BBCVietnamese.com

07 Tháng 2 2007 - Cập nhật 22h02 GMT

'Đang có chiến dịch chống lại tôi'

Sau trận lượt đi thua đội tuyển Thái Lan trong vòng bán kết giải AFF Cup 2007, huấn luyện viên trưởng Alfred Riedl đã phải chịu nhiều áp lực từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cũng như chỉ trích từ báo giới.

Thậm chí đã có tờ báo nói ông nên từ chức vì đã không cải thiện được phong độ của đội tuyển quốc gia.

Hợp đồng mà ông Alfred Riedl ký với Liên đoàn Bóng đá VN có hạn tới tháng Tư 2008, nhưng có tin đồn ông sẽ bị sa thải trong khi về Áo ghép thận.

Sức khỏe của ông được tin là một trong các lý do có thể dẫn tới việc chấm dứt hợp đồng với ông.

Điều trớ trêu, là khi nghe ông Alfred Riedl bị bệnh thận cần phẫu thuật, nhiều người hâm mộ đã ngỏ ý muốn hiến thận cho ông, chứng tỏ ông đã chiếm một chỗ đứng đáng nói trong trái tim người hâm mộ.

Trong lúc bất đồng và tranh cãi quanh chiếc ghế HVL trưởng của ông Alfred Riedl đang lên cao, đài BBC đã có cuộc phỏng vấn nhanh với ông.

BBC: Câu thứ nhất, ông nghĩ thế nào về việc các ủng hộ viên sẵn sàng hiến thận cho ông?

Alfred Riedl: Sau khi báo chí loan báo về việc tôi phải phẫu thuật ghép thận, đã có tới 50 người viết thư và gọi điện cho bác sỹ của đội tuyển bóng đá để hỏi về việc đó. Một lần tôi vào TP HCM, 25 người tới tìm tôi ở khách sạn.

Tôi rất ngạc nhiên và vui mừng rằng có nhiều người muốn giúp tôi. Không có ai nói gì về chuyện tiền bạc cả. Có người nói: "Ông đã làm nhiều điều cho đất nước chúng tôi, chúng tôi muốn trả ơn ông bằng cách nào đó."

Tất nhiên, đa số họ không phù hợp, thí dụ như họ quá già, hay là phụ nữ chẳng hạn. Tôi cũng không hiểu tại sao tôi không thể nhận thận của phụ nữ.

BBC: Sau đó ông đã tìm được người hiến thận. Ông có phải trả tiền cho người đó không?

Alfred Riedl : Không, nhưng tôi sẽ phải có trách nhiệm với sức khỏe của người đó. Anh ta đã cho tôi một bộ phận quý giá trong cơ thể mình, và tôi muốn bảo đảm sức khỏe của anh ta sau khi phẫu thuật.

Tôi cũng sẽ trả tiền để anh ta kiểm tra sức khỏe sau này.

BBC: Làm công việc của ông ở Việt Nam chắc chắn là không dễ dàng gì. Điều gì đối với ông là khó khăn nhất?

Alfred Riedl: Khó khăn nhất là lúc này đây, khi quá nhiều chỉ trích bản thân tôi và các cầu thủ của tôi. Đặc biệt là chỉ trích tôi, vì người ta muốn đẩy tôi đi.

Thế nhưng, liên đoàn bóng đá có một số lãnh đạo tốt, nhiều kinh nghiệm. Tôi hy vọng họ sẽ không nghe theo lời của những nhân vật chỉ trích tôi, những người không có hiểu biết gì về thể thao cả.

Hay là báo chí. Tôi hy vọng họ không nghe lời xúi giục của một số tờ báo vì nếu như vậy, báo chí nắm quá nhiều quyền trong việc quyết định huấn luyện viên của đội tuyển.

BBC: Ông có biết ai đòi sa thải ông hay không?

Alfred Riedl: Tôi không biết hết, vì tôi không đọc được báo tiếng Việt. Nhưng tôi biết có khá nhiều người đang tham gia một chiến dịch chống lại tôi.

BBC: Vừa rồi, ông đã mất khá nhiều cầu thủ chủ chốt trong những vụ bê bối bán độ. Ông có hy vọng họ sớm được quay trở lại thi đấu hay không?

Alfred Riedl: Những kẻ không biết gì về bóng đá cố tình không hiểu rằng chúng tôi đã mất đi cả chục cầu thủ giỏi. Mỗi trận đấu chỉ cần không có năm người chủ chốt là đã khác hẳn rồi.

Tuy nhiên, chúng tôi cũng đã đạt được nhiều thành tích. Ngay cả trong giải AFF Cup chúng tôi thi đấu cũng không tồi, nhưng chúng tôi không may mắn.

