05 Tháng 6 2006 - Cập nhật 12h31 GMT
Mark Duff
Phóng viên BBC ở Milan
Thời tiết tuyệt đẹp nhưng tâm trạng lại chán chường.
Trong lúc những người hâm mộ bóng đá trên khắp thế giới đang chuẩn bị cho một tháng đầy hy vọng, hồi hộp và cả sự vỡ mộng không tránh khỏi, nhiều cổ động viên của Ý đã đau khổ từ lâu nay.
Niềm tin của họ vào bóng đá đã bị kéo căng tới sắp đứt vì vụ xcăng-đan bóng đá lớn nhất trong lịch sử nước này.
Thái độ chán chường của người hâm mộ đang đe dọa biến hành trình của tuyển Ý ở World Cup thành trò hề.
Và đổ thêm dầu vào lửa là nền kinh tế èo uột của nước Ý cộng thêm với cuộc bầu cử đầy chia rẽ mới đây.
Đáng ra thời gian World Cup sẽ mang lại cơn sốt sự cuồng nhiệt của người hâm mộ nhưng mức độ tham nhũng trong bóng đá nước nhà đã trung hòa nốt cả sự cuồng nhiệt này.
Tai to mặt lớn
Còn nhớ hồi năm 1966, những người hâm mộ bực tức đã ném cà chua thối vào các tuyển thủ nhà khi họ bay về Ý sau khi bị Bắc Hàn loại khỏi World Cup.
Năm nay, họ còn bắt đầu sớm hơn, trước cả khi World Cup bắt đầu.
Khi thủ môn đắt giá nhất thế giới Gianluigi Buffon cùng đồng đội thi đấu tập luyện cho World Cup, anh đã bị người hâm mộ huýt sáo phản đối.
Lý do là Buffon đang bị điều tra vì cá độ trái phép - một điều anh kiên quyết bác bỏ.
Và không chỉ có mình Buffon. Từ Turin ở miền Bắc tới Rome ở miền Nam, tham nhũng đang lan tràn trong trò chơi người Ý gọi là calcio.
Và như để chứng mính tính trầm trọng của vấn đề, chính người đã đứng đầu cuộc điều tra về tham nhũng chính trị hồi những năm 1990 đã được bổ nhiệm để đứng đầu cuộc điều tra về điều báo chí gọi là Calciogate.
Từ dàn xếp tỷ số, dàn xếp chuyển nhượng tới làm sai lệch sổ sách - bóng đá Ý đang bị cáo buộc đủ thứ.
Nó cũng liên quan tới các câu lạc bộ lớn nhất tại đây: Juventus và AC Milan đang bị điều tra bên cạnh Lazio ở Rome và Fiorentina ở Florence.
Cho tới nay những người đứng đầu Juventus đã mất chức cùng với chủ tịch và phó chủ tịch liên đoàn bóng đá Ý.
Một trong những trọng tài Ý được chọn để thổi còi ở World Cup cũng đã phải ở lại quê nhà vì bị liên quan tới cáo buộc về chuyện Juventus đã có thế lực tới mức có thể tự chọn trọng tài.
Kết cục
Và qúy vị có thể cá rằng mọi chuyện sẽ không dừng lại ở đây.
Đã có những gợi ý rằng vị trí huấn luyện viên đội tuyển quốc gia của ông Marcello Lippi đã bị ảnh hưởng bởi liên hệ của ông với một số nhân vật trung tâm của cuộc khủng hoảng hiện nay.
Hiện tại, ông Lippi vẫn có được sự tin tưởng của người đứng đầu cuộc điều tra.
Nhưng sau khi World Cup qua đi thì không ai biết điều gì sẽ xảy ra.
Một trong những nhà thông thái trong bóng đá, Franz Beckenbauer nói những gì diễn ra hiện nay sẽ ảnh hưởng tới phong độ của tuyển Ý khi giải đấu bắt đầu.
Ý đã ba lần vô địch World Cup và người Ý rất nhiệt thành với bóng đá.
Nhưng hiện người ta chỉ nói về vụ xcăng-đan. Và mọi chuyện đều bắt đầu từ chuyện những người to đầu trong thể thao nghĩ rằng họ có thể lấy kết quả để giải thích mọi phương tiện.
Mà điều này đã khiến người hâm mộ mệt mỏi.
Đối với Aldo Lundari - một ủng hộ viên Juventus từ khi còn nhỏ giống như cha ông - những gì đang diễn ra đã đánh dấu chấm hết cho một cuộc tình.
''Họ đã diễu chúng tôi,'' ông nói và nhấp một ngụm rượu lạnh. Lá cờ Juventus vẫn bay bên ngoài ngôi nhà của ông tại Bergamo ở bên ngoài Milan.
Đối với Aldo cũng như đối với nhiều người hâm mộ Ý những gì xảy ra ở Đức nay chỉ còn là sự quan tâm có tính nghiên cứu.
''Tôi sẽ xem World Cup - ông nói, nhưng đáng buồn nó sẽ không còn như trước nữa.''