18 Tháng 8 2005 - Cập nhật 22h42 GMT
David Willey
Phóng viên BBC
Người đứng đầu Giáo hội Thiên Chúa giáo La Mã, Đức Giáo Hoàng Benedict, đã nhận được sự chào đón nồng hậu tại nước Đức quê hương, nơi khởi đầu cho chuyến công du ra nước ngoài đầu tiên kể từ khi Ngài được bầu chọn làm Giáo Hoàng hồi tháng Tư vừa qua.
Tại sân bay Cologne, Ngài đã được thủ tướng Gerhard Schroeder cùng đám đông thanh niên Thiên Chúa cuồng nhiệt chào đón.
Tạo ấn tượng
Ðức Giáo hoàng là người hơi nhút nhát, vốn ưa một mình chìm đắm trong sách vở và viết lách, và vẫn chưa quen với việc nói chuyện trước những đám đông khổng lồ.
Tuy nhiên, Ngài ngày càng có vẻ quen hơn với những nhiệm vụ mới là lãnh đạo tinh thần của hơn một tỉ tín đồ Thiên Chúa giáo La Mã.
Ngài đã có chuyến du thuyền trên sông Rhine chảy qua thành phố Cologne chỉ vài giờ sau khi tới từ Rome.
Hàng chục ngàn người chào đón Đức Giáo hoàng dọc theo bờ sông Rhine khi Ngài đi thăm trên thuyền.
Trong những ngày tới, Ngài sẽ gặp các đại diện của cộng đồng Hồi giáo và Do Thái giáo tại Đức, cũng như từ Giáo hội Tin lành.
Đức Giáo hoàng biết rằng mọi con mắt đều đổ dồn về mình để theo dõi và so sánh những cử chỉ, hành động của Ngài với vị tiền nhiệm có nhiều sức cuốn hút là Đức Giáo hoàng John Paull II.
Một nhà bình luận về Vatican nói rằng Giáo hội La Mã đã thay đổi từ trường phái baroque của John Paul sang trường phái gothic của Benedict.