28 Tháng 12 2007 - Cập nhật 12h31 GMT
Chứng khoán toàn cầu rớt giá trong lúc giá dầu thô tăng lên mức cao nhất trong tháng sau vụ ám sát cựu thủ tướng Pakistan Benazir Bhutto.
Cổ phiếu Anh và Âu Châu đi xuống sau khi thị trường chứng khoán Á châu và Hoa Kỳ mất điểm.
Phiên giao dịch tại Thị Trường Chứng Khoán Karachi ngưng hoạt động trong ba ngày để tang.
Dầu thô ngọt lên tới 97.12 đô la một thùng, trong lúc dầu thô Brent tại thị trường London tăng 45 xu, đạt giá 95.23 đô la Mỹ.
Các nhà đầu tư nói họ quan ngại về một môi trường địa chính trị bất ổn hơn trước.
Bà Bhutto bị ám sát hôm Thứ Năm khi đang chuẩn bị rời khỏi buổi tập hợp vận động bầu cử. Vụ việc đẩy Pakistan vào cơn khủng hoảng.
Phân tích gia Kim Hak-Kyun thuộc Quỹ Đầu Tư & Chứng Khoán của Hàn Quốc nói: "Vụ ám sát tại Pakistan đẩy giá dầu lên cao và người ta đang lo sợ rằng các rủi ro địa chính trị sẽ còn đẩy giá dầu lên cao hơn nữa."
"Thế nhưng Pakistan không phải là một quốc gia có thị trường tài chính phát triển và mối quan hệ của nước này với thị trường tín dụng quốc tế là rất hạn chế, và vụ việc sẽ có ảnh hưởng ngắn hạn, có chừng mực nhất định đối với thị trường."
Các thị trường bị ảnh hưởng
Cổ phiếu Ấn Độ vào lúc bắt đầu phiên giao dịch xuống giá 0,3% do người ta lo sợ vụ ám sát bà Bhutto sẽ khiến người nước ngoài rút vốn. Tuy nhiên, sua đó, chỉ số chứng khoán cơ bản đã trở lại trạng thái tích cực hơn.
Trong năm 2007, Nikkei đã tụt xuống 11%, là lần thua lỗ đầu tiên trong suốt năm năm qua, khiến Tokyo trở thành thị trường chứng khoán quan trọng hoạt động tồi nhất thế giới.
Chỉ số chứng khoán tại Úc, Nam Hàn, Hong Kong và New Zealand xuống giá tới 1,7%.
Chỉ số chính tại Thị Trường Chứng Khoán New York giảm 192 điểm, tương đương 1,4% hôm Thứ Năm, trong lúc giá các loại chứng khoán chính phủ có tính an toàn cao hơn đều tăng.
Tại London, chỉ số FTSE 100 mất 8,8 điểm, còn 6489, trong lúc chỉ số Dax của Đức mất 0,4% và Cac của Pháp mất 0,3%.
Đồng đô la Mỹ xuống giá so với đồng Yen Nhật, Euro và đồng franc của Thuỵ Sỹ.
Vàng mua bán trao tay ở mức 828 đô la, có lúc lên tới mức cao nhất 830.5 đô la do các nhà đầu tư muốn đổ vào các tài sản an toàn.
Người ta cũng quan ngại rằng kinh tế Pakistan sẽ bị mất ổn định bởi vụ ám sát, và điều đó sẽ lan sang cả kinh tế các nước khác nữa.
Max King từ Quỹ Quản Lý Tài Sản Investec nhận định: "Đây thực sự là một thảm hoạ cho Pakistan. Pakistan rõ ràng đang trở thành một trong những quốc gia thất bại tại Á châu."