BBCVietnamese.com

03 Tháng 12 2007 - Cập nhật 11h17 GMT

Việt Nam bất ngờ thua Singapore 2-3

Trái với dự đoán của nhiều chuyên gia và người hâm mộ, U23 Việt Nam để thua Singapore 2-3 chiều nay, trong đó có hai bàn là do hậu vệ tự ghi vào lưới đôị nhà.

Sau trận thắng ra quân 3-1 trước Malaysia ở Sea Games, đội tuyển U23 của Việt Nam được cho là có nhiều cơ hội, đặc biệt vì Singapore trước đó bị Lào cầm hòa.

Thế nhưng khi trận đấu mới bắt đầu vài phút, lưới Việt Nam đã rung lên - bóng bay từ đầu hậu vệ Quang Thanh đi thẳng vào lưới của thủ môn Đức Cường.

Kịch bản càng trở nên tồi tệ cho Việt Nam khi ở phút 23, cú sút của một cầu thủ Singapore chạm chân Long Giang đổi hướng vào lưới, nâng tỉ số lên 2-0 cho Singapore.

Bị dẫn trước quá bất ngờ, các cầu thủ Việt Nam hầu như không có pha phản công nào nguy hiểm.

Và ở phút 45, cầu thủ Ishack ghi bàn thứ ba trong lúc đối mặt với thủ môn Việt Nam.

Rơi vào thế không còn gì để mất, huấn luyện viên Riedl đã đưa thêm vào sân một tiền đạo, Anh Đức, trong hiệp hai.

Việt Nam chơi nhanh hơn, và có được bàn gỡ 1-3 ở phút 54, nhờ công Phan Thanh Bình.

Bàn thắng ghi được sau một loạt cú sút không thành của các tiền đạo Việt Nam, trước khi Thanh Bình dứt điểm thành bàn.

U23 Việt Nam tỏ ra sắc bén hơn trong hiệp hai, tuy vậy tỉ số vẫn không thay đổi cho đến gần cuối hiệp hai.

Một cú sốc xảy ra khi vào đúng phút 90, cầu thủ Tấn Tài nhận thẻ đỏ vì chơi xấu.

Nhưng ba phút sau, Việt Nam được hưởng phạt đền. Công Vinh sút thành công, rút ngắn tỉ số còn 2-3.

Ở trận đấu còn lại của bảng B, Malaysia thắng Lào 4-0.

Như vậy, sau hai trận, Singapore tạm đứng nhất bảng với 4 điểm, Malaysia đứng nhì, và Việt Nam đứng thứ ba.

Mặc dù thua đau trước Singapore, trên thực tế Việt Nam vẫn còn cơ hội lọt vào vòng sau vì đối thủ cuối của họ là đội Lào đã bị loại.

Lào hiện chỉ mới có một điểm, sau một trận hòa và một trận thua.


Linh Trung
Vẫn còn hy vọng, chúc đội tuyển VN gặp nhiều may mắn và thành công trong những trận tới.

No name, UK
Nếu Lào thắng VN và Singapore thắng Malaysia thì Singapore và Lào sẽ vào bán kết. Hy vọng là kịch bản này không xảy ra. Việc U23 VN thua trận vừa rồi cũng là điều tốt, các cầu thủ và BHL sẽ tỉnh ra và thi đấu thực tế hơn. U23 VN có thực lực nên thắng Lào là việc nằm trong tầm tay, tuy cũng sẽ gặp khó khăn vì Lào tuy không tự quyết định được số phận của họ nhưng cơ hội vẫn còn (Lào vẫn chưa bị loại như nói ở trên) thì họ cũng không thể dễ dàng buông xuôi.

Còn việc gặp đối thủ nào ở bán kết cũng không quan trọng vì điều mà người hâm mộ Việt Nam mong muốn và hy vọng là HCV, chứ không phải chỉ là vào chung kết. Mà nếu muốn là Nhà vô địch thì phải chiến thắng các đối thủ của mình bất kể đó là ai.

Cuong, Hà Nội
Xem Việt Nam đá trận này, dù không hề muốn nghĩ đến việc bán độ nhưng vẫn phải đặt một dấu hỏi? Ta đã chơi hơn người trong phần lớn thời gian, tuy nhiên hàng phòng ngự của đội tuyển quá tồi.

Huynh
Dù đã thắng Malaysia 3-1 hoặc đã thua Singapore 2-3, nhưng tỷ số vẫn chưa nói lên được điều gì ngoài một thực tế mà ai đã theo dõi kỹ đều thấy đội U23 VN đã chơi một cách vô hồn trước hai đối thủ mà hiện thực lực không mạnh lắm. Đấu pháp tấn công không hiệu quả, chiến thuật phòng thủ rời rạc đến khó hiểu. So sánh trình độ chơi bóng của đội U23 VN lần nầy với những lần Seagames trước vẫn không thấy tiến bộ, thậm chí thụt lùi.

Người hâm mộ bóng đá VN sẽ còn phải chờ đến bao lâu nữa??? Nếu lần nầy bóng đá VN không đoạt huy chương vàng, tôi nghĩ Liên đoàn bóng đá VN cần phải thay HLV trưởng và tự thân Liên đoàn cũng phải xem xét lại cách làm việc, điều hành của chính mình.