18 Tháng 4 2007 - Cập nhật 15h25 GMT
Ngô Văn Tưởng
viết cho BBC từ Warsaw, Ba Lan
Liên Đoàn Bóng đá Âu châu vừa quyết định chọn Ba Lan và Ukraina là hai nước chủ nhà tổ chức giải vô địch bóng đá Âu châu vào năm 2012.
Trên các quảng trường chính tại sáu thành phố Ba Lan (Warsaw, Wrocław, Poznań, Kraków, Chorzów, Gdańsk), lễ tuyên bố quyết định được truyền hình trực tiếp vào trưa thứ Tư, 18-04-2007.
Tiếng reo hò vang dội đã nổ ra sau khi chủ tịch liên đoàn UEFA Michel Platini, cựu cầu thủ bóng đá nổi tiếng của Pháp, tuyên bố quyết định này tại thành phố Cardiff.
Một ngày trọng đại của giới hâm mộ bóng đá Ba Lan và một cơ hội đầu tư, quảng bá lớn đã đến với hai nước Ba Lan và Ukraina.
Cơ hội đầu tư
Sáng kiến đồng tổ chức EURO 2012 được Ukraina đưa ra vào năm 2003.
Cuối tháng 9 năm đó hai liên đoàn bóng đá của hai quốc gia đã ký thỏa thuận cùng hợp tác đăng cai và hai tổng thống đương nhiệm lúc bấy giờ là Aleksander Kwasniewski và Leonid Kuczma đã tuyên bố ủng hộ.
Ngày 25/1/2005, chính phủ Ba Lan ra nghị định chính thức ủng hộ việc Ba Lan cùng Ukraina tổ chức EURO 2012 và tuyên bố cùng cộng tác chặt chẽ và giúp đỡ Liên Đoàn bóng đá Ba Lan (PZPN) tổ chức vô địch bóng đá Âu châu.
Cần nhấn mạnh rằng PZPN cũng như nhiều hiệp đoàn thể thao khác là các tổ chức hoàn toàn độc lập với chính quyền như tại đại đa số các nước dân chủ khác.
Nếu như Ba Lan đã vững mạnh trên con đường dân chủ thì Ukraina vẫn còn chập chững. Ba Lan là nước nhỏ hơn nhưng lại rất tích cực ủng hộ Ukraina xây dựng dân chủ và tiến gần đến cộng đồng Âu châu.
Bây giờ cả hai lại có dịp đồng hành tổ chức một sự kiện thể thao quốc tế tầm cỡ. Phải chăng thể thao Âu châu khuyến khích phát triển dân chủ tại hai nước có tính điển hình này của một Âu châu mới?
Tuy ở mức độ và tầm cỡ khác nhau nhưng cả hai nước có một điểm chung là mới thoát khỏi nền kinh tế XHCN, cơ sở hạ tầng còn thấp kém, thua xa tiêu chuẩn Âu châu.
Phát triển hạ tầng
Cả hai nước, để tổ chức EURO 2012 không những phải xây mới các sân vận động mà còn là xây dựng đường xá nhà ga, sân bay và cả hoàn thành tuyến đường Metro duy nhất tại Warsaw, tiến hành xây dựng nhánh thứ hai.
Hệ thống tàu điện ngầm của thủ đô Ba Lan hiện nay mới chỉ là một tuyến đường thẳng duy nhất mà bến cuối vẫn còn đang được xây dựng.
Giải Vô địch bóng đá Âu châu 2012 sẽ được tổ chức tại sáu thành phố Ba Lan và năm thành phố Ukraina.
Tại Ukraina là các thành phố Kiev, Lviv, Odessa, Donesk và Dnipropetrovsk.
Tại Ba Lan là các thành phố Warsaw, Wrocław, Poznań, Kraków, Chorzów, Gdańsk.
Trừ sân vận động tại Chorzów, thành phố công nghiệp miền Nam Ba Lan, chỉ cần sửa đổi đôi chút; các sân vận động tại các thành phố còn lại phải được xây mới từ con số không.
Thời gian 5 năm như vậy quả là không nhiều.
Sân vận động tại thủ đô và cộng đồng người Việt
Sân vận động lớn nhất thủ đô Ba Lan là sân vận động Mười Năm ( Stadion Dziesieciolecia), nằm ngay trung tâm, bên bờ phải dòng sông Wisla chảy ngang qua thành phố.
Sân vận động được gọi như vậy là để ký niệm 10 năm ngày thành lập nước Ba Lan XHCN, được khánh thành hơn 50 năm trước.
Thời hoàng kim oanh liệt, sân vận động có tới 71 nghìn chỗ ngồi và đã từng chứa 100 nghìn khán giả một lúc. Nhưng đã từ 18 năm nay nó không còn phục vụ cho mục đích thể thao nữa.
Suốt 18 năm nay đây chính là một chợ trời lớn nhất Âu châu. Và đó cũng là một chợ Việt Nam lớn nhất Âu châu với những khu vực riêng rất Việt Nam như: “Đường tàu mùa xuân”, “Chợ Chó”, “Đuôi máy bay”.
Chính quyền thành phố đã nhiều lần có ý định dẹp chợ trời này nhưng chưa thể thực hiện, bởi đây không chỉ là nơi buôn bán của người Việt, người nước ngoài mà còn là nơi kiếm kế sinh nhai của hàng ngàn dân Ba Lan với tổng vòng quay hàng năm lên đến 12 tỷ zloty (khoảng 4 tỷ USD) theo thống kê không chính thức.
Nhưng gần đây, cả người Ba Lan cũng như người Việt Nam đã phải đồng ý với một sự thật là sớm hay muộn người ta phải dẹp một trung tâm thương mại rất Á châu này.
Và cùng với quyết định tổ chức EURO 2012, số phận của nó như vậy đã được định đoạt. Hạn thuê sân vận động làm chợ đến ngày 30 tháng 6 này sẽ hết và sẽ chỉ được gia hạn từng khoảng thời gian ngắn để “ thu dẹp chiến trường”.
Hàng chục nghìn người Việt Nam hiện đang gắn bó với Sân Vận Động sẽ phải đi đâu, làm gì là câu hỏi không riêng của họ.
Hơn thế nữa rất nhiều người trong số đó sống, làm việc tại đây bất hợp pháp. Họ sẽ tiếp tục tồn tại tại đây, tại Ba Lan 5 năm nữa, đến ngày EURO 2012 để xem và cá độ bóng đá, như họ đã từng làm hơn chục năm nay?