|
Những câu nói của năm 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm 2006 là một năm đáng nhớ trong thể thao với Zidane bị thẻ đỏ, Materazzi bị 'choảng' và Poll bị thẻ vàng - ba lần. NHỮNG CÂU NÓI GHI LẠI Ở WORLD CUP
"Tất nhiên là tôi không gọi anh ta là thằng khủng bố; tôi là người ngu đần, tôi thậm chí còn chẳng biết khủng bố Hồi giáo nghĩa là gì" Marco Materrazi phủ nhận gọi Zinedine Zidane là khủng bố trong trận chung kết World Cup "Họ không thể chơi vớ vẩn trong suốt năm trận và rồi vẫn hy vọng tiến xa hơn. Nhưng với mức lương 120.000 bảng một tuần, ít nhất họ cũng phải biết đá một quả penalty chứ." "Nếu Brazil là đội hay nhất World Cup thì tôi sẽ là Geri Halliwell." "Tôi không cưới David Beckham - Tôi thậm chí chưa đính hôn với cậu ấy." "Tôi lấy làm ngạc nhiên khi Tony Blair nói rằng ông sẽ phất cờ Anh ủng hộ đội tuyển - tôi cứ tưởng ông ấy sẽ ủng hộ đội Mỹ." "Thế giới và vợ của thế giới cùng yêu thích Olympics, nhưng thế giới, ông đầu bếp, tên kẻ trộm, vợ của hắn và cả bồ của thị đều bị World Cup hút hồn." JOSE MOURINHO
"Vợ tôi sẽ vui mừng vì Mourinho tới Bramall Lane vì trông hắn cũng là một con lợn đẹp trai đấy chứ." Warnock nói sau khi trận giao hữu giữa Sheffield United và Chelsea được xác nhận sẽ diễn ra "Điều tồi tệ nhất khi chơi ở Chelsea là phải nghe Mourinho nói sau trận đấu" VÀ NHỮNG CÂU NÓI KHÔNG KÉM PHẦN HÀI HƯỚC KHÁC "Jermain rất tuyệt. Có được đổi cậu ta lấy Hoa hậu thế giới tôi cũng không đổi. Nhưng cậu ấy có thể sẽ đổi tôi để lấy Hoa hậu thế giới." "Khi tôi nhìn xuống, chân tôi quay đi một hướng còn mắt cá chân tôi thỉ chỉ về hướng Hong Kong - tôi biết 'thế là xong' "Ở Madrid chúng tôi thương hôn nhau trước khi ra sân. Khi Aaron Lennon đang chờ để vào sân thay tôi, tôi tiến đến định hôn cậu ta một cái, nhưng rồi lại nghĩ 'không, có lẽ không nên'." "Các cầu thủ có đầy thức ăn trong phòng thay quần áo, nên chắc chắn cậu ấy không đói rồi." "Nếu ông ấy mà đang bị cháy thì tôi sẽ gọi 998 chứ không gọi 999"
"Tôi lại bị đấm chảy máu mũi - và với cái mũi ngoại cỡ của tôi, tôi rất ngạc nhiên là họ không phải giải tán cả sân Riverside." Robbie Savage sau khi bị chảy máu mũi ở Middlesborough "Tôi không chỉ thích để TV và đèn khi ngủ, mà tôi còn thích cứ bật máy hút bụi để ngủ cho dễ. Nếu không có cái máy hút bụi thì bật quạt hay máy sấy tóc cũng được. Tôi đã làm cháy rất nhiều máy sấy tóc vì cứ bật qua đêm như thế. Nhưng tôi chưa bao giờ gây cháy nhà." "Làm sao mà chúng tôi chơi trong Premiership được. Tôi không thể tưởng tượng được là họ sẽ để các cầu thủ Manchester United hay Chelsea tới sân của chúng tôi mà chơi được. Sân đấu ở đây có khi còn nhỏ hơn cái vườn của mấy cầu thủ đó." "Tôi thích làm huấn luyện viên - trừ mỗi chiều thứ bảy.." | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||