![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
'Hãy trung thực với chính mình' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tại Việt Nam, Đại hội X của đảng cầm quyền đã chọn ra những gương mặt lãnh đạo mới và hoạch định ra đường lối phát triển của đất nước từ nay đến 2020. Một trong những thách thức của các nhà lãnh đạo Việt Nam từ nay là yêu cầu đòi công bằng xã hội và giải quyết nạn tham nhũng. Giới văn nghệ sĩ Việt Nam từ trước tới nay thường đóng vai trò hàn thử biểu của dư luận. Sự quan tâm hoặc không quan tâm của họ đến sự kiện chính trị năm năm mới có một lần vừa qua ở Việt Nam phần nào phản ánh suy tư của tầng lớp trí thức và dân chúng. Nhà văn Võ Thị Hảo đang sống ở Việt Nam, nổi tiếng với nhiều tác phẩ̀m như Giàn Thiêu, nói với BBC bà mong muốn và hy vọng rằng với một ban lãnh đạo mới bà sẽ được chứng kiến những đổi thay trong xã hội Việt Nam. Võ Thị Hảo: Tôi là một người đã từ chối vào đảng. Bởi vì khi người ta muốn bổ nhiệm tôi vào làm phó tổng biên tập tờ Gia Đình và Xã Hội thì tôi phải vào đảng. Tôi không nói gì nhiều nhưng tôi nghĩ rằng nếu để vì một chức vụ nào đó thì như thế tôi cũng chẳng tốt gì. Nếu tôi bắt đầu bằng một sự cơ hội thì tôi sẽ tự lừa dối chính mình và những người khác. Tôi sẽ không trọng, không yêu được bản thân mình nữa.
Với đại hội này, tôi không quan tâm lắm đến không khí, đến hình thức xung quanh nó. Tôi quan tâm đến việc đất nước này khi đã có một ban lãnh đạo mới thì tôi mong muốn được chứng kiến những thay đổi cho xã hội này. Để xã hội này được công bằng hơn, những người chính trực được tôn vinh hơn. Những tiêu cực, tham nhũng, giả dối sẽ bị đẩy lùi. Những người nghèo được nhiều cơ hội hơn và người Việt Nam trong và ngoài nước được tôn trọng hơn trong con mắt những người khác trên thế giới. BBC:Là một người làm văn hóa, bà nghĩ thế nào về một thứ văn hóa kiêu binh mà chúng tôi được chứng kiến khi về Việt Nam công tác, về cách ăn chơi, đập phá của những người tham nhũng, vượt ra ngoài hành vi lấy tiền của công nữa? Tôi nghĩ đó là một vấn đề về văn hóa. Cái vấn đề là như thế này. Khi mà lâu ngày quá nhiều người cứ tham nhũng, cứ lấy tiền của mọi người, của công một cách quá dễ dàng, những người trung thực thì chỉ bị thua thiệt mà thôi, thì nó sẽ ảnh hưởng đến văn hóa chung của xã hội. Nhiều người sẽ thấy không có sự hấp dẫn nào để theo con đường chính trực. Nhiều người sẽ thấy chai sạn trước tội ác, với những hành vi tham nhũng, những hành vi khiến người khác đau khổ. Khi nó phổ biến thì nó thành vấn đề của văn hóa, sự xuống cấp của văn hóa và đạo đức. BBC:Trong thời gian tới chắc chắn là ban lãnh đạo mới của đảng Cộng sản Việt Nam sẽ có những chính sách khác trước về văn hóa và quản lý xã hội, bà có mong đợi gì không? Tất nhiên tôi vẫn mong đợi và vẫn hy vọng. Đất nước không của riêng ai. Tôi mong muốn cho đất nước. Tôi mong muốn rằng đất nước không bị xả thịt bởi những kẻ tham nhũng, giả dối. Tôi mong muốn rằng mỗi người hãy trung thực với chính mình. Muốn yêu đất nước thì hãy yêu chính mình đã, để mình còn được trọng chính mình. Nếu mỗi người không còn làm những điều để trọng được chính mình thì sẽ không yêu người khác được. ------------------------------------------------------------ TSV, Hà Nội Chung quanh chúng ta vẫn còn hàng triệu người dảng viên và dân thường là người tốt và chính họ sẽ làm thay đổi xã hội. Tôi tin vào họ chứ không thể tin vào những kẻ đã từng thất trận trong sắc phục nhà binh của Pháp và sau đó là Mỹ. Vinh Dương Tất cả mọi người đều biết, đều quay mặt đi nhưng không ai dám lên tiếng vì bị đàn áp. Đảng công sản đề ra đường lối cái gọi là "xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản săc dân tộc". Nền văn hoá tiên tiến là gì? chẳng thấy đâu chỉ thấy văn hoá chùa chiền cúng bái thờ phụng, dòng họ,mê tín tốn rất nhiều tiền bạc và thời gian. Nó làm suy yếu và tan nát xã hội. Tạo thêm nhiều mâu thuẫn mới. Chẳng lẽ đó lại là nền văn hoá đậm đà dân tộc?. Brian Nguyễn, California Nếu vào đảng CS với hy vọng là sẽ cải thiện Đảng tốt hơn thì là 1 sai lầm lớn : tốt để làm gì? Đảng CS như Virus, nó có khả năng điều khiển mọi khả năng của con người phải chịu dưới điều khiển của nó không dể gì thoát khỏi vòng của nó. Để kết luận, ML có thiện ý nhưng không thực tế. Việc làm của nhà văn Võ thị Hảo là đúng. Minh, TP. HCM Đảng viên có bao nhiêu người ? 