BBCVietnamese.com

22 Tháng 2 2007 - Cập nhật 07h09 GMT

Mourinho hài lòng với trận hòa

Huấn luyện viên Chelsea, Jose Mourinho, tự cho rằng đây là "mùa bóng tuyệt nhất" của ông ở Anh sau khi hòa Porto ở trận lượt đi giải Champions League.

Vị trí của Mourinho ở Stamford Bridge đã bị lung lay, nhưng trận hòa ở Bồ Đào Nha cho họ có cơ hội lọt vào tứ kết.

Mourinho nói: "Chúng tôi đứng thứ hai ở giải quốc gia và vẫn có mặt ở cúp FA, Carling và Champions League."

"Với các chấn thương và vấn đề mắc phải, thì đây là mùa bóng tuyệt nhất của tôi."

Đội trưởng John Terry bị chấn thương phải ra sân chỉ sau bảy phút, nhưng Chelsea chiến đấu hết mình và hòa 1-1.

Mourinho nói ông "hạnh phúc" vì kết quả hòa.

Ông cũng dành lời khen ngợi cho Andriy Shevchenko, người ghi bàn gỡ hòa và rất năng động trong trận đấu.

"Tôi nói không phải vì bàn thắng của anh ta. Tỉ lệ chạy bóng và cống hiến của anh ngày càng hay hơn, và tôi rất vui."

Terry bị chấn thương nơi gót chân, và mọi sự trở nên tồi tệ khi Raul Meireles mở tỉ số cho Porto.

Nhưng sáu phút sau, Shevchenko gỡ hòa, và cuối trận Didier Drogba sút trúng cột.

Kết quả các trận khác tối thứ Tư:

Barcelona 1-2 Liverpool

Roma 0-0 Lyon

Inter Milan 2-2 Valencia