14 Tháng 10 2007 - Cập nhật 13h05 GMT
Xuân Lộc tổng hợp
Với việc cả hai đội bóng rugby và bóng đá đều giành chiến thắng, ngày hôm qua có thể được coi là một trong những ngày vui nhất của thể thao nước Anh.
Trong khuôn khổ vòng loại EURO 2008, đội tuyển bóng đá Anh đã có một chiến thắng tương đối dễ dàng trước Estonia với tỷ số 3-0.
Trong khi đó đội tuyển rugby của Anh đã đánh bại đội thủ truyền kiếp là Pháp trong trận bán kết giải vô địch thế giới với tỷ số 14-9.
Mặc dầu Estonia được coi là một đối thủ yếu và trước trận đấu ai cũng đoán chắc là đội tuyển Anh sẽ có chiến thắng, nhưng một chiến thắng với tỷ số 3-0 rất quan trọng đối với đội tuyển Anh, đặc biệt là về mặt tâm lý.
Trận thắng này, cùng với một màn trình diễn khá ấn tượng của đội tuyển, HLV, các cầu thủ cũng như người hâm mộ Anh cảm thấy rất tự tin cho trận gặp Nga vào thứ Tư tới.
Một chiến thắng tại Nga vào thứ Tư sẽ giúp đội tuyển Anh chiếm vị trị thứ hai trong bảng E, sau Croatia. Và điều đó bảo đảm rằng các sư tử Anh sẽ có mặt tại Vòng chung kết Bóng đá Châu Âu (EURO) hè tới tại Áo và Thụy Sĩ .
Một niềm vui khác cho đội tuyển Anh là Wayne Rooney đã ghi bàn thắng. Trong trận chiều thứ Bảy, anh đã ghi được một bàn thắng ở phút thứ 32. Đây là bàn thắng đầu tiên anh ghi được cho đổi tuyển Anh kể từ EURO 2004 tại Bồ Đào Nha.
Nhưng niềm vui thực sự của người dân Anh trong dịp cuối tuần này là đội tuyển rugby của họ đã đánh bại đổi tuyển Pháp trong trận bán kết chiều hôm qua.
Chiến thắng ý nghĩa
Rugby có thể được coi là môn thể thao được người Anh yêu thích thứ hai sau bóng đá.
Với việc có hàng chục ngàn người hâm mộ của Anh đã sang Paris ủng hộ đội tuyển Anh chiều hôm qua là một minh chứng.
Chiến thắng trước đội Pháp lần này rất có ý nghĩa với đội tuyển Anh. Tại Vòng chung kết Thế giới năm 2003 tại Úc, cũng chính Anh đã giành chiến thắng trước Pháp tại bán kết.
Và sau đó Anh đã vô địch khi đánh bại nước chủ nhà trong trận chung kết.
Và do đó, người hâm mộ Anh hy vọng rằng chiến thắng nay sẽ là nguồn động viên cho cầu thủ Anh, giúp họ lần thứ hai liên tiếp trở thành vô địch thế giới.
HLV Brian Ashton nói rằng đội của ông không chỉ hài lòng đã vào chung kết, họ đang nhắm tới chức vô địch và lập nên một kỷ lục.
Ông nói: "Tôi không nghĩ rằng các cầu thủ hài lòng vì đã vào chung kết. Họ muốn tạo nên lịch sử"
Đội tuyển Anh sẽ gặp hoặc Argentina hoặc Nam Phi - hai đội thi đấu trận bán kết thứ hai chiều Chủ nhật.
Trong trận đấu bảng Anh đã thua chính Nam Phi với tỷ số kỷ lục 36-0.
Quay trở lại trận bán kết quan trọng này, mãi tới 10 phút cuối của trận đấu, Pháp vẫn dẫn với tỷ số sít sao 9-8. Nhưng nhờ hai cú sút tuyệt vời của Johny Wilkinson, đội tuyển Anh đã ghi thêm sáu điểm và ấn định tỷ số chung cuộc là 14-9.
Thất bại não nề
Trong khi Anh ăn mừng chiến thắng được coi là lịch sử này, ban huấn luyện, các cầu thủ và cổ động viên Pháp thất vọng não nề.
Họ không thể tin được rằng chỉ trong 10 phút cuối đội tuyển Anh đã 'cướp' đi chiến thắng mà họ từng mơ ước.
Đội trưởng đội tuyển Pháp Raphael Ibanez thất vọng nói sau trận đấu: "Rất khó có thể tìm được từ nào để diễn tả được nỗi thất vọng của tôi".
Được biết rằng đã có đến hơn 18 triệu người Pháp theo dõi trực tiếp trận bán kết này qua kênh F1. Rugby được coi là môn thể thao số một tại Pháp.
Không chỉ có HLV, cầu thủ, người dân Pháp mà chính tổng thống của họ, ông Nicolas Sarkozy cũng chờ mong được chứng kiến các cầu thủ áo xanh làm được một điều mà họ đã không thể làm được cách đây bốn năm.
Một chiến thắng ngay tại 'thánh địa Stade de France', giúp nước chủ nhà vào chung kết, đã không xẩy ra.
Trong khi báo chí Anh số ra ngày Chủ nhật hầu hết dành trang đầu và những tít lớn ca ngợi chiến thắng của đội tuyển rugby Anh thì báo chí Pháp lại tỏ ra nuối tiếc và thất vọng vì đội tuyển Pháp đã không thể làm được điều người dân Pháp mong chờ.