07 Tháng 4 2007 - Cập nhật 10h39 GMT
Huấn luyện viên Man City, Stuart Pearce, tin rằng Charlton sẽ tránh được tụt hạng sau khi Man City bị Charlton cầm hòa 0 - 0 trên sân nhà.
Một điểm từ trận hòa đã giúp đội của Alan Pardew thoát ra khỏi ba đội cuối bảng lần đầu tiên kể từ tháng chín năm ngoái.
Cuối mỗi mùa bóng, ba đội đứng cuối bảng của Premiership phải đổi chỗ cho ba đội đầu bảng của giải Division One.
Cuộc chiến của các đội chót bảng năm nay được các chuyên gia đánh giá là rất quyết liệt.
"Tôi nói cách đây vài tháng tôi không nghĩ rằng họ sẽ là một trong ba đội phải tụt hạng."
"Để có thể ở lại giải ngoại hạng, bạn phải biết giữ lưới sạch. Gần đây, Charlton đã không chịu để lọt lưới quá nhiều bàn."
Ông Pearce nói thêm: "Họ cũng có Darren Bent ở tuyến trên. Tuyến trung của chúng tôi đã chăm sóc cậu tốt nhưng chúng tôi đều biết rằng chỉ cần dừng một phút thì cậu ấy sẽ ghi bàn ngay."
"Nếu hàng phòng ngự của họ chơi kín kẽ, có rất nhiều khả năng Bent sẽ ghi bàn cho Charlton."
Trong năm trận gần đây, Charlton đã thắng ba hòa hai, và huấn luyện viên Pardew tự tin rằng đội của ông sẽ tránh được tụt hạng.
"Chúng tôi đang có đà chiến thắng," ông nói, sau khi Charlton vượt lên trên Sheffield United nhờ số bàn thắng mặc dù bằng điểm."
Tuy nhiên, Sheffield United có thể lại vượt lên Charlton nếu thắng Newcastle vào thứ bảy.
Mặc dù vậy, Pardew khẳng định: "Một số đội bắt đầu cảm thấy lo lắng trước Charlton."
"Số phận nằm trong tay của chúng tôi vì chúng tôi vẫn còn phải đấu với Sheffield United trên sân nhà. Tôi không nghĩ rằng chúng tôi có thể đòi hỏi gì hơn thế nữa cách đây hai tháng."
Charlton sẽ gặp Reading trên sân nhà vào thứ hai và cuối tuần sau sẽ tới Everton.