21 Tháng 5 2008 - Cập nhật 18h21 GMT
Dù kết quả trận chung kết cúp Champions League có ra sao, nhiều người tin rằng tiền đạo Didier Drogba sẽ sớm rời khỏi Chelsea.
Drogba, 29 tuổi, vừa phát hành cuốn tự truyện bằng tiếng Pháp, trong đó anh thừa nhận mình chưa từng muốn chơi cho Chelsea.
Anh nói khi Chelsea mua anh với giá 24 triệu bảng năm 2004, “đó không phải là đội mà tôi muốn gia nhập”.
Marseilles thì muốn bán anh đi lúc ấy. Và thế là tiền đạo xứ Bờ Biển Ngà này thậm chí hy vọng anh ta không qua được kỳ kiểm tra sức khỏe của Chelsea. Anh nói: “Tôi cay đắng khi ký hợp đồng với Chelsea”.
Tình yêu với Mourinho
Có vẻ động lực lớn nhất cho Drogba tại câu lạc bộ London là huấn luyện viên người Bồ Đào Nha, Jose Mourinho.
Hai người gặp nhau lần đầu khi Marseilles đối địch với Porto của Mourinho năm 2003.
Vào lúc nghỉ giải lao, Mourinho hỏi anh: “Cậu có đứa em nào ở Bờ Biển Ngà không, vì tôi không có tiền để đưa cậu về Porto.”
“Nụ cười quyến rũ” và “tài nói tiếng Pháp” của Mourinho thu hút Drogba.
Cuối cùng thì họ cũng hội ngộ tại Chelsea. Drogba thán phục ông trùm này, người “có thể nhìn thấy tương lai”.
Khi Mourinho bị cách chức, hai người anh em đành phải xa nhau.
Nhưng Drogba tin rằng họ sẽ gặp lại nhau, thậm chí theo anh, ông Mourinho “hẳn phải biết cả ngày giờ chính xác”.
Huấn luyện viên hiện nay của Chelsea, Avram Grant, hầu như không được Drogba nhắc tới chi tiết trong cuốn sách.
Nếu không được về dưới trướng của Mourinho ở bất kỳ đội nào mà ông này sẽ huấn luyện, Drogba tiết lộ AC Milan chính là đội mà anh mơ tưởng.
Anh từng nói với phó chủ tịch AC Milan, Adriano Galliani, rằng anh sẽ về với Milan “bất kỳ lúc nào ông muốn”.
Cuốn tự truyện này chỉ mới ra mắt bằng tiếng Pháp; bản tiếng Anh sẽ có trong tháng Tám.
Đến lúc ấy, rất có thể Drogba đã không còn có mặt ở hòn đảo Anh quốc nữa.