16 Tháng 10 2006 - Cập nhật 15h12 GMT
Máy bay chở em bé Malawi mà ngôi sao nhạc pop Madonna nhận làm con nuôi đã cất cánh rời khỏi nước châu Phi này.
Một quan chức di trú nói với BBC rằng ông đã đóng dấu xuất cảnh cho em David Banda.
Em bé được một vệ sỹ của Madonnan chăm sóc đã lên chuyến bay mà người ta tin là trên đường đi Nam Phi.
Trong khi đó Ủy ban Tư vấn về Nhân quyền Malawi từng tuyên bố việc ca sỹ này nhận nuôi bé David Banda, một tuổi, là trái luật vì Madonna không phải thường trú nhân tại Malawi.
Phát ngôn nhân của ủy ban nói họ cần có thêm thời gian để thu thập thêm chứng cứ cho thấy các thành viên trong gia đình em bé phản đối việc cho con nuôi này.
Madonna và chồng là Guy Ritchie đã được tòa cấp phán quyết tạm thời chấp nhận việc xin con nuôi.
Hai người đã quay trở về Anh hồi cuối tuần rồi sau khi ở thăm Malawi mười ngày.
'Không thỏa đáng'
Ủy ban gồm 67 tổ chức nhân quyền trong khi đó đang tìm kiếm trát tòa để bác việc này. Theo dự kiến họ phải ra tòa vào thứ Hai để được chuẩn thuận.
Nhóm này nói họ có kế hoạch phỏng vấn người cậu của bé David, người được nói là phản đối việc cho con nuôi.
Ông Justin Dzodzi, chủ tịch nhóm vận động, nói họ đã gửi điều tra viên tới trại trẻ mồ côi để tìm hiểu ý kiến và quan điểm của người dân về việc xin và cho con nuôi, để xem có ai phản đối gì hay không.
Ông nói:"Chúng tôi muốn chuẩn bị cho việc này một cách kỹ lưỡng và muốn tìm một số người phản đối ra làm chứng trước tòa".
Ủy ban Tư vấn cũng nói luật Malawi không cho người nước ngoài tới xin con nuôi và đòi hỏi phải có quá trình thẩm tra 18 tháng.
Thế nhưng ông Penston Kilembe, giám đốc bảo vệ trẻ em thuộc Bộ Giới, Phúc lợi trẻ em và Dịch vụ Xã hội thì nói Madonna và Ritchie không phạm luật.
Cha của em bé, Yohame Banda, đã đồng ý cho con nuôi.
Madonna cam kết sẽ cấp ba triệu đôla để giúp gần một triệu trẻ mồ côi ở Malawi.
Ca sỹ 48 tuổi này đã có hai con: con trai Rocco năm tuổi và con gái Lourdes chín tuổi.