31 Tháng 1 2007 - Cập nhật 16h48 GMT
Thủ quân vang bóng một thời của đội tuyển Pháp, Michel Platini, hiện là người có quyền lực nhất trong bóng đá châu Âu, khi ông trở thành chủ tịch mới của UEFA.
Ông Platini đã chiến thắng đối thủ Lennart Johansson sau cuộc bỏ phiếu ở Dusseldorf tại Đức vào thứ Sáu tuần trước.
Ngay lập tức, ông Platini tuyên bố sẽ hạn chế số lượng câu lạc bộ tham dự giải Champions League ở một số nước xuống còn ba đội so với mức hiện nay là bốn đội.
Phóng viên thể thao của BBC, Alex Capstick, có mặt tại Dusseldorf, và anh cho biết về diễn biến cuộc bỏ phiếu tại đây, khi ông Platini thu được sự ủng hộ rất lớn vào phút quyết định:
Alex Capstick: Ông Platini bắt đầu chiến dịch tranh cử cho chức Chủ tịch liên đoàn bóng đá châu Âu một cách rất khiêm tốn, thế nhưng thời gian chẳng mấy cho thấy ông ấy là người thu được sự ủng hộ mạnh, và trước hôm có cuộc bỏ phiếu quyết định vào thứ Sáu tuần trước, người ta đã nghĩ là ông Platini có thể sẽ thắng.
Riêng ông Platini thì tỏ ra hết sức tự tin. Vào đêm hôm thứ Năm, trước ngày bỏ phiếu, ông Platini - mà cụ thể là nhóm làm việc cho ông Platini - tuyên bố là họ sẽ chiến thắng. Thế nhưng phe của ông Johansson cũng nói tương tự.
Tuy nhiên, nếu quan sát toàn bộ khu vực bỏ phiếu, lắng nghe những cuộc trò chuyện lúc mọi người uống trà giải lao, thì anh sẽ thấy nhóm làm việc của ông Johansson hoạt động tích cực và ráo riết hơn nhiều so với nhóm làm việc của ông Platini. Họ biết là họ phải tìm cách giành giật lại các phiếu ủng hộ vì họ biết nhóm của ông Platini đã thu về nhiều sự hậu thuẫn.
Tôi nghĩ điều khiến ông Platini giành được chiến thắng là ông ấy là một người mới, còn trẻ, mới 51 tuổi, trong khi ông Lennart Johansson đã 77 tuổi và như thế ông ấy sẽ ở độ tuổi 80 vào cuối nhiệm kỳ nếu giành được chiến thắng.
Tôi nghĩ là nhiều người cho rằng ông Johansson có lẽ hơi quá già, có lẽ ông ấy đã được làm những gì ông ấy muốn ngay cả khi ông ấy nói vẫn còn nhiều tham vọng. Ông ấy cũng không thể làm gì hơn, mà cũng nên nhớ là năm ngoái ông ấy rất ốm yếu. Bây giờ ông ấy nói đã khoẻ trở lại, nhưng điều đó cũng chưa chắc, và trông ông ấy cũng không quá khỏe mạnh, và điều đó cũng tác động đến quyết định của những người bỏ p̣hiếu.
BBC:Thế anh nghĩ rằng liệu ông Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu, cho dù là ai đi chăng nữa, có tạo ra được thay đổi gì nhiều hay không?
Alex Capstick: Tôi nghĩ lần này là có chứ. Nếu xét về UEFA thì người ta thường thấy đây là tổ chức hết sức bảo thủ, và lần này, riêng chuyện chọn ông Platini đã cho thấy một sự thay đổi cấp tiến.
Nói đi thì cũng phải nói lại, là ông Johansson trước đây thực ra cũng làm được một số việc rất tốt. Ông ấy nhậm chức từ năm 1990, ông ấy chịu trách nhiệm và tự nhận mình là cha đẻ của giải Champions League, và giải này thành công hết sức, mang về doanh thu khổng lồ, được báo chí truyền thông ca ngợi. Ông ấy nói rằng do giải này hết sức thành công nên ông ấy không muốn thay đổi nó nữa.
Thế nhưng ông Michel Platini thì lại nói là ông ấy sẽ thay đổi cơ cấu giải, ông ấy muốn giảm số lượng các câu lạc bộ từ các nước như Anh, Tây Ban Nha, Ý, từ bốn đội xuống chỉ còn ba đội được tham dự. Và ông ấy muốn đưa vị trí còn trống này cho một số nước nhỏ hơn, chẳng hạn từ Đông Âu.
