http://www.bbcvietnamese.com

15 Tháng 10 2004 - Cập nhật 15h51 GMT

'Tôi giết Lennon vì danh tiếng'

Người giết huyền thoại John Lennon, Mark Chapman, nói mình bắn Lennon vì muốn 'lấy cắp' danh tiếng của ông.

Chapman, 49 tuổi, nói phần nào đó ông ta thực hiện được mục tiêu này.

Nhưng mặt khác, "giờ đây tôi còn là một người tệ hại hơn trước đây", Chapman nói.

Đã 24 năm kể từ ngày John Lennon bị bắn chết tại New York.

Người bắn anh, Mark Chapman, sau đó bị kết án tù chung thân. Đầu tháng này, Mark Chapman nộp đơn xin ân xá nhưng bị bác.

Ngày hôm qua, người ta cho công bố biên bản cuộc phỏng vấn giữa Mark Chapman và hội đồng xét ân xá ở New York.

Trong đó Mark Chapman đã không xin lỗi vì giết John Lennon.

Mark Chapman nói rằng ông đã giết huyền thoại John Lennon để “lấy trộm” danh tiếng của ông.

Chapman nói là ông phạm tội ác giết người vì muốn gây chú ý, vì khi đó, ông nghĩ mình chả là cái gì trong xã hội.

Nhưng rồi Chapman nói sau khi giết Lennon, ông thậm chí còn trở thành một người bị khinh rẻ hơn.

Mark Chapman kể lại là ông ta nhớ người vợ của John Lennon, Yoko Ono, sau đó bước đến chiếc xe cảnh sát giữ ông ta, và nhìn Chapman nhưng không nói một lời nào.

Chapman kể lại rằng đó là một điều khó chịu mà ông ta bỏ ra ngoài trí nhớ của mình nhiều tháng trời.