20 Tháng 1 2007 - Cập nhật 15h28 GMT
Liverpool đã làm cho cuộc đua giành chức vô địch Premiership của Chelsea thêm phần gian khó sau khi giành chiến thắng rất ấn tượng 2 - 0 trước đương kim vô địch.
Dirk Kuyt đã tận dụng cơ hội ghi bàn thắng vào lưới Chelsea ngay từ phút thứ ba.
Quả volley chìm của Jermaine Pennant ở phút thứ 17 đã ấn định thắng lợi, đem về cho Liverpool ba điểm.
Chelsea có tìm cách lấy lại thế trận sau giờ nghỉ, nhưng Liverpool đã suýt nữa ghi thêm bàn thắng thứ ba khi John Arne Riise sút xa trúng xà ngang.
Với trận thua này, Chelsea kém Manchester United sáu điểm trong cuộc chạy đua giành vị trí số một trong giải Premier League.
Thủ môn Petr Cech của Chelsea đã trở lại thi đấu sau ba tháng điều trị vết thương xương sọ, nhưng Chelsea vẫn phải thi đấu với đội hình chuệch choạc khi hậu vệ Ricardo Carvalho bị ốm đêm trước khi diễn ra trận đấu.
John Terry vẫn phải ngồi ngoài sân vì bị chấn thương lưng, và với việc Claude Makelele bị cấm thi đấu, kết quả thua 0-2 không phải là điều ngạc nhiên quá lớn đối với giới hâm mộ.
Liverpool gặt hái bàn thắng đầu tiên ngay ở phút thứ ba sau khi cú bóng dài của Jamie Carragher chạm vào Crouch và Kuyt vượt qua Ferreira bấm bóng vào lưới thủ môn Cech.
Chỉ ba phút sau, thủ môn người Czech đã chứng tỏ giá trị của mình với đội bóng áo xanh khi anh tung cản cú sút từ Riise.
Nhưng Chelsea, rệu rã ngay từ đầu, đã không giữ được lâu. Pennan nâng tỉ số lên 2-0 cho Liverpool bằng bàn thắng tuyệt đẹp.
Từ khi chuyển tới Anfield từ Birmingham City mùa hè 2006, Pennant đã không gây được nhiều ảnh hưởng đối với đội Liverpool. Nhưng cú sút volley chìm tuyệt đẹp của anh trong trận này đã làm thủ môn Cech phải bó tay.
Mặc dù Chelsea tỏ rõ sự yếu kém, Mourinho chỉ thay người khi trận đấu còn 17 phút. Hơn thế nữa, ông lại đưa cầu thủ Andriy Shevchenko đang ở phong độ thấp vào sân.
Nhưng mọi việc đã quá muộn. Liverpool 'đút túi' ba điểm sau một màn trình diễn hoàn toàn thuyết phục.