|
Bóng đá Anh: Một World Cup thu nhỏ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Có tới 104 cầu thủ nước ngoài hiện đang thi đấu cho các CLB của Anh, phần lớn tập trung ở giải ngoại hạng (Premiership), và giải vô địch nước Anh (Championship). Nhiều người trong số này đang nắm vai trò chủ chốt cho các đội tuyển quốc gia tại World Cup lần này.
Mười cầu thủ nòng cốt của đội tuyển Úc đi Đức lần này là những khuôn mặt quen thuộc của giải ngoại hạng Anh. Trong đó phải kể đến Mark Schwazer thủ môn, và Mark Viduka tiền đạo của Middlesbrough, hậu vệ Lucas Neill của Blackburn Rovers, trung vệ Tim Cahill của Everton, tiền vệ trái Harry Kewell của Liverpool, hay Craig Moore của Newcastle. Chín cầu thủ hàng đầu của Trinidad và Tobago đang thi đấu thường xuyên tại Anh. Đứng đầu là Shakar Hislop thủ môn của West Ham, sau đó đến Clayton Ince của Coventry City, Dennis Lawrence của Wrexham, Brent Sancho đá cho Gillingham, trong khi Ian Cox, Chris Birchall, Carlos Edwards, Stern John, Kenwyne Jones đá cho các đội khác. Tám tuyển thủ của đội Gà Trống Goloa, (CH Pháp), đã coi các câu lạc bộ của Anh là nhà từ nhiều năm qua. Ai còn lạ gì Thiery Henry từ Arsenal, Mikael Silvestre, và Louis Saha bốc lên cùng Manchester United (MU), Jean Alain Bumsong làm cho Newcastle lình xình, William Gallas và Claude Makelele nâng cúp hai lần cùng Chelsea, Djibril Cisse lên xuống cùng Liverpool, và Pascal Chimbonda chịu khó phòng thủ của Wigan Athletic. Bảy cầu thủ từ xứ cờ hoa (Hoa Kỳ) đang dâng hiến tuổi thanh xuân cho sân cỏ của nước Anh. Có thể kể ra ngay Tim Howard là thủ môn của MU, Carlos Bocanegra và Brian McBride đang kết duyên cho Fulham, Marcus Hahnemann đá khỏe với Reading, Claudio Reyna phục vụ Manchester City, Eddie Lewis xung trận cho Leeds, Bobby Convey lên hạng cùng Reading (thăng hạng Premiership) Cả Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha mỗi nước có 6 cầu thủ đá cho các đội của giải Premiership. Về phía Bồ Đào Nha chúng ta dễ nhận thấy cái tên Cristiano Ronaldo chân dẻo như kẹo cao su của MU, sau đó là ba chàng ngự lâm Paulo Ferreira, Maniche, và Ricardo Carvalho đầu quân Jose Mourinho của Chelsea, Nuno Valente kiếm lương từ Everton, trong khi Louis Boa Morte tỏ ra xứng với đồng tiền bát gạo của al Fayed, công dân Ai Cập sở hữu CLB Fulham, cũng là chủ của cửa hàng hạng sang Harrods ở Luân Đôn. Người Hà Lan thầm lặng Danh sách các tuyển thủ quốc gia tham dự World Cup tại Đức kiếm lương từ các CLB của Anh còn dài lắm, bài viết ngắn này không thể nào liệt kê hết. Tuy nhiên trước khi kết thúc phần thống kê để chuyển sang phần phân tích thiết tưởng cũng cần phải nhắc đến tác động của "hoạt chất da cam" trong nền bóng đá nước Anh. Đó là các cầu thủ tài năng từ xứ Hà Lan. Quê hương của hoa tuylip góp cho xứ xương mù 5 tuyển thủ nổi danh, họ đầu quân cho bốn CLB hàng đầu, và giàu nhất của giải Premiership. Edwin van de Sar được Manchester United tín nhiệm giao cho công việc giữ "cửa thể diện", Jan Kromkamp tuổi trẻ đang lên được Liverpool sắm về để tăng sức bật cho hậu vệ biên bên phải, Ruud van Nistelrooy trung phong đoạt danh hiệu đôi giày vàng sau nhiều năm thành công tại MU hiện đang "liếc" sang Serie A của Ý, trong khi cỗ xe tăng Robin van Persie vừa học việc, vừa ghi bàn cho Arsenal. Và cuối cùng danh sách này không thể thiếu Arjen Robben là người góp công sức đưa đội Chelsea vào chức vô địch Premiership hai năm liên tục. Nghèo Nam Mỹ, thiếu Brazil Có một điều các phân tích gia chỉ ra là giải Premiership của Anh rất ít cầu thủ từ ba cường quốc bóng đá, nơi đang được cho là có nhiều triển vọng đoạt chức vô địch World Cup lần này. Đó là Brazil, Argentina, và Đức. Cầu thủ của hai nước Nam Mỹ vừa nhắc đến có vẻ chỉ khoái so giày tại Tây Ban Nha và Ý, và quên nhanh nước Anh sương mù. Mười tuyển thủ quốc gia của Argentina hiện đang đá cho các CLB của Tây Ban Nha, trong khi Serie A của Ý được chọn làm bãi đáp cho 4 người. Chỉ có ba cầu thủ Argentina đá cho Premiership, gồm Hernan Crespo (Chelsea), Gabriel Heinze (MU), và Lionel Scaloni (West Ham United). Trong khi chỉ có một hạt giống từ Brazil, Gilberto Silva là chịu bám rễ tại sân Highbury của Arsenal. Sáu tuyển thủ trứ danh của Brazil, gồm Dida, Kaka, Adriano, Emerson, Cafu, Serginho hiện đang dùng tài nghệ cá nhân để tăng thêm kịch tính cho Serie A của Ý. Tây Ban Nha có cầu thủ xuất sắc nhất trong năm, Ronaldinho, và cũng phải kể đến những khuôn mặt khả ái khác từ Brazil như Ronaldo, Robinho, Edmilson, Julio Baptista, Edu, Oliveira và Roberto Carlos, những người mang điệu Samba cống hiến cho sân cỏ của xứ bò tót.
