|
Xem Hockey ở Philadelphia
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ice-Hockey biểu hiện sự gan dạ, tính đồng đội, tinh thần dũng cảm, mạo hiểm và phong lưu của những hiệp sĩ nhưng không thiếu
phần du côn và bạo lực.
Đây là môn thể thao đánh côn cầu trên băng với thủ môn giữ thành ở hai đầu như bóng đá. Tuy nhiên, môn này đòi hỏi kỹ thuật và tốc độ cao cùng với sự trang bị tới mức tối đa trên sân băng để bảo vệ tuyển thủ “không chết” sau những cú va đụng như trời giáng. Kịch tính hơn, môn Hockey này ở Mỹ còn cho phép những đòn tấn công bằng vũ lực, có thể xảy ra vào lúc cao điểm, và coi như đây là một phần của tinh thần trận đấu. Khán giả rú lên chẳng khác gì trong sân giác đấu thời La Mã cổ đại. Dĩ nhiên, côn thủ phang nhau cũng ở chừng mực nào đó! Phang nhiều quá thì lại bị trọng tài đuổi ra khỏi sân. Cảm giác mạnh
Đi xem Hockey cũng là cảm nhận sự “thống khoái”. Những côn thủ oai dũng thần tốc có thể gãy mũi chảy máu vì họ sẳn sàng phang nhau khi nóng lên. Người xem cũng có thể bị quả cầu văng trúng gây thương tích. Nhưng va chạm kịch liệt trong sân chấn động qua lớp kính dày nhiều khi làm những cổ động viên nhiệt tình trầy tay, u đầu, chảy máu… Ngoài thành phần nam giới cuồng nhiệt ra, môn thể thao này còn thu hút được rất nhiều nữ giới với những lý do của nó. Truyền thông Mỹ gần đây thường nhắc tới cụm từ Hockey Moms chỉ những bà mẹ có con trai chơi Hockey qua câu nói đầy ấn tượng của nữ ứng cử viên Sarah Palin về “sự khác nhau giữ Hockey Mom và con chó ngao (pitbull) là môi son.” Hockey Mom cuồng nhiệt cho những đứa con hay tuyển thủ của mình đang lao vun vút dưới sân. Những khúc côn cầu đẹp đẽ của phe này là sự tổn thất của phe kia cho nên Hockey Moms phải gào thét để phủ đầu vào tinh thần của phe kia trước. Tôi đi xem trận Phantoms vs. South Tigers vào đêm thứ Sáu (10/10/08) tại Wachovia Spectrum và được biết trận này trong lúc giải lao có chương trình giành cho nhi đồng. Như vậy đây cũng là dịp để thấy rõ Hockey Mom cuồng nhiệt như thế nào. “Những con chó ngao có môi son” gào thét, quả đúng như bà Sarah Palin mô tả. Khủng hoảng tài chính Philadelphia có hai đội Hockey là Phantoms (Con Ma) tại Wachovia Spectrum và Flyers (Người Bay) tại Wachovia Center.
Tuy hai câu lạc bộ này thuộc về hai liên đoàn khác nhau nhưng sân vận động đều đóng chốt trên cùng một quảng trường do ngân hàng Wachovia đầu tư. Ngân hàng này vừa bị bán trong cơn khủng hoảng kinh tế. Không biết rồi đây số phận hai đấu trường này sẽ đổi tên như thế nào. Nhưng, mùa Hockey năm nay bắt đầu với đội Flyers vs. Rangers mở màn lại càng náo nhiệt hơn khi Sarah Palin xuống sân Wachovia Center đập băng khai mạc. Tuy thang điểm thăm dò của bên phe McCain/Palin đang suy giảm nhưng hình ảnh “Hockey Mom Sarah Palin” tại Wachovia Center là tiêu điểm của truyền thông. Cuộc bầu cử lên xuống như một trận Hockey với những cổ động viên cuồng nhiệt gào thét. Khán giả như đang hồi hộp đợi chờ những
đòn phang nhau trí mạng lúc chung kết. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||