầng trên cùng của chiếc A380 thì hẹp hơn một chút, và vì thế cũng có ít ghế hơn ở mỗi hàng, nhưng ở tầng dưới, sự thoải mái mà hành khách cảm nhận được đúng là một bước đột phá.
Lưu niệm của chuyến bay
Trên chuyến bay đầu tiên này, các chiêu đãi viên mời khách ở tất cả mọi hạng ghế uống champagne.
Các vị đầu bếp chuẩn bị thực đơn cho chuyến bay tự tay ký vào các menu, và tất cả chúng tôi được trao bằng chứng nhận và các túi đồ lưu niệm.
Thế nhưng người ta nhặt nhạnh mọi thứ để làm đồ lưu niệm, và nếu như còn một bản hướng dẫn an toàn hay túi nôn nào sót lại khi hành khách cuối cùng rời máy bay thì tôi sẽ rất ngạc nhiên.
Ngày hôm nay thật tuyệt.
Chiếc A380 cho phép khách nhiều việc để làm và tiện nghi hơn trước rất nhiều.
Chỉ có một điểm đáng than phiền, là người ngồi phía trước bạn có thể ngả ghế vào mặt hay lên chân bạn.
Thế nhưng may là chỗ ngồi rộng rãi quá nên khi tôi nhìn quanh, tôi thấy không mấy ai cần ngả ghế ra.
Máy bay A380 chắc chắn không làm ai thất vọng. Và là một người thường phải bay đi công cán, chuyến bay hôm nay đã khôi phục lại trong tôi niềm hứng thú khi bay máy bay.