Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
26 Tháng 4 2007 - Cập nhật 16h56 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Triển lãm tranh Việt Nam ở London
 

 
 
Một tác phẩm của Bùi Trung Tín
Tác phẩm "Em không thể đi học" của Bùi Trung Tín
Khuất nẻo dưới tầng hầm của Ngôi nhà châu Á (Asia House) ở London, nhưng triển lãm tranh “No more War!” (Không chiến tranh) của họa sĩ Trần Trung Tín không vì thế mà vắng khách.

Sức hấp dẫn của 30 bức tranh nằm ở chỗ họa sĩ 74 tuổi không được đào tạo chuyên nghiệp về hội họa và ông bước vào thế giới của màu sắc khá muộn, khi đã ở tuổi gần tứ tuần.

Thêm nữa, các tác phẩm được trưng bày lần này phần lớn được thể hiện trên nền giấy in ảnh (do vợ họa sĩ mang về) và báo in bỏ đi, bởi ông không có tiền mua giấy vẽ.

Nếu để ý kỹ, vẫn có thể thấy dòng chữ báo Hà Nội Mới hay Nhân dân phát hành từ những năm 70, dù giấy đã ngả màu thời gian.

Sophie Persson, điều phối viên của triển lãm, cho biết: “Đây là lần đầu tiên có một nghệ sĩ Việt Nam có triển lãm riêng ở Asia House”.

Cô nói: “Sở dĩ chúng tôi chọn họa sĩ Trần Trung Tín bởi lẽ tranh của ông toát lên sự hy vọng và niềm lạc quan dù trong hoàn cảnh khó khăn của chiến tranh. Các tác phẩm của ông thể hiện thật khác so với các tác giả cùng thời”.

Chính bởi sự khác biệt đó, nhà tổ chức đã chủ ý phân chia triển lãm thành hai khu vực riêng để thấy rõ sự khác biệt trong phong cách thể hiện của họa sĩ Trần Trung Tín và các tác giả cùng thời: chủ nghĩa hiện thực trong các tác phẩm của các họa sĩ Huỳnh Phương Đông, Văn Đa và tính trừu tượng qua các bức tranh của Trần Trung Tín.

Điều đặc biệt là triển lãm được kết nối bởi một đoạn phim tài liệu có tên “Du kích Củ Chi”, do Xưởng phim Giải phóng sản xuất hồi những năm 60.

Một tác phẩm của Bùi Trung Tín
Tác phẩm "Hai mẹ con"
Một quan chức không muốn nêu tên, người của tập đoàn dầu khí PetroVietnam sang London công tác, bày tỏ: “Tôi có cảm giác như đang xem tranh ở Việt Nam. Không có cảm giác mình đang đứng trong một phòng triển lãm ở Anh nữa. Nhưng nói thật là tôi chưa thể hiểu hết các giá trị của các bức tranh được trưng bày ở đây”.

Stefan Kosciuszko, Giám đốc điều hành Asia House, nhận xét: “Đây là một triển lãm đáng xem. Những hình ảnh trong tranh của ông Tín bây giờ vẫn còn có giá trị bởi nó mang thông điệp của sự lạc quan”.

Asia House cũng phối hợp với các trường học ở London đưa học sinh tới xem triển lãm và tham gia các hoạt động giáo dục, như tìm hiểu về chiến tranh Việt Nam cũng như con người và đất hình chữ S.

Cuộc triển lãm lần này kéo dài từ 13/4 đến 23/6/2007.

Asia House được thành lập năm 1996, với mục đích thúc đẩy sự hiểu biết về các nền văn hóa đa dạng của châu Á.

 
 
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân