http://www.bbcvietnamese.com

27 Tháng 2 2005 - Cập nhật 10h23 GMT

Không tiền vẫn mơ giải Oscar

Bộ phim ngắn của Ấn Độ với cái tên Little Terrorist (Khủng bố con) được đề cử trao giải Oscar khởi đầu từ một dự án với số tiền rất hạn hẹp.

Đạo diễn Ashvin Kumar đặt hết tâm huyết vào kịch bản với hi vọng sẽ tìm được người tài trợ vô điều kiện qua Internet.

Bộ phim có cái nhìn nhân bản về vấn đề khủng bố, kể câu chuyện một chú bé 10 tuổi người Pakistan vì mê cricket mà đi lạc sang biên giới Ấn Độ.

Trong lúc biên phòng coi chú là khủng bố thì một thầy giáo làng người Ấn Độ lại cưu mang.

Sau sự kiện 11 tháng Chín, giới làm phim trên thế giới bắt đầu khai thác các góc cạnh khác nhau của câu chuyện khủng bố.

Đạo diễn Kumar nói "chỉ muốn phản ánh một góc cạnh thực tế theo cách hiểu của bản thân, qua câu chuyện mâu thuẫn giữa Ấn Độ và Pakistan."

"Bộ phim cho thấy bất kể các vòng rào kẽm gai và biên giới nhân tạo có như thế nào đi nữa, thì tiềm thức của con người vẫn luôn che chở cho những nhân bản vô tội khác, dù họ bị phân chia bằng những đường kẻ vô hình."

Kumar theo trường phái của các nhà làm phim Iran, tuyển chọn diễn viên không chuyên.

Bộ phim được quay ở sa mạc Rajasthan, là nơi đạo diễn gặp đa số các thành viên trong đoàn làm phim lần đầu tiên.

Vai chính do chú bé Salim từ một hội thiện nguyện giúp trẻ đường phố gửi đến.

Hội Sallam Baalak Trust do nữ đạo diễn Mira Nair lập ra sau thành công của bộ phim Saalam Bombay nói về số phận của giới trẻ đường phố ở Mumbai.