10 Tháng 1 2007 - Cập nhật 11h15 GMT
Whitney Houston, ngôi sao nhạc pop với cảnh đời trắc trở đang phải bán quần áo và một số vật dụng khác để trả nợ.
Đây là diễn tiến mới nhất trong một loạt các phiền toái về tiền bạc và tình cảm của người cựu diva bốn mươi ba tuổi, có thời nổi danh toàn cầu.
Sự xuống dốc của Whitney Houston thật kinh hoàng.
Ngôi sao nhạc pop, người phá kỷ lục thế giới khi CD cùng tên tiêu thụ 13 triệu bản năm 1985. Lúc đó Whitney Houston tưởng như bà là người có trong tay tất cả.
Tuy nhiên đằng sau ánh đèn huyền ảo của sân khấu, cuộc đời của bà chẳng có mấy hạnh phúc trong hôn nhân 14 năm với ca sĩ hát nhạc đồng quê (R&B) Bobby Brown.
Mối tình giữa hai người được đánh dấu bởi tình trạng lạm dụng rượu, ma túy, và bạo lực gia đình.
Thanh danh của bà qua đó bị ảnh hưởng, và quan trọng nhất, việc chi tiêu đã có lúc không kiểm soát nổi.
Và hiện giờ một trong các nữ ca sĩ thành công nhất trong lịch sử của nước Mỹ đang buộc phải bán tài sản để trả nợ ngân hàng. Trong cuộc bán đấu giá tại New Jersey (bắt đầu từ 16h00 GMT thứ Ba 09/12) ban tổ chức sẽ kêu giá cho hàng trăm vật dụng, quần áo thuộc bộ sưu tập chuyến lưu diễn thế giới của Whitney Houston năm 1999.
Trong đó có chiếc váy lụa Versace in hình nổi, 29 chiếc áo chẽn ngực, nhiều loại nhạc cụ, gồm cả chiếc đại dương cầm, và thậm chí cả một xe nâng hàng (forklift truck).
Cuộc bán đấu giá hôm thứ Ba là dấu hiệu đau thương thêm nữa đối với bà Houston, khi mới chỉ tháng Mười Một vừa qua bà buộc phải bán căn nhà của mình tại Atlanta. Năm ngoái bà đã nộp đơn li dị với ca sĩ Bobby Brown.