26 Tháng 7 2007 - Cập nhật 12h11 GMT
Phạm Khiêm
BBC Việt Ngữ
Thua đội Iraq 0-2 và loại khỏi vòng tứ kết Asian Cup, các fan đội tuyển Việt Nam có thể nghĩ là họ đã không may mắn.
Trước thực tế lọt vào nhóm tám đội hàng đầu tại Á châu, giới phân tích thể thao đã gọi thành tích của đội tuyển Việt Nam là huy hoàng nhất từ trước đến nay.
Và ban huấn luyện của đội tuyển nói rõ là sau Asian Cup đích nhắm sắp tới của họ sẽ là Seagames 24 tại Thái Lan.
Nhà báo thể thao Duy Bình từ báo Tuổi Trẻ nhận xét về các điểm mạnh và yếu của đội tuyển Việt Nam:
Tôi nghĩ là cái tỷ số 0-2 trong trận đấu với Iraq nó phản ánh đúng thực lực của đội tuyển Việt Nam. Vì đội VN hầu như thua đội Iraq về mọi mặt. Thua về thể hình, thua về kỹ thuật, thua về thể lực. HLV Alfred Riedl nói sau trận đấu là đội Iraq xứng đáng chiến thắng. Về quan điểm của người hâm mộ thì họ hơi thất vọng trước trình độ thi đấu của đội Việt Nam hôm đó, nó không được hay và đẹp như trận đấu với UAE, hay Qatar trước đó.
Ông Nguyễn Trần Bạt giám đốc công ty tư vấn đầu tư InvestConsult từ Hà Nội nói thêm quán tính quả bóng của đội tuyển Việt Nam chỉ có lăn được đến thế, có lạc quan đến bao nhiêu cũng không thay được sự phán quyết của thượng đế
Tôi nghĩ người Việt nói chung, trước trận đấu với Iraq, họ mong đội tuyển Việt Nam hòa, hay thua không thua quá đậm. Và tôi nghĩ khi bước vào vòng này rồi thì cái hòn bi đấy đã lăn hết quán tính của nó rồi. Cho nên nếu mà đòi hỏi một cái may mắn lớn hơn nữa thì không biết điều với Chúa, e sợ rằng cuộc thi lần sau nó lại không may được nữa. Tôi không chờ đợi cái vượt ra giới hạn, ra khỏi khả năng của người Việt.