BBCVietnamese.com

22 Tháng 12 2006 - Cập nhật 15h38 GMT

Sonko sợ 'bị làm thịt'

Cầu thủ của Reading Ibrahima Sonko nói anh thấy “sợ” trước cuộc đụng độ với Chelsea sau khi nhận được những đe dọa đến tính mạng sau va chạm với thủ môn Carlo Cudicini.

Cudicini bị thương sau khi va chạm với Sonko trong trận đấu hồi tháng Mười, trong trận đó Petr Cech cũng bị chấn thương ở đầu.

Và Sonko thấy bất an trước trận đấu trong Ngày Mở quà (Boxing Day) tại sân Stamford Bridge.

Anh này nói: “Tôi sợ. Anh phải nghiêm túc với những lá thư đó. Một vài người rất thô thiển và không biết làm gì hơn là làm mấy điều ngu xuẩn đó khi muốn trả thù”.

Thủ môn Cudicini được cáng ra khỏi sân sau khi va chạm, và thủ môn Cech cũng phải ra khỏi sân vì rạn xương đầu khi va chạm với cầu thủ Stephen Hunt của Reading trong trận Chelsea thắng 1-0.

Hunt đã nhận những đe dọa cho tính mạng, và Sonko cũng là địa chỉ cho những lá thư thù hận.

Cầu thủ này nói với báo The Sun: “Tai nạn đó đã qua. Giờ là lúc cho trận đấu sắp tới.

“Tôi và Stephen có lẽ nhận những lá thư đó từ cùng một số người”.

Hậu vệ này nói “Trước tiên nó làm cho tôi buồn cười, nhưng khi lá thư thứ hai tới, điều này trở nên nghiêm trọng hơn.

“Tôi lo sợ. Bạn không những bức thư này đến từ đâu do vậy bạn không thể tự bảo vệ mình.

“Bạn không biết bao giờ điều đó xảy ra và phải lo nhìn xung quanh, cẩn trọng với những ai bạn đang đứng cạnh”.

Anh này còn nói việc này không có liên quan gì đến Chelsea mà chỉ là những người ngu ngốc không biết làm gì ngoài việc gửi thư hăm dọa.