Tôi nghĩ là ông ấy cho rằng các nước Tây Âu hiện đã quá mạnh. Thế nhưng nên nhớ rằng cách đây không lâu, Star Bucharest đã giành vô địch trong giải các câu lạc bộ châu Âu. Tôi cho rằng ông Platini đang tìm cách cân bằng giải bóng đá trên toàn châu Âu.
BBC:Thế nhưng có ý tưởng về giải Champions League là một chuyện, để thực thi các ý tưởng đó lại là chuyện khác, vì chủ tịch UEFA không thể buộc thực thi các ý tưởng mà trái với mong muốn của uỷ ban điều hành, đúng không ạ?
Alex Capstick: Đúng thế, chủ tịch phải được uỷ ban điều hành đồng ý thì mới thực thi được các ý tưởng, đề xuất; thế nhưng tôi nghĩ chúng ta không nên đánh giá thấp sự yêu chuộng mà người ta dành cho ông Michel Platini. Ông ấy giành được cảm tình của rất nhiều người.
Vào cuối chiến dịch vận động tranh cử, ông ấy thu về sự ủng hộ lớn, và ông ấy chứng tỏ mình vẫn là cái đầu kiến thiết chiến thuật như thủa còn dẫn đầu đội tuyển Pháp. Nếu ông ấy có thể thu về chiến thắng như vậy chỉ trong mấy tuần thì không thể coi thường mà nói là ông ấy không thay đổi được gì một khi ông ấy lên nắm quyền.
BBC: Nhưng cũng có điều thú vị là khi biết mình chiến thắng, trở thành chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu, ông Platini lại mời ông Johansson làm chủ tịch danh dự. Có vẻ như ông ấy muốn đưa ra thông điệp hoà giải thì phải?
Alex Capstick: Vâng, đúng là như thế, mặc dù chủ tịch danh dự thì cũng chẳng có thực quyền gì cả và cũng chẳng được làm gì. Nhưng đúng như anh nói, việc đầu tiên khi biết mình chiến thắng là Platini mời ông Johansson ở lại làm chủ tịch danh dự.
Tuy nhiên, phải thấy đó chính là bản chất của Platini: ông ấy là một người theo kiểu dân tuý, muốn chinh phục và lấy lòng quảng đại mọi người. Người ta cũng thích cách ông ấy làm, và đó là cách mà ông ấy hoạt động. Thế nên tôi nghĩ đó là lý do tại sao khi ông Platini sẽ phải ra trước uỷ ban điều hành, người ta sẽ ủng hộ ông ấy.
Tất nhiên, cũng có những người bảo thủ theo truyền thống của UEFA trong uỷ ban mà sẽ nghi ngờ ông Platini. Thế nhưng vì người ta biết ông ấy từ khi còn là cầu thủ lừng danh, ông ấy là cả một huyền thoại, nên họ ấy sẽ ủng hộ ông Platini thôi, tôi nghĩ thế.
BBC:Một câu hỏi cuối, xét về thay đổi cơ cấu trong giải Champions League, về chuyện giảm số lượng các đội từ các quốc gia đó, thì anh có biết cái khung thời gian để thực hiện đề xuất này là thế nào không?
Alex Capstick: Ông Platini đã nói về chuyện đó, thế nhưng nó sẽ không xảy ra ngay lập tức. Tôi nghĩ là người ta sẽ bắt đầu chuyện này vào khoảng năm 2008 hoặc 2009, và sau đó, như tôi đã nói, ông ấy cần phải thuyết phục uỷ ban điều hành ủng hộ cho việc thực hiện ý tưởng này. Nếu được thực hiện thì Anh, Tây Ban Nha và Ý sẽ phải có những thay đổi theo kế hoạch này.
Tuy nhiên, sẽ không có một thay đổi nào xảy ra ngay lập tức. Ông Platini còn nói rằng các câu lạc bộ nên trả ít tiền hơn cho các cầu thủ, và nói rằng thể thao không phải là một cái chợ; ông ấy nói thể thao là cuộc thi đấu trước khi có các giao dịch của thị trường; tức là ông ấy muốn tập trung vào chất lượng bóng đá, chứ không phải vào tiền bạc.
Ông Platini còn nói là tiền lương mà các câu lạc bộ trả cho các cầu thủ nên là một mức độ phần trăm tuỳ thuộc vào thu nhập của các câu lạc bộ, và rõ ràng chuyện này sẽ tác động tới các câu lạc bộ giàu có như Chelsea, Manchester United, Real Madrid.