Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
30 Tháng 6 2008 - Cập nhật 20h21 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn   Bản để in ra
Vô địch Euro 2008 trở về Madrid
 
Đội tuyển TBN diễu hành qua các đường phố Madrid
Các đường phố Madrid chật cứng người ăn mừng chiến thắng của đội nhà
Đội tuyển Tây Ban Nha, vô địch giải bóng đá châu Âu Euro 2008, đã trở về nhà trong sự chào đón cuồng nhiệt của các fan hâm mộ.

Họ hạ cánh xuống sân bay Barajas ở Madrid lúc 17h40 giờ GMT chiều thứ Hai, sau khi hạ gục Đức trong trận chung kết tối Chủ Nhật 29/6.

Đội tuyển sau đó lên xe bus mui trần đi dọc Madrid ăn mừng với Cúp vô địch trong tay, trong khi ở bên trên, các máy bay bay chào mừng với các cột khói đỏ và vàng - là màu cờ của Tây Ban Nha.

Một chương trình lớn đã diễn ra tại khu Plaza Colon, quảng trường chính ở trung tâm Madrid.

Chiến thắng 1-0 trước tuyển Đức đã mang về giải thưởng danh giá cho Tây Ban Nha sau 44 năm chờ đợi.

 Aragones huấn luyện một cách tuyệt vời. Từ ngày đầu tiên, ông ấy đã làm chúng tôi tin tưởng rằng mình sẽ giành được chiến thắng này
 
Đội trưởng Iker Casillas

Đội trưởng Iker Casillas không tiếc lời ca ngợi huấn luyện viên Luis Aragones.

Anh nói: “Aragones huấn luyện một cách tuyệt vời. Từ ngày đầu tiên, ông ấy đã làm chúng tôi tin tưởng rằng mình sẽ giành được chiến thắng này”.

Hàng ngàn cổ động viên phấn khích đứng dọc đường của xe bus để chào đón và ăn mừng các cầu thủ của họ chiến thắng trở về với chiếc Cúp vô địch Euro.

Đội trưởng Casillas còn nói: “Đội tuyển của chúng tôi là một đội hình chơi tuyệt vời. Tôi nghĩ chúng tôi đã chứng tỏ điều này với châu Âu. Chúng tôi đã khiến tổ quốc phải tự hào”.

Thủ môn Iker Casillas
Casillas với chiếc cúp vô địch Euro 2008

Huấn luyện viên Aragones luôn nói rằng ông sẽ từ chức sau giải này, và sau trận chung kết tối qua, có vẻ như ông vẫn không hề thay đổi ý định.

Ông nói: “Điều duy nhất mà tôi phải nói với vị huấn luyện viên lên thay tôi là hãy đối xử tốt với họ (các cầu thủ) và để cho họ thể hiện mình”.

Cho dù chứng kiến đội nhà thất bại, rất nhiều cổ động viên Đức cũng ra chào đón các tuyển thủ khi họ trở về Berlin hôm thứ Hai.

Khoảng 300 ngàn người đã ra trước cổng Brandenburg ở Berlin để chào đón đội nhà.

Đội trưởng Michael Ballack phát biểu: “Tôi không nghĩ chúng tôi có thể đi xa đến vậy nếu không có những cổ động viên tuyệt vời như thế này”.

 
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
Giải bóng đá Euro 2008
06 Tháng 6, 2008 | Chuyên đề
TRANG NGOÀI BBC
BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn   Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân