|
Đội Angola lên đường tới World Cup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tại Đức năm nay, Angola lần đầu tiên có đội bóng quốc gia tham dự World Cup, khiến cả nước coi các cầu thủ là những anh hùng. Theo các phóng viên ban tiếng Bồ Đào Nha của BBC, tại Angola, đất nước bị nội chiến tàn phá và đói nghèo làm thất vọng nhiều năm, gần như toàn dân đang hãnh diện vô cùng về đội bóng của họ. Nói rằng "Cả người ăn mày ở Luanda cũng vui như Tết" về Angola dự World Cup cũng chẳng phải là ngoa. Một ngân hàng Angola là Banco Internacional de Credito (BIC) hứa tặng cho cầu thủ nào đội tuyển quốc gia tại World Cup 2006 khoản tiền 5000 nghìn đôla nếu ghi được bàn thắng. Ông Fernando Teles, giám đốc ngân hàng nói ngân hàng sẽ tặng khoản tiền như thế cho cầu thủ Angola nào chơi hay nhất trong các trận gặp Bồ Đào Nha, Mexico và Iran. Đội bóng có tên là Pancas Negras, đã rời đất nước hôm 19.05 đến Đức để chuẩn bị tham gia World Cup. Ăn mừng chia tay Trước ngày họ rời Luanda, hàng nghìn thanh thiếu niên để ăn mừng đội nhà lên đường đi Đức.
Các cầu thủ cũng dự một lễ hội trên đường phố thủ đô để dân chúng hoan hô. Sau đó, hơn hai nghìn khách đã dự một bữa tiệc lớn ngoài trời tại sân vận động Coqueiros mới xây với 23 cầu thủ. Đội Angola sẽ gặp đội Bồ Đào Nha, nước thuộc địa cũ tại Cologne ngày 11.06.2006. Nhưng cũng có ý kiến nói tiền bạc dễ làm hỏng bóng đá châu Phi. Người ta nhớ đến nhiều đội bóng của Senegal hay Cameroon đã không về nước toàn vẹn vì các câu lạc bộ châu Âu mua đứt các tay làm bàn hay nhất. Các phần thưởng tiền từ giới làm ăn hay các quyền lợi chính quyền ban cho họ cũng dễ gây mất đoàn kết trong một số cầu thủ châu Phi. Tuy thế, trước mắt thì cả nước Angola đang vui sướng chỉ với niềm vinh dự rằng đội bóng của họ có mặt tại World Cup. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||