|
Phản ứng của người Mỹ sau phán quyết Jackson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Một ngày sau phán quyết Michael Jackson, một số người Mỹ tỏ ra hài lòng về quyết định của tòa nhưng cũng có người coi phán quyết bị chi phối bởi đồng tiền và quyền lực. Phóng viên ban Việt ngữ, Nguyễn Hoàng, có mặt tại New York một ngày sau khi có phán quyết đã hỏi một số người dân tại đây về phản ứng của họ. Ông John Carter, một người dân sinh ra và lớn lên tại thành phố New York, nói rằng “Tôi nghĩ phán quyết như vậy là tốt cho ông ấy bởi nay ông Jackson có thể về nhà và không phải lo nghĩ về chuyện đó”. “Thế nhưng tôi cũng nghĩ rằng kể từ nay thì ông ấy cũng nên cẩn thẩn về chuyện đưa ai về nhà mình”. Khi được hỏi là liệu ý ông muốn nói là Michael Jackson đã phạm sai lầm hay không thì John nói “Ý tôi muốn nói là khi ông ấy đưa trẻ em về nhà thì ông ấy cũng nên đưa cha mẹ các em về nhà ông ấy”.
Trong khi đó Josethrit, một người thu lượm rác tại Times Square thì nói “nếu người ta có quyền lực và tiền thì người ta làm gì cũng được”. Josethrit nói là ”phán quyết như vậy là bất công” và “vấn đề là ở chỗ nếu Michael Jackson có làm điều tương tự thì cũng chẳng ai sẽ biết vì nay ông ta biết cách che đậy kỹ càng”. Người này nói là Jackson là người tốt, thế nhưng người tốt cũng có thể mắc sai lầm. Trong khi đó bà Jane đang đưa con gái mình qua đường được hỏi cùng câu hỏi thì nói “một số người nói rằng ở Mỹ thì chuyện kiện cáo tầm cỡ như vậy luôn được công chúng quan tâm”. Bà nói “đó là bởi họ muốn chứng kiến xem những người nổi tiếng gặp chuyện rắc rối thì họ xoay xở thế nào”. “Nó cũng như trường hợp Bill Clinton với Monica Lewinsky hay vụ OJ Simpson vậy”. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||