Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
23 Tháng 5 2007 - Cập nhật 09h49 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
VN lệnh tịch thu DVD hải ngoại
 
Bìa đĩa Asia 54
Asia 54 giới thiệu nhạc của Trầm Tử Thiêng và Trúc Hồ
Một chương trình ca nhạc DVD của trung tâm Asia bị chính phủ ở Hà Nội ra lệnh tịch thu, không cho lưu hành vì có nhiều bài hát mà nhà nước cho là "phản động."

Bộ đĩa Bước chân Việt Nam (Asia 54) giới thiệu 22 bài hát của hai tác giả Trầm Tử Thiêng và Trúc Hồ.

Nhiều ca khúc nói về tâm sự của người sống ly hương, trải qua cuộc vượt biên để đến đất nước mới, và mong cho một Việt Nam tốt đẹp hơn.

'Tâm lý chiến'

Trong chương trình có sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ từng hoạt động ở trong nước như đôi song ca Phương Thảo - Ngọc Lễ (đã định cư ở Mỹ từ 2005), Bảo Yến, Y Phụng, Ngọc Huyền, Kim Tiểu Long.

Truyền thông nhà nước gọi bộ đĩa là "nối tiếp truyền thống lạc hậu và mất phương hướng của giới văn nghệ sĩ hải ngoại khi nhìn về đất nước."

Báo Công an TP. HCM lên án hãng Asia dùng "thủ đoạn tâm lý chiến" để chống phá đất nước.

Về phương diện chính thức, các băng đĩa của những hãng hải ngoại như Asia, Thúy Nga không được phát hành chính thức ở Việt Nam. Tuy nhiên, trên thực tế, các sản phẩm này được bày bán công khai, và nhà chức trách ít khi làm khó dễ người bán cũng như người mua.

Nhưng lần này, nhà nước tỏ vẻ bực bội với chương trình Asia 54, đặc biệt khi một số nghệ sĩ từng sống ở trong nước lại tham gia vào chương trình.

Đôi song ca Phương Thảo - Ngọc Lễ, nổi tiếng với các tình khúc trong thập niên 1990, cùng nhiều người khác trong đĩa bị báo Công an TP. HCM phê là "quên đi tất cả, quay lưng lại với cội nguồn đã vun trồng nên mình."

Nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng (1937 - 2000) được biết đến với nhiều ca khúc về quê hương, chiến tranh.

Đến Mỹ năm 1985, ông sống tại khu Little Saigon, bang California, và hợp tác với nhạc sĩ Trúc Hồ để cho ra mắt nhiều ca khúc mang phong cách đồng ca như Bước Chân Việt Nam, Việt Nam niềm Nhớ, Một Ngày Việt Nam...

.......................................................

Quang, TP. HCM
Theo như tôi đọc trên báo Thanh Niên thì Hà Nội không cho lưu hành đĩa DVD trên không phải do nội dung bài hát phản động mà là do MC Việt Dzũng cố tình lồng vao những câu chuyện mang tính chất xuyên tạc, gây hiềm khích nên mới bị cấm thôi. Chứ cứ ca nhạc bình thường thì ai cấm làm gì!

Trân Anh
Các bài hát là do cảm xúc của các nhạc sĩ sáng tác ra. Có cả những ca khúc khi còn sống trong cái chế độ bao cấp mà một thời được chính Đảng Cộng Sản vỗ ngực xưng tên để rồi đến năm 1990 phải chấp nhận một sự thật phủ phàng là mình đi sai đường.

Vậy thì sao lại cấm người ta hát. Chẳng lẽ Đảng Cộng Sản phải bắt cả thế giới nhìn nhận tòan là những điều tốt đẹp về mình trong khi thì chính mình không được như thế.

Càng cấm nhiều thì chỉ càng thấy cái sợ của Đảng Cộng Sản mà thôi, sợ một ngày nào đó cái chính quyền đàn áp của mình sẽ bị thay thế. Nên đụng chút là cấm, là gọi phản động. Có tật thì rục rịch thôi.

Thangdo, Sài Gòn
Cứ mỗi lần trung tâm Asia ra một chương trình có ý kiến bất đồng với chính phủ Việt Nam hay ca ngợi người lính Việt Nam CỘng Hòa là y như rằng vài ngày sau đọc báo CA TP.HCM tôi lại thấy có bài viết "chửi" trung tâm Asia.