Singapore vô địch vì họ thi đấu tốt và cũng may mắn nữa.

BBC: Nạn tham nhũng trong bóng đá ảnh hưởng thế nào tới công việc của ông?

Alfred Riedl: Thoạt tiên, tôi ngạc nhiên, có thể nói là sửng sốt. Tôi tự hỏi: liệu có thể tin tưởng ai nữa đây. Những cầu thủ bị liên quan trong vụ này, họ đa phần đều rất tử tế.

Thế nhưng họ bị lôi kéo. Một số họ còn nhẹ dạ lắm, không biết mình làm gì. Thực ra họ không muốn thua, họ chỉ muốn thắng ít thôi để ăn tiền cá cược. Tôi không nghĩ họ là tội phạm. Họ đã mắc lỗi và đã bị trừng trị. Tôi nghĩ họ cần được trao cơ hội tiếp tục thi đấu.

Thế nhưng khôi phục lòng tin thì lại là một chuyện khác. Tôi nhớ lại một số trận đấu khi chúng tôi tưởng chắc thắng mà cuối cùng vẫn thua, và nghĩ có thể đã có tiêu cực trong đó. Thí dụ năm 1998, khi chúng tôi thua trận chung kết Tiger Cup.

BBC: Kế hoạch của ông ra sao, thưa ông?

Alfred Riedl: Tôi vẫn đang là HLV đội tuyển. Tôi sẽ dùng ngày nghỉ phép của năm nay và năm sau để đi phẫu thuật, sau đó tôi sẽ quay trở lại để tiếp tục làm việc.

Các bác sỹ nói với tôi phẫu thuật này không quá phức tạp. Điều cần thiết nhất là bảo đảm thận của người hiến phù hợp với tôi. Nhưng tôi hoàn toàn lạc quan.

Tôi cảm thấy hài lòng và hạnh phúc ở Việt Nam. Ngoại trừ ba tháng gần đây, khi có quá nhiều chỉ trích bất công. Tôi yêu đất nước này, vợ tôi cũng vậy. Chúng tôi coi đây là nhà thứ hai của mình, và tôi thỏa mãn với những gì đã đạt được.

-------------------------------------------------------

Trung, Canada
Mặc dù ở xa đất nước, nhưng vì yêu thích bóng đá từ thuở học sinh, tôi vẫn thường theo dõi qua báo, đài TV các trận đấu của đội tuyển VN trong các trận so tài Khu Vực. Tôi hoàn toàn tán đồng ý kiến của các bạn NVN, Hà Nội - và Lê Minh, TP HCM.

Dù sao thì trước đây, ông Riedl đã từng đem lại cho đội tuyển VN nhiều vinh quang trong các trận đấu khu vực, điều đó chứng tỏ ông Riedl có khả năng và ông cũng đã thu hút được nhiều bạn yêu bóng đá VN hâm mộ, nên đã không ngần ngại hiến tặng quả thận cho ông.

Thế nhưng, nếu trong lúc ông Riedl chuẩn bị ca mổ thận, và mới chỉ không đạt yêu cầu trong trận đấu giải AFF mà chấm dứt hợp đồng của ông ta, tôi thật tình thấy vô cùng bất nhẫn, và thật "cạn tàu ráo máng" như bạn NVN đã phát biểu.

Bóng đá, như mọi người hâm mộ môn này đều biết, ngoài tài nghệ của các cầu thủ do huấn luyện viên chịu ""một phần nào trách nhiệm"", còn có nhiều yếu tố khác: MAY MẮN, sự cổ động, thời tiết, tâm lý, các yếu tố này theo tôi chiếm hết 50 % và tài nghệ chỉ 50 % mà thôi.

Ý cuối cùng của tôi là: nên giữ ông Riedl lại, để trọn tình và... để ông còn có cơ hội "đái công chuộc tội". Một khi thấy rằng chúng ta đã đối xử ĐẸP- trọn TÌNH NGHĨA với ông, hẳn ông sẽ cảm kích mà dốc hết tâm huyết cho bóng đá VN trong tinh thần mà người xưa thường gọi là "" đái công chuộc tội"" đó - dù chưa hẳn đó là tội do chính ông gây ra, mà có thể nhiều yếu tố chằng chịt khác - cơ chế chẳng hạn!!

