|
Hoàng Anh Gia Lai du đấu để soi lại mình | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thi đấu với những đội bóng Anh “trên cơ” về mọi mặt đã giúp CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) bộc lộ những điểm yếu mà bấy lâu nay nhiều cầu thủ tưởng là ưu điểm. Quá ấn tượng với những gì tận mắt chứng kiến trong hơn 10 ngày cùng đội bóng phố núi du đấu ở xứ sở sương mù, Giám đốc kỹ thuật Nguyễn Văn Vinh tỏ ra hồ hởi hơn so với thường thấy. Ông nhận xét: “Hiệu quả của chuyến đi là không thể phủ nhận. Cả lãnh đạo và cầu thủ đều hào hứng, bởi lẽ những gì trước đây chỉ thấy qua vô tuyến thì nay được tận mắt nhìn và cảm nhận qua thực tế”. Ông Vinh không ngớt lời khen xã hội và nền bóng đá Anh Quốc, đồng thời thừa nhận rằng chuyến tập huấn ngắn ngày tại đây giúp ban huấn luyện cùng các cầu thủ vỡ ra nhiều điều có ích cho bước đường chinh phục những thử thách trong tương lai của đội bóng phố núi. Vị Giám đốc Kỹ thuật nhìn nhận: “Các cầu thủ của ta thiếu tác phong công nghiệp. Có chăng chỉ là phong cách của nền công nghiệp nhỏ, và họ thiếu sự tập trung cao độ khi cần thiết. Nhiều cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai thích giữ bóng trong chân lâu, cứ nghĩ đó là một lợi thế." Ông nói thêm: "Còn ở đây người ta tìm mọi cách để chuyền bóng cho đồng đội, đẩy tốc độ của trận đấu lên cao. Họ đá đơn giản và hợp lý hơn ta nhiều. Cung cách làm việc chuyên nghiệp không thể chê vào đâu được”. Lên giây cót Không mấy khi được đến với trung tâm bóng đá thế giới và phần lớn mới tới Anh lần đầu nên các cầu thủ HAGL dường như bị choáng ngợp trước đối thủ. Với cầu thủ dân tộc Giẻ Chiêng, A Huỳnh, chuyến tập huấn tại Anh mang lại cho tiền vệ này cảm giác vui sướng đến… tê người, trước hết bởi cái lạnh đầu mùa của xứ sương mù và sau đó là cơ hội được đá bóng ngay tại cái nôi của bóng đá thế giới. A Huỳnh thật thà nói: “Chuyến du đấu đã giúp tôi mở rộng tầm nhìn. Không nhiều thì ít, những trận đấu với đội hình II của Watford và Arsenal giúp tôi xem lại bản thân. Tôi sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa trong mùa giải mới để không phụ lòng câu lạc bộ đã bỏ ra một khoản tiền lớn đưa tôi sang đây”. Trong khi đó tiền đạo Minh Nghĩa cũng liên tục kêu lạnh, cho dù đây là lần thứ hai anh có cơ hội đi châu Âu tập huấn đúng vào mùa đông. Cầu thủ 27 tuổi nói: “Trời lạnh và vì lệch múi giờ khiến đội thất thủ 0-3 trước Watford ngay trong trận đầu tiên. Trận thứ hai đấu với Arsenal giúp HAGL lấy lại sự tự tin và thủ hòa 2-2. Tuy nhiên, không thể phủ nhận là các cầu thủ Watford và Arsenal hơn hẳn về đẳng cấp”. Cầu thủ người Thái Dusit cho rằng đội bạn giành chiến thắng vì “thiên thời địa lợi nhân hòa”: “HAGL khó thắng vì các cầu thủ Watford và Arsenal to hơn, khỏe hơn, quen với sân đấu và khí hậu lạnh”. John, tiền đạo người Bờ Biển Ngà đang thử việc ở HAGL, suýt xoa rằng chuyến đi là cơ hội có một không hai để toàn đội học hỏi từ một nền văn hóa bóng đá tiên tiến của thế giới. Anh nói: "Những bài học bổ ích là điều đọng lại sau chuyến du đấu". Sau hơn 10 ngày chỉ có thi đấu và luyện tập ở thị trấn cổ kính Cochester, cách thủ đô hơn một giờ đi xe, ngày 19/12, 18 cầu thủ đội Hoàng Anh Gia Lai được “sổ lồng” đi ngắm cảnh London rồi tranh thủ shopping. Ai nấy đều lăm lăm những chiếc máy ảnh khá xịn trong tay, và liên tục bấm máy ở tất cả những nơi họ tới thăm. Ngày 21/12, HAGL đã có buổi thi đấu cuối cùng với Tottenham Hotspur trước khi lên máy bay về nước vào buổi tối. Tại trận cuối cùng này, đội bóng phố núi thua đậm 0-5 trong sương mù và nhiệt độ thấp. Đầu tư hơn 200 nghìn dollar cho chuyến đi, điều mà Hoàng Anh Gia Lai làm được là mở đường, phát quang một con đường sang học hỏi nền bóng đá năng động nhất thế giới đồng thời lên giây cót tinh thần cho các cầu thủ trước một mùa giải V-league mới sẽ diễn ra vào đầu năm sau. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||