24 Tháng 5 2008 - Cập nhật 12h33 GMT
Khách tới thăm Serbia sẽ nhận ra ba điểm nổi bật về người dân nước này.
Họ thân thiện, tự hào về đất nước mình và họ là những tay lái xe điên cuồng.
Vòng chung kết của cuộc thi Eurovision Song Contest lần thứ 53 đang tới gần, thủ đô Belgrade náo nhiệt như muốn nổ tung.
Một số khách sạn đã tăng giá, xe taxi dường như cũng 'chặt chém' khách hàng rất tùy hứng.
Theo ước tính, vòng chung kết Eurovision sẽ thu hút hàng triệu khán giả truyền hình thế giới và hàng ngàn người sẽ kéo đến thủ đô Belgrade.
Nghệ sĩ người Belgrade, Prednag Miladinovic, nhận xét: "Mọi người cười nhiều hơn, người dân ở đây đi lại trên đường trông hớn hở hơn thường lệ. Eurovision đã cho chúng tôi một nguồn sinh khí mới."
Predrag bán tranh biếm họa tại khu phố mua sắm chính. Và nhân dịp Eurovision, anh bán thêm cả áo phông in hình Eurovision.
Anh cũng hy vọng Eurovision sẽ giúp thay đổi cái nhìn của người nước ngoài về Serbia.
"Người nước ngoài sẽ thấy một bộ mặt khác của Serbia. Họ sẽ hiểu rằng chúng tôi khác với những gì họ nghĩ."
Kovacic Stanko, 26 tuổi, chủ một quầy sách, nói anh không phải là một cổ động viên cuồng nhiệt, nhưng anh vui vì Serbia đã có cơ hội đăng cai sự kiện này.
"Sự kiện này đưa rất nhiều khách nước ngoài tới đây,"
"Chắc chắn kinh tế sẽ tăng tí chút. Eurovision là một sự kiện hấp dẫn, nó mang lại những điều tốt đẹp cho đất nước chúng tôi."
Quan điểm tiêu cực
Người dân Belgrade mong muốn xóa mờ những quan điểm tiêu cực của nước ngoài đối với Serbia.
Stanko nói thêm: "Nhiều người nghĩ rằng dân Serbia là một lũ dân tộc chủ nghĩa, rác rưởi, nhưng thực ra rất nhiều người Belgrade không phải như vậy."
"Chúng tôi là những con người thân thiện, yêu quý người dân tới từ các nước khách. Chúng tôi muốn có một mức sống ổn định."
Mito Rakocevic là một chuyên gia chứng khoán 45 tuổi có nhiều liên hệ với Anh Quốc. Ông cho rằng vòng chung kết Eurovision sẽ là giây phút tuyệt vời cho Serbia.
"Đất nước chúng tôi lên báo chí thế giới trong một khung cảnh tuyệt vời. Sau những tin tiêu cực trên báo, Eurovision sẽ làm Belgrade trông lung linh."
Ông cũng cho rằng cuộc thi này sẽ giúp Serbia có cơ hội "thể hiện vẻ đẹp" của mình, "đây là đất nước nổi tiếng về thể thao và người dân thân thiện."
Khủng hoảng đường lối
"Eurovision sẽ không làm thay đổi chính sách ngoại giao của thế giới đối với Serbia, nhưng nói sẽ có ảnh hưởng tích cực lên khán giả truyền hình châu Âu."
Thủ đô Serbia được trang hoàng lộng lẫy. Trước buổi biểu diễn, nhân viên vệ sinh mặc áo phông màu da cam đổ ra đường phố Belgrade nhiều hơn thường lệ.
Cũng tại đây, hồi đầu năm đã diễn ra nhiều bạo loạn sau khi phương Tây công nhận tuyên bố độc lập của Kosovo.
Đại sứ quán các nước phương Tây bị tấn công và nhiều người có tư tưởng chống châu Âu.
Serbia tỏ ra mất phương hướng sau cuộc bầu cử quốc hội cách đây hai tuần không mang lại chiến thắng đa số cho bất kỳ đảng nào.
Đất nước này giờ đang chờ thành lập chính phủ liên minh để quyết định liệu Serbia sẽ đi theo hướng hội nhập với EU hay gần gũi hơn với Nga.