Lê Minh, TP HCM
Anh Nguyễn Phương đối xử như thế là không đúng. Ông Riedl không phải là vị thánh, những gì ông làm là quá đủ tốt cho nền bóng đá VN, có trách thì trách các vị quan chức và những tiêu cực còn để lại cho nền bóng đá nước nhà. Những Văn Quyến , Quốc Vượng tôi không nghĩ đó là cái tội quá nặng để phải liên quan đến tù tội. Tôi nghĩ sự hiểu biết về bóng đá của bạn cần được cải thiện thêm. Chúc ông Riedl sớm về với bóng đá VN. Ông bà VN thường nói "100 cái lý không bằng 1 tí cái tình"

NVN, Hà Nội
Người Việt Nam chúng ta luôn coi trọng tình nghĩa hơn tiền bạc. Nên theo tôi, nếu có ai đó muốn nhân cơ hội ông Riedl ốm mà sa thải ông thì thật là cạn tàu ráo máng, mất hết nhân tính con người. Không nên để những con người đó lãnh đạo nền bóng đá Việt Nam.

Khải, TP HCM
Với ý kiến của NGUYỄN PHƯƠNG: Có thể cách cầm quân ở AFF cup của ông chưa thật sự chuẩn xác.Nhưng đó cũng là tất cả khả năng mà cả BHL và cầu thủ. Anh nói nước ta ta có rất nhiều người giỏi vậy anh thử chỉ ra xem-hay ý anh là những người giỏi tìm kiếm khuyết điểm người khác để sa thải A.Riedl như anh.

Ngoài ra anh còn có đề cập đến những người bán độ,khi toàn xa hội này đã dang rộng vòng tay tha thứ tại sao anh lại ngoại lệ.Ở đời phải biết bao dung cho những con người lầm lỗi để họ có cơ hội chuộc lỗi chứ. Mong anh hãy có thái độ bao dung,va cách nhìn xã hội thực tế hơn để không vấp một thực tế tồn tại ở VN lâu nay là chỉ muốn hơn mọi người nhưng không biết mình đang ở đâu.

Lê Quang Minh, Quảng Ninh
Thật buồn cho ông Riedl, tôi rất thông cảm cho ông ấy trước sức ép của dư luận. Tôi nghĩ chưa huấn luyện viên nào tốt hơn ông ấy khi làm việc cho bóng đá Việt Nam. Thật sự đội tuyển dù thua nhưng đá đâu đến nỗi. Cầu thủ Việt Nam chỉ đến thế, mặc dù được thi đấu chuyên nghiệp vài năm nay nhưng cách đá thì chưa chuyên nghiệp đặc biệt là vấn đề về tâm lý và tinh thần.

Các cầu thủ Việt Nam đa số còn rất trẻ và việc họ thi đấu với phong độ không ổn định, tâm lý không vững vàng hay nôn nóng dẫn đến bị mất tập chung và bị mất sự tuân thủ chiến thuật là điều dễ hiểu. Mọi người hâm mộ đừng để mất lòng tin vào huấn luyện viên trưởng, hãy để ông yên tâm dẫn dắt và tôi tin vào một tương lai tươi sáng cho đội tuyển khi mà các cầu thủ trẻ đã đủ độ chín. Xin cảm ơn ông về những gì ông đã làm cho bóng đá nước nhà, chúc ông sức khỏe.

Trần Minh, Hà Nội
Quả là một sự thất vọng lớn lao. Giọng điệu của ông Alfred Riedl nghe cũ quá. Ông lúc nào chẳng ngụy biện. 7 cầu thủ tiêu cực bị phát hiện và xử lý là một việc đáng mừng chứ không nên mang ra để làm tấm lá chắn cho những thất bại gần đây của bóng đá Việt nam.

Trước giải, ông Riedl có tự đề ra mục tiêu cho đội tuyển Việt nam phải vào chung kết. Nghĩa là ông đã đánh giá được sức mạnh của đội nhà cũng như các đối thủ. Nay không đạt mục tiêu, tức là thất bại. Nguyên nhân không chỉ như ông giải thích, chắc chắn là thế.

Một loạt câu hỏi đặt ra, thế thì ông cứ nhất tâm ở lại Việt nam làm gì? Ông có phải là HLV có tham vọng không? Ông bảo yêu Việt Nam nên ở lại, nhưng có phải chỉ với chức danh HLV trưởng thôi không? Thế thì vì tình yêu hay vì tài chính?

Liên đoàn bóng đá hoàn toàn có lý do để kết thúc hợp đồng với ông Alfred Riedl ở đây, nếu họ nhìn nhận ra rằng, có ở lại, ông Riedl cũng không giúp gì cho bóng đá Việt nam được nữa. Trừ phi, đội tuyển không bị loại ở Asian Cup 2007 và đội U23 giành Huy chương vàng ở SEA Games Thailand 2007. Theo tôi, đây là yếu tố rất quan trọng để cân nhắc.

