06 Tháng 8 2007 - Cập nhật 13h28 GMT
Vòng chung kết cuộc thi hoa hậu Việt Nam tại Anh quốc vừa diễn ra vào tối Chủ nhật 5/8/2007. Sinh viên Teresa Sam đã vượt qua 30 thí sinh khác, đoạt vương miện hoa hậu.
Đài BBC đã có cuộc nói chuyện với cô Teresa Sam.
Hoa hậu Teresa Sam: Em năm nay 20 tuổi, đang là sinh viên khoa Tâm lý học trường đại học Brunel. Em sinh ra tại London.
Khi nghe tin mình đoạt vương miện, em nghĩ thế nào?
Em rất ngạc nhiên, rất bất ngờ. Đầu tiên em còn không tin nữa vì khả năng nói tiếng Việt của em rất yếu. Khi nghe tin, em xúc động đến nỗi không nói được nên lời.
Người đầu tiên mà em nghĩ tới lúc được thông báo trở thành hoa hậu là bố mẹ của em. Lúc ấy em cố tìm kiếm bố mẹ em trong khán đài. Sau đó em nghĩ tới những người thân khác, bạn bè và cả các bạn cùng tham gia cuộc thi này.
Chúng em đã dành nhiều thời gian chuẩn bị cho cuộc thi này và trở nên thân thiết. Các bạn đều mừng cho em.
Em hạnh phúc đến nỗi em không biết nên cười hay nên khóc nữa.
Cuối cùng thì em khóc rất nhiều, tại sao lại khóc hoài vậy?
Vì em xúc động quá. Em nghĩ em đã làm cho gia đình em rất hạnh phúc. Khi được vào danh sách 10 người đứng đầu, em đã ngạc nhiên lắm rồi vì tiếng Việt của em còn kém lắm.
Chúng em được giới thiệu cho ban giám khảo vào buổi sáng, và lúc ấy các giám khảo đều biết là tiếng Việt của em không giỏi. Thế cho nên em nghĩ em sẽ chẳng có cơ hội vào sâu nữa.
Đến khi đoạt vương miện, em nghĩ bố mẹ em chắc rẫt tự hào về em và thế là em xúc động không kìm được nước mắt.
Em đã về thăm Việt Nam lần nào chưa?
Em chưa về Việt Nam bao giờ. Năm ngoái em có định về nhưng chuyến đi của em không thực hiện được.
Nhưng bây giờ thành hoa hậu Việt Nam ở Anh quốc thì chắc chắn em sẽ về Việt Nam. Em sẽ cố gắng học thêm tiếng Việt, tìm hiểu thêm về văn hóa Việt Nam, thêm hiểu biết về Việt Nam.
Em cảm thấy rất là may mắn và đây là cơ hội rất tốt cho em học hỏi thêm.
Hoang Hai, Hà Nội
Người Việt mình cũng đẹp đấy chứ nhỉ! Chúc mừng em Teresa Sam và Ban tổ chức. Tôi cảm thấy trang báo này gần gũi như của người Việt bốn phương. Mong mọi người gác hết mọi quá khứ bất hòa để đến đay với nhau.