|
Nước Anh hiện đại qua thiệp chúc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự thay đổi trong xã hội Anh có thể nhìn thấy qua nhiều chi tiết – và một trong số đó là những tập thiệp chúc người ta gửi cho nhau. Một bài báo trên tờ Daily Star hôm thứ Hai cho biết hiện các công ty in thiệp bắt đầu ấn hành các sản phẩm mới với lời chúc như: “Chúc Giáng sinh mẹ yêu và bạn trai của mẹ.” Tỉ lệ ly hôn và tái hôn tăng cao cũng khiến làm tăng nhu cầu mua các thiệp tặng bố mẹ ghẻ, hoặc tăng bố / mẹ với bạn gái / bạn trai của họ. Việc nhiều người sau khi có con chung rồi mới kết hôn khiến giờ đây trên thị trường có thiệp với lời chúc: “Tặng bố và mẹ nhân ngày kết hôn.” Một khách hàng nói: “Nhiều bạn bè của tôi chưa kết hôn, thế nên sẽ có những dịp mà tôi mua được mấy thiệp này tặng họ.” Nhà tâm lý học Susan Van Scoyco nói với báo Daily Star rằng những công ty làm thiệp đang bắt kịp các xu hướng đổi thay tại Anh. Bà nói ngày càng có nhiều cặp bố mẹ chưa kết hôn, xã hội cũng chấp nhận họ hơn. Và trẻ em sinh ra trước khi bố mẹ cưới nhau không còn bị xem là “cấm kị của thế hệ trước đây.” Hiện ở Anh có hơn hai triệu cặp sống chung với nhau. Số trẻ em sinh ra trước hôn nhân tăng từ 14% năm 1982 lên 41% năm 2004. Trong 30 năm qua, tỉ lệ ly hôn đã tăng gần gấp đôi. Năm ngoái, tại Anh có 154.000 trường hợp ly hôn. Nhưng Dennis Wrigley, đứng đầu một tổ chức Công giáo vận động cho hôn nhân, tỏ ra không tán đồng xu hướng hiện tại. Ông nói: “Hiện giờ chưa ai có kiểu chúc nhau ‘Chúc mừng vì đã ly hôn nhé’, nhưng một ngày như thế cũng chẳng phải cách xa lắm đâu.” |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||