10 Tháng 3 2008 - Cập nhật 15h33 GMT
Trong danh sách các đội bị loại của FA Cup mới có thêm Middlesbrough với bàn thua 0-2 ngay trên sân nhà, dưới tay Cardiff City, nhờ Peter Whittingham và Roger Johnson ghi bàn ngay trong hiệp một.
Sau trận đấu, huấn luyện viên Middlesbrough, Gareth Southgate không còn lời nào nhẹ nhàng hơn để diễn tả sự thất vọng.
Sự ra đi của Middlesbrough để lại Portsmouth là đội mạnh duy nhất còn trụ lại trong giải FA Cup. Họ sẽ cùng với Cardiff Barnsley và West Bromwich Albion trong vòng bán kết.
Premiership
Quay sang Premier League thì ban lãnh đạo Arsenal khkông hài lòng khi liên tiếp hòa ba trận, đặc biệt là sau trận gặp Wigan không có bàn thắng nào.
Bản thân huấn luyện viên Arsenal là Arsene Wenger cũng phải đặt câu hỏi cho bản thân, phải chăng đây chỉ là thiếu bứt phá trong phong độ hay là bề ngoài của một vấn đề nào đó nghiêm trọng hơn.
Quay sang các trận đấu khác, Everton tiếp tục gây sức ép cho Liverpool với trận thắng 1-0 ở Sunderland, do công của Andy Johnson ghi bàn vàophút thứ 55.
Everton bằng điểm với đối thủ cùng quê, nhưng Liverpool vẫn xếp hạng bốn vì cách biệt số bàn thắng thua.
Tottenham sau trận thắng vẻ vang ở League Cup lại tiếp tục hạ gục West-ham 4-0 ở London.
Dimitar Berbatov ghi hai bàn, nhưng có một bàn cho chính Luis Boa Morte của West-ham đá vào lưới nhà trong một trận đấu mà suốt hiệp hai chỉ có 10 cầu thủ.
Nhắc tới FA Cup thì cũng không thể nào không nói đến nội bộ Chelsea sau cú sốc bị Barnsley hạ gục.
Huấn luyện viên Avram Grant công nhận là toàn đội thêm phần căng thẳng.
Trang thể thao của BBC trích lời ông nói bản thân phải chấp nhận kết quả vừa rồi, vì ông là người chịu trách nhiệm về đội bóng, và phải nghe nhiều lời chê bai chỉ trích đội.
Theo bài bình luận trên tờ Guardian thì ông chủ Chelsea Roman Abramovich bộc lộ sự tức giận sau trận thua 0-1.
Các fan hâm mộ theo đội nhà đi đá trên sân Oakwell có cơ hội nghe thấy người ta hô tên của Jose Mourinho, người
tiền nhiệm của Grant, trong lúc huấn luyện viên người Israel được các nhân viên an ninh hộ tống ra về sau trận
đấu.