Các bài báo này tôi không hiểu họ cho đăng làm gì. Bởi vì họ cứ đăng là người ta lại tò mò rủ nhau đi mua cho bằng được, cho dù với giá mắc (Tôi nhớ không lầm thì đĩa Asia Trần Thiện Thanh tôi đã mua với giá 25000/đĩa, trong khi các đĩa DVD khác giá chỉ 17000/đĩa ).

Cấm làm gì trong khi không có tác dụng, đôi khi còn phản tác dụng.Nếu nhà nước Việt Nam vững mạnh," Đảng ta trong sạch, cần kiệm, liêm chính " thì có gì phải sợ trung tâm Asia cơ chứ?

River
Tôi nghĩ Nhà nước Việt Nam cấm đĩa hát này là việc cần phải làm. Bởi tôi không thể hiểu những bài hát này nói gì. Nói về Việt Nam ư? Không đúng. Bởi lẽ tôi là người Việt Nam, đang sống trên đất Việt Nam và biết rất rõ những gì đang diễn ra trên đất nước tôi.

Người Việt ở đâu cũng là người Việt, miễn là còn nhớ và làm những điều có lợi cho quê hương. Còn những gì mà trong chương trình ca nhạc DVD của TT Asia thì tôi nghỉ đó không phải do những người Việt chân chính làm ra. Tôi không muốn các con của tôi "bị" xem phải những đĩa hát loại như vầy.

Linh
Có gì mà phản biện lại một cách cay cú vậy ông Alan. Phải biết lắng nghe, nhìn ra thế giới bên ngòai để học tập và hòan thiện mình, đừng khư khư bảo thủ lâu thế làm sao hòa nhập được.

Hoàng Hà
Ở một đất nước có quyền tự do dân chủ " trăm lần hơn tư bản" như VN , hơn 80 triệu dân được xài " chùa" bản quyền của các hãng băng nhạc bạc triệu ở hải ngoại như Thuý Nga, Asia luôn cả phim ảnh nước ngoài. Nếu có cấm thì phải cấm việc lưu hành toàn bộ các chương trình " chùa" vi phạm bản quyền này chứ sao lại cấm có môĩ chuơng trình ca nhạc "Bước chân VN"?

Cái sắc lệnh vô duyên này chỉ làm cho bà con càng thêm tò mò muốn xem hơn và bọn đầu nậu làm băng giả (bọn này mơí là bọn đáng bị bắt dù đã nhiều năm trôi qua chẳng ai động tơí họ!!) lại có dịp kiếm chác bộn bạc từ cuốn DVD nhạc này!

Qua cái lệnh cấm vô duyên trên, không lẽ, nhà nước cổ suý cho phong trào xài "chùa" các công trình văn hoá nghệ thuật thế giới hay nói trắng ra là : bà con có quyền in ấn buôn bán, lưu truyền, phát tán toàn bộ các sản phẩm phim ảnh văn hoá văn nghệ khác của hải ngoại , trong nước và cả thế giới một cách vô tư không cần mua bản quyền trừ chương trình "Bước chân VN" của Asia!

Lẽ ra nhà nước phải ban hành sắc lệnh: "nơi nào có việc buôn bán, lưu hành các sản phẩm văn hoá lậu thì các trưởng phòng văn hoá của phường xã đó bị cách chức" chứ không cần đợi chỉ có sản phẩm nào động đến "chế độ" mơí bị cấm, vậy mơi là công bằng.

Alan
Cuốn DVD này không phải là cuốn duy nhất trung tâm Asia đưa ra với những thành kiến về Đảng Cộng Sản Việt Nam - nhưng nó lại lên đến đỉnh cao, tôi thấy rõ những câu nói mỉa mai cùng với một tấc phim thời sự của SBTN nói về hình ảnh của Nguyễn Văn Lý - tất nhiên là hình ảnh 1 chiều, cũng có một đoạn giới thiệu về phim Vượt Sóng.

Tại vì sao bị cấm - bởi vì nó đã đi quá xa, tôi cảm tưởng những con người Việt Nam ở Mỹ đang có cuộc sống như thiên đường và họ nhìn về Việt Nam với ánh mắt đau xót vì nhân dân trong nước không có tự do. Thật là lố bịch và ngông cuồng khi tự cho rằng mình như thế. Có vẻ trung tâm Asia không thể hát mãi những bài hát mà họ không hiểu là đã hát bao nhiêu lần nên ban biên tập đưa ra những cái scandal để làm cho những người Việt Nam tại Mỹ kia được "sướng".

 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
BBC có thể biên tập lại thư mà vẫn giữ đúng nội dung ý kiến và không bảo đảm đăng mọi thư gửi về.
 
TRANG NGOÀI BBC
BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân