10 Tháng 9 2007 - Cập nhật 13h30 GMT
Buổi trình diễn lớn đầu tiên của Britney Spears trong ba năm trở lại đây, tại lễ trao giải âm nhạc của MTV ở Las Vegas, đã bị rất nhiều người coi là một thảm họa.
Phóng viên BBC, David Willis, nói phần trình diễn của Britney “sẽ được ghi vào sử sách là một trong những tiết mục dở nhất tại giải thưởng MTV”.
Bạn trai cũ của Britney, Justin Timberlake, và ngôi sao R&B Rihanna là những người giành nhiều giải thưởng năm nay.
Timberlake thu về bốn giải, trong đó có nam ca sĩ xuất sắc nhất, trong khi Rihanna giành giải video của năm cho ca khúc Umbrella.
Spears, người không được đề cử giải thưởng nào, đã mở màn cho buổi lễ trong bộ bikini nhựa dẻo và ủng cao đến gối với ca khúc mới Gimme More.
Phóng viên BBC nhận xét tiết mục này sẽ trở thành tin giật gân vì “mọi thứ đều dở ẹc”.
Anh cho biết Britney Spears “trông chẳng giống ai” và “nhìn cứ như đã đánh mất hoàn toàn nghệ thuật hát nhép”.
Perez Hilton, người chuyên săn tin các ngôi sao, nhận xét: “Cô ta làm hỏng hết mọi sự. Mọi người đều biết Britney Spears hát nhép, nhưng đó là vì cô ấy nhảy quá nhiều.
“Thế nhưng trong tiết mục này, cô ta không hề nhảy. Tiết mục cực kỳ tồi tệ, đến mức đáng xấu hổ. Nhưng tôi lại rất thích những vụ như thế này!”.
Ca sĩ và nhà sản xuất Akon cũng nói rằng tiết mục của Britney “nhẽ ra có thể hay hơn nhiều”.
Buổi trình diễn này được thực hiện trong một năm sau khi Britney cạo trọc đầu, phải vào trại cai nghiện và ‘chiến đấu’ với chồng là Kevin Federline để giành quyền nuôi con.