|
Phim quyền anh được tôn vinh ở Oscar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ phim Million Dollar Baby đã đánh bại The Aviator của Martin Scorsese để giành giải phim hay nhất tại Oscar 2005. Phim về đề tài quyền anh này còn đem lại cho Clint Eastwood giải đạo diễn hay nhất, và Hilary Swank giải nữ diễn viên chính, cùng Morgan Freeman được giải nam diễn viên phụ. Mặc dù dẫn đầu với 11 đề cử, The Aviator chỉ an ủi với 5 giải trong đó có giải nữ diễn viên phụ cho Cate Blanchett. Jamie Foxx, như dự đoán, được giải nam diễn viên chính cho vai ca sĩ Ray Charles trong phim Ray. Nhiều người cho đây sẽ là năm của ông Scorsese, thế nhưng lần thứ năm trong đời, ông được đề cử giải đạo diễn nhưng vẫn không được giải. Thật sự thì ông cũng chưa từng được Oscar tuy đã được đề cử với những phim như Raging Bull và Goodfellas. Trái lại, Eastwood lần thứ hai được giải đạo diễn xuất sắc sau khi giành giải này cho Unforgiven năm 1993. Eastwood nói đây đã là ''một cuộc phiêu lưu tuyệt vời." Cô Hilary Swank cũng lần thứ hai có giải nữ diễn viên chính nhờ vai nữ đấu thủ boxing trong phim của Eastwood. Cô nói: "Tôi không biết mình đã làm gì trong đời này để xứng đáng với giải thưởng." Morgan Freeman, đóng vai phụ trong phim của Eastwood, giành giải nam phụ, đánh bại Clive Owen, Jamie Foxx và Alan Alda. Đây là đề cử thứ tư trong sự nghiệp của Freeman, nhưng là lần đầu tiên ông có giải. Thành công to lớn của Million Dollar Baby là ngạc nhiên lớn nhất trong đêm bởi vì trước đó, The Aviator được nhiều người xem là có ưu thế hơn cả. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||