Thủ thành
Ít ra thì người Việt chúng ta cũng đã ý thức trong giới hạn của thể thao, là người dẫn dắt đội tuyển bóng đá, nếu có những sai xót kỹ thuật, và tình trang sức khỏe suy yếu, cần phải được thay thế bằng HLV uy tín hơn, mặc dù ông HLV này cũng từng đạt được một số thành tích cho đội tuyển VN. Chúng ta không quên công sức của ông, nhưng cần phải đặt lợi ích của đội tuyển VN làm trọng.

Huỳnh
Rất đồng ý với ông Nguyễn Phương về việc 7 tên tha hóa (khi họ còn trong đội tuyển thì bóng đá VN vẫn chưa qua nổi Thái Lan, mà còn rất rối và luôn phải lo, phải đề phòng họ bán độ). Theo tôi, LĐBĐVN nên chọn thời điểm thích hợp để thay ông Riedl. Chỗ yếu nhất của bóng đá VN hiện nay là căn bệnh thành tích (dù thành tích trong khu vực vẫn chưa thuộc vào loại cao nhất), thiếu tầm nhìn xa, thiếu người điều hành giỏi.

Chỗ yếu nhất của HLV trưởng là khả năng phát hiện, đào luyện người tài và đấu pháp nghèo nàn, kém linh động. Kết quả của hàng loạt trận đấu vừa qua cho thấy quá rõ nhận định nầy. Cần củng cố, tăng cường năng lực điều hành của LĐBĐVN. Cần chọn một HLV trưởng và các ông phó giỏi và có tầm nhìn, không ngại va chạm khi cần với các ông ở Liên đoàn (không thuộc dạng ba phải) để có đối sách hợp lý nhằm sớm đưa bóng đá VN vượt khỏi tầm khu vực.

Nguyễn Nam, TP HCM
Tôi quý mến ông Alfred Riedl vì trách nhiệm và nhiệt huyết của ông với nền bóng đá VN.Tôi đồng tình với ý kiến của ông Nguyễn trọng Hỷ rằng nếu thay ông A Riedl liệu có làm được như ông A Riedl hay không.Trong bóng đá đâu phải không đoạt được huy chương vàng là thay huấn luện viên trưởng. Khả năng cầu thủ chỉ đến thế cho dù huấn luyện viên tài giỏi cỡ nào cũng không làm được hơn. Xin các bác có chỉ trích cũng nên xem xét cho có tình và lý.

Theo tôi bóng đá VN có thể hội nhập với khu vực như ngày hôm nay là nhờ 2 ông Weigang và Riedl đừng vì những bài báo của một vài phóng viên giỏi nói khi chuyện đã rồi mà hùa theo đó mà chỉ trích, như vậy vô tình làm con rối cho những nhà báo chỉ biết viết theo cái kết quả chứ không nghĩ trước tính sau.

Tuệ, Thái Bình
Chất lượng các cầu thủ và phương pháp huấn luyện của huấn luyện viên là những nguyên nhân chính dẫn đến sự chưa thành công của đội tuyển Việt nam trong AFF Cup vừa qua. Tôi thất vọng nhất về hàng tiền vệ. Ngoài ra các cầu thủ cần phải không được mắc các lỗi sơ đẳng như khống chế bóng và trong tư thế không bị áp sát các cầu thủ cần phải thực hiện các đường chuyền chính xác hơn. Cũng cần thực hiện nhiều hơn các pha tấn công trung lộ để các phương án tấn công của Đội tuyển trở lên đa dạng và biến hoá hơn thay vì chỉ tập trung vào tấn công biên.

Một vấn đề nữa là cổ động viên. Cổ động viên Việt nam cuồng nhiệt và yêu Đội tuyển nhưng chỉ khi Đội tuyển chiến thắng, còn khi Đội tuyển gặp thất bại, thì khán giả Việt nam là những khán giả tồi tệ nhất mà tôi được biết.

Tôi có mặt tại sân Mễ Đình trong trận bán kết lượt đi giữa Việt nam và Thái lan, những phút cuối của trận đấu, nhìn những cầu thủ thi đấu lăn xả một cách bất lực mà tôi thấy chạnh lòng. Trong khi đó, khán giả lại la ó họ và cổ động cho Đội tuyển Thái lan. Nếu (vâng, lại nếu) trong khoảng 10 phút cuối của trận đấu đó, các cổ động viên Việt nam cố gắng cổ vũ cho Đội tuyển của của chúng ta và để Đội tuyển ghi được 1 bàn thắng thì cục diện trong trận lượt về có phải đã khác rồi không? Cũng trong khoảnh khắc ấy, sao tôi thấy các cổ động viên Việt nam đáng ghét đến thế, phi thể thao đến thế và kém văn minh đến thế.

