Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
11 Tháng 4 2005 - Cập nhật 22h08 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Jackson 'ngủ chung giường với con tôi'
 
Michael Jackson
Michael Jackson nói mình là nạn nhân của một âm mưu
Mẹ của một bé trai từng tố cáo Michael Jackson 12 năm trước đã nói với tòa hôm thứ Hai rằng Jackson đã van nài bà cho con trai ngủ chung giường với ông.

Gia đình của người mẹ này đã có một thỏa thuận ngoài tòa trị giá 20 triệu đôla năm 1994 với ông Jackson.

Người phụ nữ châu Á này đã nói tại phiên tòa hôm thứ Hai là bà lần đầu tiên cho phép con trai, khi đó 13 tuổi, ngủ chung giường với ca sĩ vào tháng Ba 1993.

Bà nói Jackson tuyên bố khi ấy rằng: "Chúng ta là gia đình, cậu bé đang vui vẻ, tại sao chúng ta không ngủ chung giường của tôi?"

Có một lúc, theo lời người mẹ, Jackson đã "khóc, run rẩy, nói 'tại sao bà không tin tôi?'."

Bà nhượng bộ và kể từ đó, cậu bé đã ngủ chung giường với Jackson ở trang trại Neverland.

Người con, hiện 25 tuổi, được cho là sẽ không ra làm chứng tại tòa ở California.

Người mẹ là một trong các nhân chứng quan trọng nhất của bên công tố, mặc dù bà thừa nhận mình đã không nói chuyện với con trai trong 11 năm.

 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
Đài BBC có thể biên tập lại ý kiến của quí vị và không bảo đảm tất cả thư đều được đăng.
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
 
 
TRANG NGOÀI BBC
 
BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.
 
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân