BBCVietnamese.com

26 Tháng 2 2007 - Cập nhật 16h31 GMT

Arsenal và Chelsea chờ phán quyết

Arsenal và Chelsea đang chờ phán quyết của Hịêp Hội Bóng Đá Anh sau khi cầu thủ hai đội ấu đả nhau trong trận chung kết của Carling Cup.

Kolo Toure và Emmanuel Adebayor của đội Arsenal và Mikel Jon Obi của đội Chelsea bị đuổi ra sân.

Hai huấn luỵên viên trưởng Arsene Wenger và Jose Mourinho đều chạy ra sân để can gián các cầu thủ.

Wenger nói: "Các cầu thủ chắc chắn sẽ bị phạt. Bị phạt một lần hay hai lần. Khi FA chú tâm tới, thì quí vị nên lo ngại là vừa".

Chủ tịch Hịêp hội Trọng tài ông Keith Hackett dã kêu gọi FA nên có biện pháp và ông đã ca ngợi cách đối phó với tình huống của trọng tài Howard Webb.

Ông Keith Hackett nói :"Howard và các trọng tài biên đã hành xử rất công minh trong vụ ấu đả này mà không phải là bản chất của trận đấu".

"Tổ trọng tài đã bình tĩnh và rất cương quyết trong vụ này và sau khi có hội ý với nhau trọng tài chính Howard đã có biện pháp thích đáng.

"Báo cáo của ông đã được gởi lên FA hôm nay và FA sẽ xem xét tới mọi sự kiện trên sân. Điều đáng buồn là vì đây là một trận cầu quá hay"

Hackett cũng chỉ trích hai huấn luyện viên là đã có nhúng tay vào vụ ấu đả này.

"Mọi tình huống sẽ được FA cứu xét. Hành động của các HLV là đầy thiện chí tuy nhiên điều mà chúng ta cần là nhũng người không có phận sự nên đứng ngoài sân cỏ."

Ấu đả bắt đầu khi Toure bị Mikel níu kéo, do đó đã làm cho Toure hậu vệ của Arsenal tức giận.

Sau đó, Emmanuel Eboue đã nhảy vào đánh nhau với Wayne Bridge, và Wayne đã phải nằm sân.

Sau khi tham khảo ý kiến với các trọng tài biên, trọng tài Webb đã phạt thẻ đỏ Mikel, Toure và Adebayor và đồng thời phạt thẻ vàng Frank Lampard và Cesc Fabregas.

Trận đấu đã bị chậm trễ thêm sau khi Adebayor phản đối không chịu ra khỏi sân và nhân viên săn sóc cho Arsenal là Gary Lewin đã phải điệu Adebayor ra khỏi sân.

Toure, cầu thủ của Arsenal đồng thời là tuyển thủ của đội Bờ Biển Ngà, nói: "Tôi xin lỗi vì đã gây ra giây phút này và tôi lấy làm tiếc vì các hành động của tôi.

"Chelsea đang dẫn trước nhưng lại câu giờ. Tôi không hài lòng với chuyện này do đó tôi đã đến gần Mikel và nói với anh ấy về chuyện này.

"Rồi khi Lampard nhảy vào thì mọi chuyện trở nên lớn hơn nhưng đó cũng nằm trong quy luật của bóng đá."

Tiền đạo Adebayor của Arsenal nói: "Phản ứng của tôi sau khi tôi nhận thẻ đỏ là không phải tôi có ý muốn đánh trọng tài, nhưng tôi muốn biết tại sao ông ấy lại phạt tôi thẻ đỏ.

"Tôi nghĩ rằng tôi không có làm gì sai trái."

Mourinho nói rằng vụ ấu đả này làm cho mọi người thất vọng tuy nhiên đây là một chuyện có thể hiểu được

"Đôi khi người lớn cũng không dằn được cảm xúc của họ," Mourinho nói như trên.

"Quí vị không thể giết một cầu thủ chỉ vì những gì xảy ra. Nếu Mikel có làm điều gì sai trái, thì nhiệm vụ của tôi là giáo dục anh ta chứ không phải là giết chết anh ta."