3-4 triệu. Người tâm huyết ở VN có được bằng số đó không ? Người ta nói muốn ăn phải lăn vào bếp, các bạn nhất định tẩy chay Đảng CS, rồi cứ hy vọng rồi thất vọng khi nó không thay đổi gì ư? Các Đảng CS ở Đông Âu thay đổi nhờ những người ngoài Đảng hay trong Đảng vậy? Vũ Thị Kim Thoa, HCM 1. Họ muốn giữ một lý lịch trắng; 2. Họ không muốn đeo một món nợ ân tình với những cán bộ nhận bảo lãnh khi họ tuyên thệ vào Đảng; 3. Họ không muốn đứng chung hàng ngũ với PMU18 Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Việt Tiến...4. Họ sợ sẽ bị ngược đãi khi Đảng CSVN không còn quyền lực nhà nước… Và có một số lý do khiến một số người quyết tâm trở thành Đảng viên Đảng CSVN là: 1. Hoặc họ nhắm tới những đặc quyền đặc lợi mà chính Phủ VN đang dành cho Đảng viên Đảng CSVN. 2. Hoặc họ có tâm huyết, muốn tham gia lãnh đạo, góp phần xây dựng, phát triển đất nước, giải phóng dân tộc; 3.Hoặc vì kế sinh nhai Nếu chị Hảo nhận chức vụ phó tổng biên tập tờ Gia Đình và Xã Hội thì chị sẽ giúp đỡ cộng đồng cụ thể và tích cực hơn. Tôi nghĩ rằng Chị là người có quá trình phấn đấu và đạt nhiều thành tích nên mới được đề bạt. Cho dù chị từ chối vào Đảng thì bản chất chị vẫn là người chuẩn bị trở thành đảng viên trung kiên của Đảng Cộng sản VN. DT, USA Không nêu tên ML, TP. HCM Tôi là người thuộc thế hệ 7x, không còn trẻ lắm nhưng cũng chưa gọi là già. Dù sinh ra sau chiến tranh nhưng tôi có "may mắn" là từng sống dưới thời kỳ "đêm trước đổi mới" và đã thấm thía những khổ cực của thời đó. Tôi thấy, thời đó và cả bây giờ, đúng là Đảng Cộng sản có rất nhiều người nói dối, cực đoan, bảo thủ, có nhiều kẻ làm khổ dân nhưng cũng không ít người tâm huyết. Hiện nay, theo quan điểm chủ quan của tôi thì người tâm huyết trong Đảng đang là thiểu số. Một số người tâm huyết ở chức vụ cao nhưng quá đơn độc và có thể chưa đủ dũng khí để chiến đấu chống lại số đông kia. Còn những đảng viên thấp cổ bé họng thì có rất nhiều, rất nhiều người tốt. Tôi đã gặp họ ở những miền quê, ở những con hẻm trong các thành phố lớn ở Việt Nam, họ không biết gì về “diễn biến hòa bình”, “các thế lực thù địch”, họ cũng không biết gì về sự suy đồi ở đội ngũ chóp bu. Họ chỉ biết tin vào Đảng như một đứa trẻ học vỡ lòng tin 100% vào tất cả những gì mà cô giáo, cha mẹ chúng nói.
Từ thực tế đó, tôi muốn đặt ra một vấn đề như sau: Trong điều kiện chưa thể có một đảng đối lập tại Việt Nam, còn Đảng Cộng sản như quý vị nói là "toàn những người nói dối", tại sao quý vị (những người trung thực, thẳng thắn, đầy tinh thần trách nhiệm đối với dân tộc, đất nước) không gia nhập Đảng? Khi có nhiều người như quý vị gia nhập Đảng Cộng sản, quý vị sẽ tạo nên một làn sóng mới, biến những kẻ nói dối, tham quyền cố vị, hám lợi danh ở trong Đảng thành thiểu số, để đến một ngày kia loại sạch chúng khỏi cơ thể Đảng. M ặt khác, tôi thấy quý vị có vẻ như dị ứng với cái tên "Đảng Cộng sản". Tôi thì không quan trọng cái tên nó là gì, chủ yếu cái nội dung bên trong nó tốt là được. Nếu một ngày nào đó, cái Đảng Cộng sản mà quý vị đang chán ngấy này thay đổi, nó chứa đầy những con người trung thực, biết lo cho dân cho nước, quý vị có bỏ phiếu cho nó không? Tôi tin rằng sẽ có rất nhiều quý vị ở đây nhăn mặt chỉ vì nó lỡ mang tên là "Cộng sản" rồi. Cộng sản thì làm sao tốt được? Nếu quý vị cứ nghĩ như thế mà không hành động, thì nó sẽ không bao giờ tốt được và đất nước này cũng không bao giờ khá lên được. Trong hoàn cảnh Đảng CS là đảng cầm quyền duy nhất ở Việt Nam, thử hỏi có cách nào tốt hơn là việc chui vào trong Đảng để làm cho nó đẹp đẽ hơn, làm cho Đảng thay đổi, để một ngày kia nó nhận thấy đâu là dân chủ, văn minh thực sự. Đến lúc đó thì điều quý vị mong chờ, chẳng hạn như đa nguyên, đa đảng, sẽ tự thân nó đến mà thôi. Một độc giả Chúng tôi chỉ mong một xã hội công bằng, dân chủ, minh bạch để được làm việc và cống hiến, nhưng không biết đến bao giờ? Một bạn yêu truyện ngắn của chị Hảo. Nguyễn Quang Long, Hà Nội Một ý kiến Thẩm phán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||