BBCVietnamese.com

24 Tháng 2 2007 - Cập nhật 15h39 GMT

Mourinho tự phụ thành tích

Bầu Mourinho của Chelsea vẫn tiếp tục chiến mồm với bầu Wenger của Arsenal trước trận chung kết Carling Cup ở Cardiff.

Hồi đầu tuần, ông Wenger nói một số ông bầu đã từng chiến thắng trong giải Champions League nhưng không được coi là “xuất sắc”.

Nhưng ông Mourinho, từng cùng Porto giành cúp năm 2004 đã phản ứng, “Tôi nghĩ tôi là một huấn luyện viên xuất sắc. Không nhiều người làm được như tôi.”

“Tôi chưa phải là nhất, nhưng cũng nằm trong tốp tám, mười, mười hai gì đó trên thế giới.”

Ông Mourinho còn nói ông không có ý định rời Chelsea trước khi kết thúc hợp đồng.

Ông nói, “Chỉ có hai con đường để tôi rời Chelsea. Một là vào tháng 6/2010. Tôi sẽ hết hợp đồng vào lúc ấy, và nếu CLB không gia hạn thêm, thì đó là hợp đồng kết thúc và tôi sẽ đi.”

“Còn cách thứ hai là Chelsea sa thải tôi. Không có cách thứ ba, cách mà huấn luyện viên tự quyết định ra đi. Không có chuyện đó. Tôi sẽ không bao giờ làm điều đó với các cổ động viên của Chelsea.”

Ông Mourinho đã từng giành các danh hiệu Vô địch Bồ Đào Nha, UEFA Cup và Champions League với đội Porto trước khi sang Chelsea, và đang dẫn dắt Chelsea tới các danh hiệu đỉnh cao và chiến thắng tại Carling Cup.

Ông nói, “Tôi là người xuất sắc nhất trong lịch sử ở nước tôi. Tôi nghĩ thế là đủ. Bồ Đào Nha không phải là thế giới thứ ba. Vậy những gì tôi đã làm là đủ tốt rồi.

“Tôi tới Anh và giành danh hiệu với Chelsea mà sau 50 năm đội này mới có được. Tôi lại là người giành danh hiệu này ngay năm đầu tiên ở đội bóng. Tôi đã thắng hai lần.

“Tôi cũng chiến thắng các cuộc đua khác. Tôi nghĩ tôi đã có một số thành tích ở giải Premiership. Thành tích chiến thắng, ghi bàn hay không bị thua, hoặc những điều tương tự.

“Chiến thắng sân nhà hay bất bại trên sân nhà không phải là một thành tích, chúng tôi cũng gần đạt được điều đó.”

Tuy nhiên, ông bầu người Bồ Đào Nha này đã phản pháo ông Wenger, người cho rằng một số huấn luyện viên dù chưa từng thắng giải Châu Âu nhưng cũng có thể được xem là “xuất sắc”.

Ông Mourinho nói, “Ông ấy là một ông bầu xuất sắc người chưa từng chiến thắng ở Champions League, vậy nên tôi hoàn toàn đồng ý với ông ta.”

Đấu khẩu trước trận chung kết Carling Cup bắt đầu khi ông Mourinho lấy ông Wenger làm “ví dụ lớn” cho các huấn luyện viên chưa giành được thắng lợi ở Champions League, trong khi bàn về chiến công của ông với Porto vào năm 2004.