Làm sao có thể quên được công của một người Barzil với "dáng vẻ bình dân" với tài đá bóng do "thượng đế ban phát" đã làm cho Barcelona trở thành chủ nhân tự hào của hai chiếc Cup danh tiếng trong năm tại La Liga và Champions League. Đó là Ronaldinho. Premiership qua mặt Serie A? Tuy vậy người ta nói nhiều đến thời đang lên của Premiership, khi nhiều cầu thủ giỏi đã bỏ Serie A của Ý để về đầu quân cho các CLB của Anh. World Cup năm 2002 có 79 cầu thủ quốc tế xuất thân từ giải ngoại hạng Ý. Năm nay con số này tụt xuống còn 58. Trong khi số tuyển thủ quốc gia tham gia World Cup đá cho các CLB bóng đá của Anh đã tăng mạnh, từ 94 người năm 2002, lên đến 104 người trong vòng chung kết lần này. Số cầu thủ ngoại quốc đá tại Tây Ban Nha đại diện cho quốc gia thi đấu tại World Cup không đổi trong bốn năm qua. Trong hai giải 2002 và 2006 các CLB Tây Ban Nha góp 58 tuyển thủ cho đội tuyển quốc gia. Bóng đá CLB của Anh đang có vẻ lên hương, bằng chứng là giải Premiership ngày càng hấp dẫn, thu hút được lượng thính giả khổng lồ, thế nhưng thành tích của đội tuyển Anh, qua các giải World Cup gần đây, như vẫn dẫm chân tại chỗ. Sau một lần vô địch vào năm 1966, vị trí cao nhất của đội tuyển Anh đạt được kể từ thập niên 1970 là vào được bán kết tại giải 1990, còn lại hầu như bị bật bãi sau vòng tứ kết. Có gì mâu thuẫn, hay có gì liên hê,̣ giữa trình độ bóng đá cấp CLB và mức độ thành công của đội tuyển quốc gia? Anh khó tiến xa Xin thưa là có. Theo huyền thoại Johan Cruyff, cựu thủ quân đội Hà Lan, thì việc tuyển mộ ồ ạt các chiến binh ngoại quốc cho giải Premiership đã làm giới hạn khả năng bóng đá của đội tuyển Anh. Cruyff nói Anh khó mà đoạt được vô địch World Cup lần này, vì có quá nhiều cầu thủ ngoại quốc về đá cho giải Premiership, và họ chiếm ưu thế trong vị trí tiền đạo. Cứ nhìn vào danh sách tiền đạo của đội tuyển Anh mà HLV trưởng Sven Goran Eriksson vừa nộp cho FIFA, trong bốn người đá ở hàng trung phong, gồm Rooney, Owen, Crouch, và Walcott, Cruyyf nói, "hai người (Owen và Rooney) bị thương, và một người (Walcott) chưa hề đá một trận Premiership nào cả". "Vấn đề là cầu thủ ngoại quốc xuất hiện quá nhiều trong hàng tiền đạo tại giải bóng đá nhà nghề của Anh. Thử nhìn các đội hàng đầu của Premiership xem có bao nhiều tiền đạo là người gốc Anh? Chelsea: không có ai, còn Arsenal, Liverpool, và Manchester United tôi thấy mỗi đội chỉ có một người" | CÁC BÀI LIÊN QUAN Zambrotta của Ý bị chấn thương30 Tháng 5, 2006 | Văn hóa - Thể thao Argentina hy vọng ở Messi30 Tháng 5, 2006 | Văn hóa - Thể thao Trái bóng tròn mang đến nhiều thú vị tại Úc27 Tháng 5, 2006 | Văn hóa - Thể thao Wayne Rooney vẫn sẽ đi Đức26 Tháng 5, 2006 | Văn hóa - Thể thao Pires ký hợp đồng với Villarreal25 Tháng 5, 2006 | Văn hóa - Thể thao Brazil quyết giữ ngôi vị số một23 Tháng 5, 2006 | Văn hóa - Thể thao | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||