21 Tháng 5 2008 - Cập nhật 20h48 GMT
Thủ môn Edwin van der Sar trở thành người hùng khi anh giúp Manchester United giành chiến thắng trong cúp Champions League sau màn đá penalty đầy kịch tính.
120 phút trận chung kết kết thúc với tỉ số hòa 1-1, và trong lượt đá penalty, thủ môn người Hà Lan đã đẩy được cú sút thứ bảy của Anelka, mang chiếc cúp vô địch châu Âu về cho đội bóng áo đỏ.
Manchester United thắng Chelsea 6-5 ở lượt đá penalty sau khi hai đội hòa 1-1 ở 120 phút đá chính thức.
Hiệp một sôi động
Cristiano Ronaldo giúp United dẫn trước ở phút 26 với cú đánh đầu tuyệt đẹp từ đường chuyền của Wes Brown.
Đây là bàn thắng thứ 42 của Ronaldo trong mùa bóng năm nay.
Chelsea suýt nữa gỡ hòa ở phút 34 khi thủ môn United, Edwin van der Sar, phải phản xạ đẩy bóng từ chính hậu vệ nhà, Rio Ferdinand.
Thủ môn Chelsea Petr Cech sau đó phá được cú sút của Carlos Tevez, và ngay lập tức lại đẩy được quả sút bồi của Michael Carrick.
Trận đấu tại sân vận động Luzhniki là trận chung kết cúp châu Âu đầu tiên trong lịch sử 53 năm có hai đội bóng của Anh.
Ưu thế của hiệp một thuộc về United, nhưng ở phút cuối hiệp, Frank Lampard đã gỡ hòa.
Tiền vệ người Anh bình tĩnh đưa bóng vào lưới, sau khi cú sút của Michael Essien chạm chân đối phương làm đổi hướng.
Ngang tài
Chelsea tưởng đã vượt lên ở phút 78 khi Drogba sút tuyệt đẹp từ xa, nhưng bóng chạm cột.
United đáp trả với cú sút chệch hướng của Tevez ba phút sau.
Ở phút 87, Sir Alex Ferguson đưa tiền vệ người Wales Ryan Giggs vào sân.
Với lần ra trận thứ 759, Giggs, 34 tuổi, đã phá vỡ kỷ lục của Sir Bobby Charlton lập cho Manchester United (758).
Trận đấu buộc vào kéo sang hiệp phụ, và cả hai đội đều có một vài cơ hội.
Nhưng sự kiện đình đám nhất lại là vào phút 117, khi Didier Drogba của Chelsea bị thẻ đỏ.
Va chạm giữa hai đội xảy ra trước đó, và trong lúc các cầu thủ cãi vã, Drogba đã giơ tay tát vào mặt Vidic.
Drogba mới là cầu thủ thứ hai bị đuổi trong một trận chung kết của Champions League - người đầu tiên là thủ môn Arsenal Jens Lehmann năm 2006.
Hai hiệp phụ kết thúc mà cả hai đội đều không ghi thêm được bàn nào, và trận chung kết được quyết định bằng loạt đá penalty may rủi.
Cristiano Ronaldo, người mở tỉ số, đã sút hỏng, khi thủ môn Cech đẩy được cú đá của anh.
Ở cú sút thứ năm, đội trưởng Chelsea, John Terry, hiểu rằng nếu anh thành công, chiếc cúp sẽ về tay đội của anh.
Nhưng mặc dù Edwin van der Sar bay sai hướng, cú đá của Terry lại chạm cột bay ra ngoài.
Cả Anderson của United và Kalou của Chelsea đều sút thành công ở lượt đá thứ sáu.
Tiếp theo, Ryan Giggs đánh lừa được thủ môn Cech, nhưng Anelka đã thất bại khi cú sút của anh bị van der Sar đẩy ra.
Đây là chiếc cúp châu Âu đầu tiên mà Manchester United giành được kể từ khi họ đăng quang năm 1999.