23 Tháng 4 2005 - Cập nhật 22h19 GMT
Nhà văn Tạ Duy Anh nói ông buồn 'trước những gì đang diễn ra trước đại hội' vì 'một số nhà văn đang hạ giá mình trong con mắt độc giả'.
Viết trên báo Quân đội nhân dân trước lúc khai mạc Đại hội Hội nhà văn Việt Nam, ông Tạ Duy Anh cho rằng 'Thật đáng tiếc là đã có một số nhà văn đang hạ giá mình trong con mắt độc giả bằng những việc làm phi văn chương.'
Tác giả của các tiểu thuyết 'Bước qua lời nguyền', 'Đi tìm nhân vật' kể rằng ngay những ngày trước Đại hội, bạn bè ông bày tỏ kinh ngạc vì nhiều nhà văn phê phán nhau trên mặt báo.
"Tất cả cùng có một thái độ giống nhau là hết sức kinh ngạc, cứ tưởng các bác nhà văn, nhà thơ chuyên nghĩ điều cao sang, chuyên chăm chú tạo ra cái đẹp, cái cao cả đặng thổi vào tâm hồn bạn đọc những khát vọng này nọ, chứ ai biết đâu cũng cãi vã om xòm, tùm lum, đặt điều bôi nhọ nhau ầm ĩ."
"Thật đáng tiếc là đã có một số nhà văn đang hạ giá mình trong con mắt độc giả bằng những việc làm phi văn chương."
Ông Tạ Duy Anh cho rằng nhiều đồng nghiệp chỉ quan tâm việc tìm kiếm danh lợi:
"Thay vì cật vấn lương tri mình trước hiện trạng đất nước; thay vì giữ phẩm giá của một người sáng tạo ra cái đẹp; thay vì tạo thêm niềm tin cho bạn đọc trước hết bằng bản lĩnh và lòng dũng cảm... thì có người chỉ nhăm nhăm lo tìm cách kiếm chác những thứ, cho dù là gì đi nữa, vẫn không đáng một xu nhỏ so với bất kỳ một ý tưởng sáng tạo nghiêm túc nào."
Ông nói vẫn có nhiều nhà văn 'tuyệt vời về tài năng cũng như nhân cách', nhưng ông buồn vì những gì đang diễn ra trước đại hội.
"Giá như ai cũng một lần thử đứng từ phía độc giả nhìn vào chính mình họ sẽ thấy nhà văn được kính trọng như thế nào, được tôn sùng như thế nào, được trông đợi như thế nào, được tin tưởng như thế nào, được khao khát gặp gỡ đối thoại như thế nào... "
"Và khi đó họ sẽ nhận ra việc nào nên làm, cần phải làm, không thể không làm, làm bằng mọi giá và những việc nào tuyệt đối tránh xa, giá nào cũng từ chối, ngay cả chết cũng không thể làm... đối với một người cầm bút."
Tiểu thuyết 'Đi tìm nhân vật' của Tạ Duy Anh từng bị thu hồi vì có 'vấn đề. Năm ngoái, ông có hai tác phẩm được xuất bản, tác phẩm "Ngẫu hứng sáng, trưa, tối" và "Thiên thần sám hối".