NMBK, HCM
Tôi không bằng lòng về cách phát biểu của ông Riedl. Những lời nói của ông xin ông dành cho những ai đã đem ông tới VN, những ai đã cùng ông ở trong LĐBĐ. VN không biết bóng đá chân chính mà chỉ biết đá bóng để có thành tích và có tiền...Ông nên trách những người đó.

Còn chúng tôi chỉ có một điều không biết là : Ông và các quan chức LĐBĐ.VN mà theo ông là tốt đã sử dụng những khoản đóng góp của chúng tôi vào việc gì?? Kết quả ra sao?? Nếu những học trò "cưng" của ông chưa lộ nguyên hình thì AFF Cup vừa rồi chắc là đã thắng Thailand??

Nguyễn Tiến Khanh, Hà Nội
Nếu Riedl cho rằng VN đã hết cầu thủ giỏi thì ông nên xin nghỉ trước khi bị sa thải để người khác sẽ tìm ra cầu thủ giỏi. Việc sử dụng Hồng Minh trong đấu pháp của ông chứng tỏ ông không có nhãn quan tốt về cách chọn cầu thủ mà chỉ sử dụng các cựu binh. Chúc ông phẫu thuật thành công và chóng bình phục.

Lam
Rất cảm ơn ông về những đóng góp cho bóng đá Việt Nam trong những năm qua. Nhưng đối với nền bóng đá Việt Nam điều đó là chưa đủ và chưa xứng tầm với sự phát triển của thể thao nước nhà. Tôi nghĩ là không ai trách ông cả, mọi người chỉ muốn có một vị HLV có thể đem lại sự tiến bộ hơn cho bóng đá Việt Nam. Chúc ông mau khỏe

Ngọc Anh, Hà Nội
Tôi không muốn ông từ chức hay kết thúc hợp đồng...Ông còn có nhiều việc phải làm tại VN. Điều cốt yếu là có cơ chế thông thoáng hơn để tạo ra sức cạnh tranh trong bóng đá thì mới có nhiều cầu thủ tốt cho đội tuyển được. Ông Riedl không hề có lỗi trong chuyện thua của đội tuyển.

Lê Minh, HN
Anh Nguyễn Phương đối xử như thế là không đúng. Ông Riedl không phải là vị thánh, những gì ông làm là quá đủ tốt cho nền bóng đá VN, có trách thì trách các vị quan chức và những tiêu cực còn để lại cho nền bóng đá nước nhà. Những Văn Quyến, Quốc Vượng tôi không nghĩ đó là cái tội quá nặng để phải liên quan đến tù tội. Tôi nghĩ sự hiểu biết về bóng đá của bạn cần được cải thiện thêm. Chúc ông Riedl sớm về với bóng đá VN. Ông bà VN thường nói "100 cái lý không bằng một tí cái tình."

Tu Nguyen, USA
Dù là được Sir Alex Ferguson dẫn dắt đi nữa nhưng với cách làm việc hiện tại theo kiểu của LĐBĐ Vietnam thì muốn thắng Thailand cũng khó. Theo thông lệ, cứ khi nào tuyển Vietnam thua thì HLV phải ra đi, dù là bản thân HLV không hề dở. Điều lạ là những người cần bị sa thải thì chả bao giờ bị.

Nguyễn Phương, TP HCM
Tôi hết sức ngạc nhiên khi ông Riedl chỉ trích những người không đồng quan điểm với ông là không hiểu biết về bóng đá. Ngoài ra ông đổ lỗi thi đấu yếu kém cho việc mất đi cầu thủ giỏi. Là một huấn luyện viên chuyên nghiệp, chắc hẳn ông phải biết tìm cầu thủ khác thay thế. Cả 80 triệu dân mà ông không tìm ra được người giỏi ư?

Nước VN ta lúc nào cũng có người giỏi, không phải vì bảy tên bán độ và bán nước đó mà ngồi đó than khóc cho số phận được. Mà dù có giớithiệu cho ông người khác thì ông cũng không tin tưởng. Nhìn suốt quá trình thi đấu của đội tuyển ta thấy vẫn chỉ có khoảng 12-13 người là thi đấu thôi, còn lại ông cất vào kho hết.

Ông Riedl, để còn đọng lại cảm tình trong lòng người Việt xin ông hãy mạnh dạn từ chức. Chúc ông có sức khỏe để vượt qua cơn phẫu thuật.